Van Persie vốn không lạ gì Feyenoord vì trước đây anh là cầu thủ trưởng thành từ chính CLB này. Sau khi rời Feyenoord để lần lượt thi đấu cho Arsenal (từ 2004 đến 2012), MU (từ 2012 đến 2015) và Fenerbahce (từ 2015 đến 2018), cựu danh thủ bóng đá người Hà Lan đã trở về quê nhà khoác áo Feyenoord ở mùa giải cuối cùng chơi bóng chuyên nghiệp (2018/19).
Hồi tháng Năm năm ngoái, tức là tròn 1 năm sau khi giải nghệ, Van Persie đã nhận lời làm trợ lý cho HLV Dick Advocaat ở chính Feyenoord. Anh đã học hỏi được không ít kinh nghiệm từ ông thầy và bây giờ đang định sẽ chuyển sang dẫn dắt đội U16 Feyenoord.
Tại đây, Van Persie nhiều khả năng sẽ thường xuyên được làm việc cùng con trai mình là Shaqueel. Năm nay 14 tuổi, Shaqueel đang đá cho đội U15 Feyenoord và đã sớm bộc lộ được tài năng. Trước khi đầu quân cho đội trẻ Feyenoord, Shaqueel từng học việc ở cả Fenerbache và Man City.
Trong thời gian phải nghỉ ở nhà vì dịch COVID-19, Shaqueel liên tục được ông bố của mình hướng dẫn các kỹ năng. Trong một đoạn video được Van Persie chia sẻ trên mạng xã hội Instagram, Shaqueel đã cho thấy mình cũng có thể cầm bóng và đột phá "ảo" không thua gì ông bố. Nếu được Van Persie trực tiếp kèm cặp ở đội U16 Feyenoord, Shaqueel hứa hẹn sẽ ngày càng tiến bộ và có tiềm năng trở thành một ngôi sao trong tương lai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn