Nhìn lại các hợp đồng 'bom tấn' trẻ tuổi sau nửa chặng đường: Một gam màu u ám

Minh Tâm
13:42 ngày 20-12-2019
Dấu ấn đậm nét trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2019 chính là những bản hợp đồng “bom tấn” dành cho các ngôi sao trẻ tuổi, như Joao Felix, Matthijs De Ligt, Luka Jovic, Rodrygo hay Moise Kean… Sau gần nửa mùa giải, khi điểm lại các bản hợp đồng thì tất cả đều nhận ra, người chơi hay rất ít mà để lại thất vọng thì nhiều.
Nhìn lại các hợp đồng 'bom tấn' trẻ tuổi sau nửa chặng đường: Một gam màu u ám

Không hẹn mà gặp, rất nhiều ngôi sao U21 như Felix, De Ligt, Jovic, Rodrygo… đều bừng sáng ở mùa giải 2018/19. Tất cả họ khiến các ông lớn phải lao vào cuộc chạy đua với rất nhiều tiền được chi ra, điển hình là thương vụ Felix sang Atletico Madrid với giá 126 triệu euro, đắt nhất lịch sử La Liga.

Mức giá càng cao thì kỳ vọng càng lớn, mà khi không đáp ứng được kỳ vọng một cách nhanh chóng, những ngôi sao trẻ lập tức đối diện với hoài nghi. Mùa giải đã đi qua được gần nửa chặng đường, đến lúc này có thể thấy không nhiều ngôi sao U21 đắt giá chứng tỏ được mình. Thương vụ tốn kém nhất, Joao Felix, đang mắc kẹt với những chấn thương tại Atletico Madrid.

Nếu như Felix gặp vận đen thì Jovic lại đang cho thấy anh đã quá vội vàng cập bến Real Madrid. Tiền đạo 21 tuổi người Serbia bị cái bóng quá lớn của đàn anh Karim Benzema che khuất. Mà ở Real, Benzema hầu như luôn đóng vai trò đầu tàu đưa đội bóng đến chiến thắng. Lý do ấy càng khiến HLV Zinedine Zidane phải tận dụng tối đa khả năng của cậu học trò cưng, dẫn đến cơ hội dành cho Jovic là cực kỳ ít ỏi. Từ đầu mùa, tân binh 60 triệu euro này xuất hiện 10 lần ở La Liga và ghi vẻn vẹn 1 bàn thắng.

Cùng bị đánh giá là quá vội vàng ra đi như Jovic còn có Rafael Leao. Sau một mùa giải thăng hoa tại Lille khi ghi 8 bàn sau 24 lần ra sân tại Ligue 1, Leao nhanh chóng được Milan đưa về với cái giá 30 triệu euro. Tại đây, chân sút 20 tuổi ra sân khá nhiều ở giai đoạn đầu nhưng việc không hòa nhập được với môi trường mới khiến anh sớm bị gạt ra khỏi kế hoạch của HLV. Để rồi Rafael Leao cũng chìm dần theo phong độ của đội bóng chủ quản Milan. Tổng cộng anh đã ra sân 12 lần và mới ghi 1 bàn thắng.

Áp lực quá lớn khiến De Ligt từng vài lần trực tiếp mắc lỗi dẫn tới bàn thua cho Juventus

Khá khẩm hơn Leao đôi chút là De Ligt. Tại Juve, De Ligt lập tức được trao cơ hội vì Giorgio Chiellini dính chấn thương nặng ngay ở vòng 1 Serie A. Và có lẽ việc bị thử thách quá sớm khiến De Ligt bị ngợp, để rồi anh hơn một lần mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của Juventus, điển hình là lần De Ligt để bóng chạm tay trong vòng cấm ở trận gặp Lecce.

Dần theo thời gian De Ligt cũng cứng cỏi hơn, ít mắc sai lầm hơn. Tuy nhiên anh cũng chỉ thi đấu tròn vai. Với khoản đầu tư 85 triệu euro, rõ ràng hậu vệ người Hà Lan cần phải đóng góp nhiều hơn nữa.

Trong khi đó, Moise Kean và Ryan Sessegnon đang cùng lạc lõng ở môi trường Premier League vốn rất khắt khe với các cầu thủ trẻ. Sessegnon chỉ được sử dụng 2 lần và đều không để lại dấu ấn gì. Tottenham ngay cả khi gặp khủng hoảng vị trí hậu vệ trái thì cũng kéo Serge Aurier từ cánh phải sang chứ quyết không dùng cầu thủ 19 tuổi này. Vì vậy mà Sessegnon, một hậu vệ trái thực thụ, gần như đang bị quên lãng.

Nay Jose Mourinho đã xuất hiện, đồng nghĩa cơ hội dành cho Sessegnon càng bị hạn chế vì từ bao lâu nay Mourinho vẫn luôn được biết đến là một HLV không mấy khi giang rộng vòng tay với các cầu thủ trẻ. Còn tình cảnh của Kean tại Everton cũng chẳng khác là bao. Tiền đạo 19 tuổi này tốn của Everton 30 triệu euro song đổi lại anh chỉ mang tới thất vọng sau 11 lần ra sân tại Premier League.

Cái tên hiếm hoi để lại tín hiệu tích cực có chăng là Ozan Kabak. Chuyển đến từ Stuttgart với giá 15 triệu euro, trung vệ 19 tuổi này không những phòng ngự hay mà còn kịp ghi 2 bàn thắng chỉ sau 8 lần ra sân tại Bundesliga. Kabak góp phần giúp Schalke bay cao với một vị trí trong nhóm dự Champions League. Nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng về tầm vóc lẫn tham vọng, Schalke chưa thể bằng những Real Madrid, Tottenham, Milan hay cả Everton. Vì thế mà Kabak có một môi trường vừa đủ để phát triển tài năng.

Juve tính chiêu mộ De Ligt từ năm 2018
Theo GĐTT Fabio Paratici của Juventus, đội bóng thành Turin đã muốn chiêu mộ Matthijs De Ligt cách đây 1 năm chứ không phải đợi đến Hè 2019 như thực tế. Đó là khi trung vệ trẻ này giành danh hiệu Golden Boy 2018 trong màu áo Ajax. Paratici vừa chia sẻ bên lề lễ trao giải Golden Boy 2019: “Năm ngoái chúng tôi đã nói chuyện với De Ligt. Và chúng tôi đưa anh ấy sang Turin thăm thú, trải nghiệm không khí bóng đá ở đây. Đó thực sự là một cuộc nói chuyện mang tính bước ngoặt”.

CỰU TIỀN ĐẠO DARREN BENT:“Kean sẽ rời Everton”
Chứng kiến tình cảnh bi đát của Moise Kean (ảnh) tại Everton, đỉnh điểm là việc bị thay ra chỉ sau 19 phút có mặt trên sân trong trận gặp Man United, Darren Bent đã lên tiếng. Trên trang Football Insider, cựu chân sút này nhấn mạnh: “Tôi chắc rằng đại diện của cậu ấy đang đi gõ cửa khắp nơi để tìm lối thoát cho Kean. Mùa Đông này mà cậu ta không ra đi thì thật sự là một cú sốc. Cho mượn hay bán đứt, thế nào cũng được, miễn là rời Everton thì Kean sẽ đồng ý cả hai tay”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x