Những cái nhất trong làng túc cầu năm 2017

Như truyền thống, vào thời điểm năm cũ sắp kết thúc và năm mới sắp tới, tạp chí FourFourTwo lại có bài tổng kết những sự kiện/nhân vật bóng đá nổi bật nhất trong năm 2017. Từ những cầu thủ/đội bóng hay nhất tới những cầu thủ/đội bóng tệ nhất...
Những cái nhất trong làng túc cầu năm 2017
Màn trình diễn ấn tượng nhất: U17 Anh vs. U17 Tây Ban Nha
Bóng đá trẻ Anh đã có một năm bội thu giải thưởng. Trong đó, đáng kể nhất là thành tích vô địch World Cup của đội U17. Những ngôi sao tuổi teen của Anh đã có một giải đấu xuất sắc, đánh bại cả Brazil trước khi lên ngôi vô địch. Trên hành trình kỳ diệu ấy, chiến thắng trước U17 Tây Ban Nha được xem là bước ngoặt quyết định.

Đó là trận đấu mà U17 Anh khởi đầu rất tệ khi nhanh chóng để thua 0-2. Nhưng thay vì sụp đổ, theo cách mà các đàn anh ở đội tuyển hay làm, các chàng trai U17 Anh đã vùng lên mạnh mẽ. Những pha lên bóng tốc độ và đầy biến ảo của U17 Anh đã khiến U17 Tây Ban Nha ngỡ ngàng, và ngay cả vũ khí kiểm soát bóng cũng không thể giúp họ tránh được vỡ trận. Khi trọng tài thổi còi hết giờ, tỉ số là 5-2 cho U17 Anh. Một màn trình diễn mà các đàn anh của họ chắc không bao giờ dám mơ tới!

Thăng tiến chóng mặt nhất: Kylian Mbappe
Trước năm 2017, Kylian Mbappe chỉ xuất hiện trong 28 trận đấu chính thức, ghi được 7 bàn. Nhưng trong 12 tháng từ khi năm 2017 bắt đầu, chàng trai trẻ này đã ghi tới 31 bàn trong 51 lần ra sân. Từ chỗ chỉ là ngôi sao trẻ có triển vọng, Mbappe vụt biến thành ngôi sao lớn. Không nhiều người cảm thấy bị sốc khi biết PSG sẽ phải trả cho Monaco 180 triệu euro để có Mbappe. Và những gì anh thể hiện trong màu áo đội bóng thủ đô Paris càng cho thấy PSG đã không vứt tiền qua cửa sổ.


Mbappe cũng được đánh giá là cầu thủ trẻ hay nhất từ sau thời của Lionel Messi. Trong danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Balon d’Or 2017, anh là cầu thủ duy nhất dưới 23 tuổi được góp mặt. Rất nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng sau khi Ronaldo và Messi “về hưu”, Mbappe là người có nhiều tiềm năng nhất để “thống trị” các cuộc bầu chọn theo cách mà hai siêu sao đàn anh đã làm. Hiếm có cầu thủ 18 tuổi nào được đánh giá cao đến thế!

Chiến thuật lan tỏa nhanh nhất: Sơ đồ 3 trung vệ
Ngoại hạng Anh mùa trước được ví như một cuộc đại chiến giữa các HLV. Chưa bao giờ trong lịch sử, giải đấu này quy tụ được cùng một lúc nhiều bộ não chiến thuật lớn đến thế. Từ những người theo trường phái cũ như Arsene Wenger hay Jose Mourinho, tới những HLV trẻ hơn luôn theo đuổi những ý tưởng sáng tạo như Pochettino, Conte hay Pep Guardiola. Premier League 2016/17 trở thành một “trận chiến ý tưởng”.

Sơ đồ 3-4-3 được áp dụng đầu tiên bởi Antonio Conte
Sơ đồ 3-4-3 được áp dụng đầu tiên bởi Antonio Conte


Nhưng cuối cùng tất cả nhanh chóng bị “quy phục” bởi 1 ý tưởng. Sau thất bại bẽ mặt trước Arsenal, Conte quyết định đi một mình một đường - chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ - và rồi con đường mà ông đi trở thành... con đường chung. Khoảnh khắc “vinh quang” của sơ đồ 3 trung vệ tới vào tháng 4, khi ngay cả Wenger cũng phải từ bỏ thói quen để chạy theo xu thế này. Arsenal của ông là đội bóng thứ 17 ở Premier League làm điều đó. Hồi tháng 10, tới lượt HLV Gareth Southgate của ĐT Anh thử nghiệm sơ đồ này, và rất có thể đó sẽ là vũ khí chính của Tam sư ở World Cup 2018!

