Sự thật tàn nhẫn khi một cầu thủ hết hạn hợp đồng

Thanh Thủy
19:02 ngày 14-06-2022
Bóng đá chuyên nghiệp trở thành nền công nghiệp tỷ đô, nơi các cầu thủ có cơ hội trở thành triệu phú trước tuổi 30. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Phần lớn các cầu thủ bị cuốn theo hiện thực tàn nhẫn của nghề đá bóng và cách các CLB thu dọn “tàn dư” của họ sau các vụ chuyển nhượng cho thấy rõ điều đó.
Sự thật tàn nhẫn khi một cầu thủ hết hạn hợp đồng

Bóng đá chỉ hào nhoáng ở bên ngoài. Đó là nhận xét chung của rất nhiều cầu thủ sau khi treo giày. Gareth McAuley, cựu tuyển thủ Bắc Ireland tiết lộ với The Athletic: “Khi bạn rời một CLB, cánh cửa sẽ đóng sầm trước mặt bạn”.

“CLB sẽ tiếp tục vận hành, sẽ luôn như vậy. Tôi nghĩ với các cầu thủ trẻ, họ nên hiểu rõ bản chất của công việc này. Bạn chỉ là một món hàng nhỏ trong một ngành công nghiệp khổng lồ. Nó tàn bạo, mặc dù đa số mọi người không thấy điều đó. Họ không thấy bóng đá tàn nhẫn và cô đơn như thế nào. Các chàng trai sống với chiếc vali của họ, và di chuyển liên tục”.

Gareth McAuley có lẽ đã đúng về việc giới mộ điệu luôn nhìn thế giới bóng đá chỉ có màu hồng. Thực tại vốn tàn nhẫn hơn nhiều, ngay cả cách một cầu thủ rời một CLB trên thị trường chuyển nhượng. Người hâm mộ sẽ chỉ biết đến các tin đồn, các lời chia tay giàu cảm xúc, những lời chúc tụng tốt đẹp trong các vụ chuyển nhượng đắt đỏ.

 Pennant phải để xe ở lại Zaragoza để gia nhập Stoke City

Liverpool vinh danh “siêu dự bị” Divock Origi tại Anfield trong ngày hạ màn Premier League, West Ham và người hâm mộ tri ân Mark Noble, hay Erling Haaland tặng các đồng đội những món quà đắt đỏ trước khi ra đi… Đó là những câu chuyện đẹp về những cuộc chia tay trong mùa hè này, nhưng nó khác xa với thực tế ở những nơi khác.

Bản chất của bóng đá hiện nay là các cầu thủ luôn đến và đi. Vì vậy, chỉ có những trường hợp đặc biệt mới được chia tay theo cách đặc biệt. Đa số sẽ phải rời đi nhanh chóng và thầm lặng. Tất cả những gì liên quan đến họ tại CLB có thể bị xóa sạch chỉ trong vòng 1 ngày.

Trong hầu hết các trường hợp, các cầu thủ sẽ nhận được một tin nhắn chia tay trong nhóm WhatsApp của CLB. Họ sẽ bị xóa khỏi nhóm ngay sau khi vụ chuyển nhượng chính thức diễn ra. Ngay cả một ngôi sao từng giành chức vô địch Premier League (giấu tên) cũng bị đối xử phũ như vậy.

Nhóm WhatsApp chính thức của CLB chỉ có quản trị viên và một số thành viên được phép gửi tin nhắn. Các cầu thủ sẽ tự lập nhóm chát riêng, nơi họ có thể thoải mái buôn chuyện và đùa giỡn. Không ít cầu thủ gây họa cho bản thân khi nói xấu HLV nhầm nhóm. Điều này khiến các CLB càng kiểm soát chặt chẽ WhatsApp hơn.

Ngoài ra, rất nhiều cầu thủ phải thu dọn hành lý rời CLB chỉ sau một cuộc gọi, ngay cả khi họ đang trên đường đến một trận đấu của đội. Maya Yoshida là một ví dụ. Vào ngày cuối cùng của tháng 1/2020, Maya Yoshida đang lái xe đến đại bản doanh CLB nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool thì người đại diện gọi cho anh, yêu cầu anh xuống xe ngay lập tức vì có cơ hội gia nhập Sampdoria.

Sol Bamba bị Cardiff City thanh lý hợp đồng qua Twitter

Thay vì đến Merseyside cùng các đồng đội, Yoshida đi thẳng ra sân bay và bay đến Italia. Trung vệ người Nhật Bản đã có 8 năm gắn bó với Southampton, ra sân hơn 200 trận và là ngôi sao được yêu thích tại St Mary’s. Nhưng sau cùng, anh vẫn phải ra đi theo cách như vậy.

6 tháng sau, Yoshida hết hợp đồng với Southampton và trở thành cầu thủ tự do. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Có một điều khiến tôi tiếc nuối là không thể nói lời tạm biệt các đồng đội, các nhân viên, các bạn bè và người hâm mộ tại CLB. Nhưng đó là một phần của bóng đá”.

Jermaine Pennant là một ví dụ khác. Ngôi sao chạy cánh người Anh thậm chí không có thời gian thu dọn hành lý khi rời Zaragoza về Stoke City vào cuối tháng 8/2010. Pennant bỏ lại chiếc Porsche Cayenne của anh tại ga xe lửa Zaragoza, với chìa khóa bỏ luôn trong hộp đựng găng tay. Pennant may mắn không mất xe sau 3 tháng, nhưng anh phải trả 700 euro tiền phạt đỗ xe quá hạn và phải nhờ người phiên dịch đến lấy xe.

Khi các vụ chuyển nhượng xuyên quốc gia diễn ra chớp nhoáng, các cầu thủ thường không kịp thu dọn bất cứ thứ gì. Xe của họ sẽ bỏ lại sân tập nhiều tuần. Tài sản cho thuê cũng bị bỏ rơi và các nhân viên hậu cần của CLB phải đứng ra xử lý. Theo The Athletic, việc phân loại những việc cần làm với đồ đạc còn lại luôn phức tạp và khó khăn hơn những gì người ngoài cuộc biết đến.

Cầu thủ không phải kẻ vô tình 

Nhiều người tin rằng các cầu thủ chuyên nghiệp ngày càng vô tình bởi lẽ họ xác định phải chuyển CLB vì sự thăng tiến của bản thân. Tuy nhiên, Christopher Samba - người trải qua hơn 10 CLB trong sự nghiệp không nghĩ vậy. Cựu trung vệ này tin rằng ngay cả với hợp đồng 6 tháng, các cầu thủ cũng hình thành tình cảm gắn bó với CLB họ khoác áo, với các nhân viên và người hâm mộ.

Bị thanh lý hợp đồng qua… mạng xã hội

Nhiều cầu thủ bị CLB thông báo cắt hợp đồng qua tin nhắn, nhưng họ vẫn còn may mắn hơn Sol Bamba, người chỉ biết mình mất việc qua… mạng xã hội. Sol Bamba gắn bó 5 năm với Cardiff City (2016 đến 2021), và phải chiến đấu với ung thư trong giai đoạn cuối tại CLB này. Sau khi tái xuất, anh không biết gì về số phận của mình cho đến khi biết tin bị thanh lý hợp đồng trên trang Twitter của Cardiff City.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x