
Prestianni đang bị điều tra về những cáo buộc từ ngôi sao của Real Madrid, Vinicius Jr, đưa ra vào tháng trước trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa hai đội.
Mourinho từng bị chỉ trích vì phản ứng tức thời của mình, khi cho rằng Vinicius Jr đã khiêu khích đối thủ và từ chối chỉ trích Prestianni. Nhưng giờ đây, ông đã thực hiện một bước ngoặt lớn về thái độ đối với cầu thủ chạy cánh 20 tuổi của mình: "Nếu cầu thủ của tôi không tôn trọng những nguyên tắc này - những nguyên tắc của cá nhân tôi và cũng của cả Benfica - thì sự nghiệp của cầu thủ đó với một HLV tên Jose Mourinho và tại một CLB tên Benfica sẽ chấm dứt", vị chiến lược gia 63 tuổi nói.
"Tôi không phải là một học giả, nhưng tôi cũng không phải kẻ dốt nát. Quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội là một quyền con người, đúng không?"
"Tôi giữ vững quan điểm của mình. Nếu cầu thủ thực sự có tội, tôi sẽ không bao giờ nhìn cậu ta theo cách tôi đã từng nhìn trước đây nữa, và với tôi, mọi thứ thế là chấm hết. Nhưng tôi phải đặt nhiều chữ 'nếu' ở phía trước điều đó".

Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ so với tông giọng mà Mourinho đã sử dụng vào tháng trước sau khi chứng kiến đội bóng của mình để thua Real Madrid – một trận đấu mà ông đã phải nhận thẻ đỏ.
Ban đầu, ông nói với kênh Amazon Prime Video Sport: "Những tài năng này có thể làm được những điều tuyệt vời, nhưng đáng tiếc là cậu ấy [Vinicius Junior] đã không chỉ hài lòng với việc ghi bàn thắng đó. Khi bạn ghi một bàn thắng như vậy, bạn nên ăn mừng một cách tôn trọng".
Sau câu trả lời đó, Mourinho được hỏi liệu ông có tin rằng ngôi sao của Real Madrid đã khiêu khích đám đông hay không, ông đáp: "Có. Tôi tin là vậy. Còn về những lời lẽ mà họ đã sỉ vả nhau, Gianluca Prestianni với Vinicius, tôi muốn giữ thế trung lập".


























