Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho nhận thẻ đỏ ở 'O Classico': 'Họ gọi tôi là kẻ phản bội 50 lần'

05 giờ trước
Trận "O Classico" (siêu kinh điển Bồ Đào Nha) giữa Benfica và Porto kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính, nhưng tâm điểm lại nằm ở tình huống HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo sau màn khẩu chiến dữ dội với ban huấn luyện đội khách.

    Mourinho bị thẻ đỏ sau trận hòa của Benfica trước Porto

    Porto khởi đầu trận đấu như mơ khi tiền vệ người Đan Mạch, Victor Froholdt mở tỷ số ngay phút 10. Trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ Ba Lan, Oskar Pietuszewski nhân đôi cách biệt, đưa đội đầu bảng Primeira Liga vào thế kiểm soát hoàn toàn.

    Tuy nhiên, Benfica không dễ dàng buông xuôi. Đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Andreas Schjelderup. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 89, khi Leandro Barreiro ghi bàn gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm quý giá cho Benfica.

    Chính bàn thắng muộn này đã châm ngòi cho hỗn loạn bên ngoài đường biên. Mourinho lao vào tranh cãi với băng ghế huấn luyện Porto, trước khi bị trọng tài rút thẻ đỏ. Khi rời sân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn thực hiện cử chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ ám chỉ ai đó "nhỏ bé", khiến không khí càng thêm căng thẳng.

    Sau trận, Mourinho bác bỏ lý do bị truất quyền chỉ đạo. Ông cho rằng trọng tài hiểu sai hành động đá bóng của mình.

    Mourinho chỉ trích đội khách Porto

    "Trọng tài nói tôi bị đuổi vì đá bóng về phía băng ghế Porto, nhưng điều đó hoàn toàn sai. Nhiều lần sau khi đội tôi ghi bàn, tôi đá bóng lên khán đài để tặng cho một CĐV may mắn. Tôi không giỏi kỹ thuật, nhưng cú đá đó hướng về khán đài. Tôi đã bị đuổi oan", Mourinho bức xúc.

    Không dừng lại ở đó, Người đặc biệt còn tiết lộ nguyên nhân khiến ông nổi giận là vì một trợ lý của Porto liên tục công kích cá nhân.

    "Hắn gọi tôi là kẻ phản bội tới 50 lần. Phản bội cái gì? Tôi đã cống hiến tất cả cho Porto. Sau đó tôi làm việc ở Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và nhiều nơi khác. Đó gọi là sự chuyên nghiệp. Khi anh ta tới Marseille thì có phải là kẻ phản bội không?", Mourinho phản pháo.

    Dù vậy, chiến lược gia 63 tuổi vẫn thừa nhận Porto là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Theo ông, đội bóng áo xanh trắng sở hữu lối chơi rõ ràng, giàu thể lực và cực kỳ khó đối phó.

    Kết quả hòa 2-2 không làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch. Porto vẫn dẫn đầu Primeira Liga với 66 điểm, hơn Sporting 4 điểm. Benfica của Mourinho vẫn kém Porto 7 điểm, dù nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định cuộc đua vẫn chưa khép lại khi mùa giải còn 27 điểm tối đa phía trước.

    Quang Minh • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay