Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho nhận cái kết đắng ở Thổ Nhĩ Kỳ
03 giờ trước
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Thay vì niềm nở và hồ hởi như những ngày đầu, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lưng với Jose Mourinho trước cuộc đọ sức với MU tại Europa League, mô tả Fenerbahce đang "chán nản và vô vọng".

    Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã phát chán với Mourinho

    Hiện tại, Mourinho đang phải hứng chịu chỉ trích nặng nề từ truyền thông sau khi Fenerbahce của ông hòa 2-2 trước Samsunspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig). 

    Fenerbahce đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của hai cựu cầu thủ Premier League là Dusan Tadic và Allan Saint-Maximin, nhưng đã bị gỡ hòa sau cả hai lần. Kết quả này khiến Fenerbahce đứng thứ 4 tại Super Lig, kém đội đầu bảng Galatasaray 8 điểm, dù thi đấu ít hơn 1 trận so với đối thủ.

    Đội bóng của Mourinho thực tế chưa thua kể từ thất bại 1-3 trên sân nhà trước Galatasaray tháng trước. Dù vậy, một vài trận hòa trước và sau đợt FIFA Days vừa qua đã khiến truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ không còn tin tưởng vào người từng tự xưng là "Người đặc biệt". 

    Cựu thủ môn Volkan Demirel không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về Mourinho trên TV100: "Hiện tại, Fenerbahce chìm trong sự chán nản và vô vọng. Tất cả chúng tôi đều mong đợi điều gì đó. 

    Chúng tôi mong đợi từ Mourinho, chúng tôi mong đợi từ những bản hợp đồng chuyển nhượng năm nay... Chúng tôi đã chờ đợi hai tháng, hai tháng rưỡi rằng mọi thứ sẽ cải thiện, nhưng rõ ràng tình hình này sẽ tiếp diễn..."

    Áp lực đang ngày càng lớn với Mourinho

    Quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận từ cựu tiền vệ Fenerbahce, Sergen Yalcin, trên Ekol TV. Ông nói thêm: "Hãy tự hào một chút về những thành công của Okan (Buruk, HLV của Galatasaray) và đừng chỉ trích ông ấy. Okan đã giúp Galatasaray vô địch trong hai năm qua.

    Ông ấy đó rất thành công. Nếu hôm nay chúng ta chỉ trích Mourinho, mọi người đều có lý. Không thể tiêu tốn nhiều tiền như vậy mà khiến đội bóng chơi tệ như vậy". 

    Trong khi đó, chuyên gia của beIN Sports, Ugur Meleke, cho rằng Mourinho không có khả năng phân tích đối thủ như các HLV đẳng cấp thế giới khác.

    Ông nói: "Về Fenerbahce, tôi nghĩ tổng kết của ngày hôm nay đã được thể hiện trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu: Phóng viên hỏi Mourinho liệu Samsunspor có thực hiện biện pháp ngăn chặn các pha tạt bóng trong các đợt tấn công từ biên hay không? 

    Mourinho ban đầu không hiểu câu hỏi, nhưng sau đó chỉ đơn giản trả lời: "Ngăn chặn các pha tạt bóng". Nhưng họ đã không làm được. Bàn thắng đầu tiên của Samsunspor đến từ một pha như vậy, và bàn thứ hai là một đường chuyền bằng đầu cho Soner. 

    Những pha lập công đó là bằng chứng cho thấy Mourinho thiếu khả năng phân tích đối thủ. Tuy nhiên, bóng đá là một trò chơi mà bạn phải chơi với đối thủ".

    Những lời chỉ trích nặng nề này càng gia tăng áp lực cho Fenerbahce khi họ chuẩn bị tiếp đón MU tại Europa League vào rạng sáng ngày 25/10 tới. Quỷ đỏ đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước Brentford gần đây, nhưng cũng như Mourinho, Ten Hag biết rằng họ cần thêm những kết quả tốt để giảm bớt sự chỉ trích từ truyền thông lẫn người hâm mộ.

    Đỗ Trung • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay