
Ở phút 90+2, khi Al Hilal nâng tỷ số lên 3-1 nhờ pha lập công trên chấm 11m của Ruben Neves, máy quay truyền hình lập tức hướng về băng ghế dự bị của Al Nassr. Ngồi ngoài sân quan sát trận đấu sau khi bị thay ra ở phút 82, Ronaldo xuất hiện với gương mặt điềm tĩnh đến khó tin khi chứng kiến Al Nassr bị dồn ép và thủng lưới.
Chưa hết, khi Al Nassr bị đối thủ chọc thủng lưới lần thứ ba, siêu sao người Bồ Đào Nha không tỏ ra tức giận hay thất vọng như thường thấy, mà bất ngờ nở nụ cười gượng và giơ ngón tay về phía ống kính. Hành động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều luồng tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cử chỉ của Ronaldo mang tính mỉa mai và bất lực khi Al Nassr tiếp tục sụp đổ trong những thời khắc then chốt.

Chỉ 2 tuần trước, Ronaldo và đồng đội còn dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Saudi Arabia với khoảng cách 4 điểm. Nhưng sau thất bại 1-3 trước Al Hilal, Al Nassr bị bỏ xa với cách biệt lên đến 7 điểm khi có trận thứ tư liên tiếp không thắng.
Giấc mơ vô địch trở nên mong manh hơn bao giờ hết với đội bóng áo vàng nếu họ không sớm tìm lại phong độ. Đáng chú ý, Al Nassr chưa thể thắng nổi trận nào trong năm 2026. Trận đấu tiếp theo của Ronaldo và Al Nassr là tiếp Al Shabab trên sân nhà vào ngày 17/1, kế đến là các cuộc đọ sức với Al Taawoun và Al Kholood.
Ở trận vừa qua giữa Al Hilal và Al Nassr tại sân Kingdom Arena, Ronaldo ghi bàn giúp đội khách vượt lên ở phút 42 và đây là pha lập công thứ 959 trong sự nghiệp của Ronaldo. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của thủ thành Nawaf Al-Aqidi, đồng thời Al Hilal ghi 2 bàn từ 2 quả phạt đền khiến Al Nassr thua ngược cay đắng.


























