Messi, siêu sao của Barca là đứa con ghẻ ở Argentina

Vũ Qua
17:46 ngày 01-04-2020
“Anh ta không có cái gọi là màu cờ, sắc áo. Anh ta không bao giờ hát quốc ca. Khi gặp khó khăn, anh ta mất tích. Thực sự, anh thà ở lại Barcelona hơn là cống hiến cho đất nước”. Nghe quen chứ? Đấy là những suy nghĩ về Lionel Messi của những người dân cùng quên hương Rosario của huyền thoại bóng đá này.

Người dân Rosario nói riêng và NHM bóng đá Argentina có lẽ không coi Messi là đồng bào. Họ thờ ơ với ngôi sao xa lạ này từ khi Messi bắt đầu được triệu tập lên ĐTQG, và cho đến tận bây giờ.  

Mặc dù ghi được nhiều bàn thắng hơn bất kỳ tuyển thủ nào khác trong màu áo Albiceleste và cống hiến không mệt mỏi, song Messi vẫn bị “ném đá” và đối xử tàn tệ do anh chưa thể giúp Argentina đoạt vinh quang nào. Họ không bao giờ coi anh là GOAT – cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những ý kiến như vậy đang phổ biến trong suy nghĩ của NHM Argentina.

Messi, như lời họ nói, sẽ không bao giờ được ngưỡng mộ với niềm kính trọng giống như "Thánh Diego Maradona" - “một người yêu nước thực sự, hiến dâng toàn bộ linh hồn và thể xác cho ĐTQG, và quan trọng nhất, đã mang lại chức vô địch World Cup”.

Còn Messi chỉ là thần tượng ở xứ Catalan chứ không phải là anh hùng của bóng đá Argentina. Siêu sao này sẽ không bao giờ đạt được vị thế huyền thoại ở Argentina, và nói như các tài xế taxi và đám bợm nhậu, Messi không biết thế nào là phẩm chất của người Argentina vì đã rời đất nước từ khi còn quá nhỏ.

Đó là một câu chuyện hấp dẫn nhưng vấn đề duy nhất là nó hoàn toàn sai. Có một tin đồn “huyền thoại” rằng, Messi đã rất nỗ lực để xin được khoác áo ĐT Tây Ban Nha, nhưng chính vì không đủ điều kiện nên mới đành quay về khoác áo Argentina. Chính vì thế mà anh ta luôn lạc lõng mỗi khi sát cánh cùng nhữngcầu thủ đồng bào của mình.

Nhưng Messi lại kể: “Tôi không bao giờ ngần ngừ cho dù chỉ trong một giây về quyết định khoác áo Albiceleste. Tôi đã làm mọi thứ như thường xuyên  gửi video tập luyện và thi đấu để những người ở đó xem xét có gọi tôi lên tuyển hay không”. Tuy nhiên, đã có lúc, lòng trung thành của Leo bị soi mói dưới kính hiển vi.

Hành trình khởi đầu tuyệt vời của Leo ở Albiceleste đã gặp khó khăn vào năm 2009 khi Juan Roman Riquelme, cỗ máy sáng tạo hoàn hảo cho những ngôi sao tấn công trẻ, đã từ giã ĐTQG trong bối cảnh gặp vấn đề với HLV Diego Maradona. Không những chỉ lo việc ghi bàn, Leo còn được kỳ vọng sẽ thay thế chỗ trống mà Riquelme để lại.  

Tại Barca, Messi đương nhiên là Vua

Nhưng một loạt các màn trình diễn đáng thất vọng đã đến với ĐT Argentina ở cả vòng loại và VCK World Cup 2020. Chiến binh Martin Palermo và chính Maradona là những người hùng cho việc đoạt vé tới Nam Phi, còn Messi xuất hiện ở ghế dự bị, một điều mà anh không mấy quen thuộc.

“Tôi đã nói rất nghiêm túc với Leo là cậu ta phải cất cánh một lần và mãi mãi ở Albiceleste. Chúng ta đang sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới và cậu ta xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta. Ở Barca, Leo có thể rê bóng qua 4 đối thủ, nhưng ở ĐTQG, mọi thứ khó khăn hơn”, Maradona gầm gừ với các phòng viên khi bị xoáy vào một vòng loại đầy gian truân.