Ngược dòng ấn tượng nhất: Barca hạ PSG 6-1
Cú lội ngược dòng của Barca trước PSG hồi tháng 3 năm nay chắc chắn là ấn tượng nhất trong năm, và có thể sẽ là cú lội ngược dòng ấn tượng nhất trong lịch sử. Họ bước vào trận lượt về với PSG cùng nhiệm vụ phải ghi ít nhất 4 bàn sau thất bại 0-4 ở lượt đi. Khi trận đấu còn 30 phút, họ vẫn còn cách biệt 3 bàn phải vượt qua. Chẳng ai nghĩ đội quân của Luis Enrique có thể vượt qua thách thức quá lớn này.

Barca thắng PSG 6-1 sau khi thua 0-4 ở lượt đi tại Champions League
Barca thắng PSG 6-1 sau khi thua 0-4 ở lượt đi tại Champions League

Nhưng họ đã làm được. Bầu không khí trên sân Nou Camp trở nên ngột ngạt tới mức không thở nổi trong những phút cuối, khi Barca dồn dập mở các đợt tấn công về phía khung thành của PSG. Và tất cả như nổ tung sau cú rướn người của Sergi Roberto ở phút 90+5. Lịch sử bóng đá thế giới chưa từng và khó có thể lại được chứng kiến điều điên rồ tương tự.

Gây thất vọng nhất: Italia


Ở trận lượt về play-off World Cup 2018, Italia cần 1 bàn thắng vào lưới Thụy Điển để tiếp tục nuôi hy vọng được góp mặt trong cuộc tranh tài ở nước Nga. Nhưng họ không làm được. Tất cả những gì tệ hại nhất của họ được thể hiện hết qua nét mặt của lão tướng Daniele De Rossi. Khi được HLV Giampiero Ventura yêu cầu khởi động để vào sân, cầu thủ của Roma đã chỉ tay về phía Lorenzo Insigne và gầm gừ: “Tôi vào sân làm quái gì? Chúng ta không cần một trận hòa, chúng ta cần chiến thắng!”

Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League: HARRY KANE


Không phải David Silva hay Kevin de Bruyne, cầu thủ hay nhất Premier League trong năm qua phải là Harry Kane. Tiền đạo người Anh tiếp tục thể hiện một phong độ ghi bàn ổn định đáng kinh ngạc. Trong năm 2017, Kane ghi tới 53 bàn cho Tottenham, và nếu tiếp tục “nổ súng”, anh sẽ vượt mặt Messi (54) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong năm.

HLV người Anh xuất sắc nhất: SEAN DYCHE 


Đội hình của Burnley không có ngôi sao nào. Đã thế họ còn mất đi ngôi sao sáng nhất là Michael Keane trước khi mùa giải diễn ra. Nhưng dưới sự dẫn dắt tài tình của Sean Dyche, Burnley vẫn thăng tiến chóng mặt. Mùa này, họ từng leo được vào Top 4. Hiện tại, Burnley xếp thứ 7 và chỉ kém nhóm dự Champions League 3 điểm. Người ta đang thắc mắc nếu được sở hữu một lực lượng tốt hơn, Dyche còn có thể hay đến thế nào.

Hành động xấu xí nhất: PSG mua Neymar và Mbappe


Việc PSG chi hơn 400 triệu euro cho bộ đôi Neymar và Kylian Mbappe khiến cả thế giới bị sốc. Và thế giới bóng đá trở nên điên rồ hơn khi các đội bóng đua nhau hét những cái giá trên trời cho ngôi sao của họ. Việc PSG mua Mbappe cũng được xem là hành động “giết chết” Ligue 1. Monaco - đội bóng duy nhất có thể cạnh tranh với PSG - không còn là mình khi mất đi ngôi sao sáng nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x