Trong trận đấu giữa Porto và Farense tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, đã có một màn va chạm đáng xấu hổ giữa 2 cầu thủ của đội khách ở ngay trên sân. Cầu thủ dự bị Loum mới vào sân thay người được vài phút đã tiến lại gần Pepe. 2 người đập tay nhau một cách bình thường. Nhưng sau vài câu trao đổi đã quay sang xô đẩy nhau.
Pepe tỏ ra cực kỳ giận dữ và hét vào mặt người đồng đội của mình trong khi Loum cũng không phải tay vừa. Cầu thủ 2 đội đã phải lao vào can ngăn mới không xảy ra sự cố đáng tiếc. Thậm chí trọng tài Helder Malheiro đã nhảy vào giữa các cầu thủ, túm lấy tay Pepe để buộc anh này quay lại.
Sau khi các đồng đội Agustin Marchesin và Diogo Leite cố gắng nói chuyện với Pepe, cựu ngôi sao của Real Madrid đã tức giận đi thẳng vào đường hầm. Trong khi đó, Loum được tiền đạo Modibo Marega cùng các huấn luyện viên của Porto nói chuyện.
Sau trận đấu, HLV Sergio Conceicao của Porto tuyên bố rằng đây chỉ là một va chạm nhỏ và sự việc đã được giải quyết. "Đây là những điều bình thường trong bóng đá", ông nói. "Nó xảy ra khi các cầu thủ trong cùng một đội có quan điểm khác nhau. Đó là khoảnh khắc bất đồng. Mọi thứ đã được giải quyết".
Loum cũng đã xin lỗi người hâm mộ Porto trong một tuyên bố trên mạng xã hội sau trận đấu. Anh viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ FC Porto vì sự cố đáng tiếc xảy ra đêm nay. Điều này không bao giờ nên xảy ra. Pepe là một người anh trai và tôi học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy.
"Đôi khi khát khao chiến thắng trong trò chơi khiến cho bên này hay bên kia xảy ra một số điều đáng tiếc. Tôi luôn là một hình mẫu về kỷ luật và sự cống hiến cho câu lạc bộ và tôi có ý định giữ nó như vậy".
Pepe là một trong những trung vệ dữ dằn nhất thế giới. Anh đã có những năm tháng đỉnh cao trong màu áo Real Madrid và hiện quay lại quê nhà Bồ Đào Nha khoác áo Porto.