Messi kết thúc năm nóng bỏng đó bằng cách không tham dự trận giao hữu diễn ra vào tháng 12/2009 tại Catalunya, trận đấu mà Albiceleste đã bị thua 4-2. Và đã có nhiều điều tiếng lại xuất hiện cho rằng Leo chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi được thi đấu cho “quốc gia thực sự” của mình. Họ muốn ám chỉ tới ĐT TBN.  

Sau khi trải qua thời gian chẳng thành công gì dưới thời 2 HLV trưởng Maradona và Sergio Batista - hai người hùng đã vô địch World Cup năm 1986 nhưng rất kém về khả năng huấn luyện, Messi đã tái sinh dưới thời HLV Alejandro Sabella.

Anh đã có một màn trình diễn đầy cảm hứng mà đỉnh cao là đưa ĐT Argentina vào đến trận chung kết World Cup 2014 và thất bại bởi người Đức. Chỉ những kẻ thù ghét Messi nhất mới tiếp tục đặt câu hỏi về lòng trung thành của anh sau trận chung kết đầy đau đớn đó, chứ không nhằm vào cú sút xa của Gonzalo Higuain và quyết định sai lầm của Rodrigo Palacio khi đối mặt với thủ môn Manuel Neuer.

Nhưng tại ĐTQG, Messi là mối nghi ngờ lớn bất tận

Thất vọng nối tiếp thất vọng, khi những trận chung kết Copa America đã chứng sự thất bại của Messi và đồng đội trong 2 năm liên tiếp. Nó khiến Leo không thể nào leo xuống khỏi đài đấu tố, khiến anh phải nghẹn ngào trong nước mắt khi đưa ra quyết định giã từ ĐTQG Hè năm 2016.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về Messi còn sót lại với dân chúng Argentina, thì nó đã bị xua tan sau quyết định đó. Messi đã nhận được những lời cầu xin liên tục rằng hãy rút lại tuyên bố và hãy quay lại để trở lại Albiceleste.

Thậm chí, Tổng thống Mauricio Macri đã gọi điện yêu cầu Leo thay đổi ý định. “Chúng tôi đồng ý nói về vấn đề này và tôi hy vọng Leo không bỏ rơi ĐTQG vì cậu ta là món quà từ Chúa”, nguyên thủ của quốc gia Nam Mỹ này kể lại. Và khi Messi rút lại quyết định của mình, nhiều lễ ăn mừng đã được tổ chức trên khắp đất nước Argentina.

Có lẽ đúng là Messi sẽ không bao giờ được tôn thờ ở quê hương của mình giống như Diego Maradona, người đã đem Cúp Vàng về đất nước này. Niềm đam mê, sự giận dữ và bản tính thẳng thắn của Maradona tạo ra một ấn tượng sâu sắc ngay lập tức với NHM; còn Leo vừa không vô địch, vừa quá hiền lành, buồn tẻ.

Sự nổi tiếng lớn nhất của Messi có lẽ nhờ vào việc đánh bại các trọng tài của CONMEBOL sau Copa America 2019. Anh đã giành được nhiều điểm cộng của NHM với những lời khẳng định về một âm mưu bất chính chống lại Argentina từ đội chủ nhà Brazil và LĐBĐ Nam Mỹ. Maradona cũng cho rằng như thế.  

Nhưng nếu chỉ như thế, Messi vẫn sẽ bị nghi ngờ và ném đá tại quê nhà. Chỉ khi nào anh giúp Albiceleste giành được một hoặc vài danh hiệu trong những năm cuối sự nghiệp thì mới có thể trở thành vị thánh bóng đá mới của Argentina. Còn nếu không, anh chỉ là con số 0!

XEM THÊM

Messi chỉ trích BLĐ Barca: Bão nổi trong mùa dịch

Messi, Che Guevara hay Nhạc Phi của túc cầu đương đại

Những mâu thuẫn không hồi kết giữa lòng Barcelona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x