
Theo định giá của Transfermarkt, 12 cầu thủ dự bị của Real Madrid trong trận gặp Vallecano có tổng giá trị lên tới 537 triệu euro. Con số gây choáng ngợp này cho thấy, Los Blancos đang sở hữu một đội hình với chiều sâu khủng khiếp nhất thế giới bóng đá. Thậm chí, để trao cơ hội lần đầu ra sân cho “bom tấn” Yan Diomande, HLV Jose Mourinho còn phải để Arda Guler ngồi ngoài.
Quyết định này lập tức kéo theo hàng loạt câu hỏi, bởi cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ấn tượng mạnh sau khi được tung vào sân trong 23 phút cuối. Đáp lại, HLV Mourinho cũng thừa nhận nghịch lý này một cách thẳng thắn. Đó là dù Guler chơi tốt nhưng ông tin chắc là nếu Diomande không được đá chính, câu hỏi đầu tiên mà các phóng viên đặt ra sẽ là “Bao giờ Diomande được thi đấu?”.
Nhìn vào bảng giá của từng cái tên trên ghế dự bị của Real Madrid, người ta mới thấy hết sự “xa xỉ” của họ. Riêng Arda Guler đã được định giá 90 triệu euro, và nằm trong Top 25 cầu thủ đắt nhất thế giới. Một mình tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ đã có giá trị cao hơn toàn bộ đội hình của Vallecano (86,85 triệu euro), đồng thời vượt qua 5 đội bóng khác tại La Liga là Levante (86,9 triệu), Osasuna (77,9), Alaves (66,7), Malaga (55,35), và cả đối thủ đêm nay của Real Madrid là Elche (74).

Cùng xuất hiện trên ghế dự bị ở trận tiếp Vallecano với Guler còn có Aurelien Tchouameni (70 triệu euro), Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella (cùng 60 triệu euro), Eduardo Camavinga (50 triệu), Endrick (40 triệu) và Brahim Diaz (35 triệu). Rẻ hơn một chút là Carlos Espi, Thiago Pitarch, Asencio (cùng 20 triệu) và thủ môn Andriy Lunin (12 triệu euro). Đó là dàn dự bị có thể... đá chính ở hầu hết các đội bóng tại châu Âu.
Để hình dung rõ hơn về con số 537 triệu euro, chỉ có 19 CLB trên toàn thế giới sở hữu đội hình đắt giá băng ghế dự bị của Real Madrid. Tại chính La Liga, trừ chính Los Blancos thì cũng chỉ có hai đội là Barca (1,265 tỷ euro) và Atletico (679,7 triệu euro). Đội bóng sở hữu đội hình đắt giá thứ 4 giải đấu là Villarreal cũng chỉ có 331,6 triệu euro, thấp hơn nhiều so với ghế dự bị “dát vàng” của Mourinho.

Nghịch lý là chính sự dư thừa ấy lại đang tạo ra một bài toán khó cho Mourinho. Tuy không phải lo lắng về việc thiếu người, ông phải cân não mỗi tuần để chọn ra 11 cái tên xứng đáng nhất trong dàn sao đang có trong tay. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí từng than thở: “Ở một CLB như Real Madrid, nơi có quá nhiều ngôi sao, sẽ rất khó để thấy sự tiến bộ thực sự của đội bóng. Thay vì chơi như một khối thống nhất, ai cũng muốn mình là người nổi bật nhất”.
Mùa này, HLV Jose Mourinho đã sử dụng 19 cầu thủ khác nhau. Sau khi ông trao cơ hội đá chính cho Diomande, đã có 17 cái tên lần lượt có tên trong đội hình xuất phát ở 6 trận đầu mùa. Những cái tên hiếm hoi chưa được đá chính là tân binh Espi và Tchouameni, người đang lấy lại thể lực sau chấn thương. Ngoài ra, những Lunin, Asencio, Endrick vẫn đang chờ cơ hội, còn bộ ba Militao, Mendy và Rodrygo đang trong quá trình bình phục.


















