Sau nhiều tháng đồn đoán, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã được vinh danh trong buổi lễ hoành tráng tại nhà hát Théâtre du Châtelet ở Paris, Pháp. Dembele với phong độ đỉnh cao mùa trước đã trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2025.
Dù để thua trong cuộc đua, Yamal vẫn tỏ ra đầy thiện chí. Ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barca mỉm cười, vỗ tay chúc mừng và sau đó dành tặng một cái ôm cho Dembele. Hành động này của Yamal đã nhận được nhiều tán dương từ người hâm mộ.
Sau khi nhận danh hiệu từ huyền thoại Ronaldinho, Dembele phát biểu: "Tôi được nhận giải thưởng này từ một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử, tôi thật sự không thể tin được. Đây là phần thưởng nhờ vào nỗ lực tập thể. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội của mình.
Tôi cũng muốn cảm ơn Barcelona, CLB trong mơ của tôi. Tôi đã từng được chơi bóng cùng Lionel Messi, tôi muốn cảm ơn anh ấy nữa, tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy".
Về phần Yamal, anh đoạt giải Kopa Trophy dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Ngôi sao 18 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên giành Kopa Trophy hai lần.
Ở mùa 2024/25, Yamal ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo sau 55 trận, góp công giúp Barca đoạt "cú ăn ba" quốc nội gồm La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà Vua. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng đầu mùa 2025/26 với 2 pha lập công, 2 kiến tạo trong 2 trận La Liga, cùng 3 đường chuyền thành bàn trong 2 trận cho tuyển Tây Ban Nha trước khi dính chấn thương háng.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao, việc Yamal đoạt Quả Bóng Vàng trong tương lai chỉ là vấn đề thời gian.