Cải thiện sự hoàn hảo
Mùa giải 2008/09 chứng kiến Barcelona đi vào lịch sử. Đội bóng của Guardiola đã giành cú ăn ba, đánh bại Real Madrid để giành chức vô địch La Liga với 9 điểm cách biệt, giành Copa del Rey bằng cách đánh bại Athletic Bilbao trong trận chung kết, và vượt qua MU để giành Champions League nhờ màn trình diễn ma thuật của Lionel Messi tại Rome.
Tuy nhiên, làm thế nào để cải thiện một mùa giải giành cú ăn ba? Đó không chỉ là câu hỏi đối với Guardiola, mà còn đối với Samuel Eto'o, người đã quyết định tìm kiếm một thử thách mới sau khi nâng cả ba chiếc cúp tại Camp Nou. Jose Mourinho đã thuyết phục anh chuyển đến Inter, và CLB Italia đã bán Ibrahimovic cho Barcelona như một phần của thỏa thuận. Alexander Hleb cũng gia nhập Inter dưới dạng cho mượn, khi Barca trả 46 triệu euro cho cầu thủ người Thụy Điển.
Ibrahimovic đến sau một mùa giải bùng nổ cho Inter, nơi anh ghi 25 bàn thắng ở Serie A trong 35 trận, cũng như cung cấp 7 pha kiến tạo. Ai cũng tưởng anh có thể vừa ghi bàn vừa kiến tạo, mang đến một mối đe dọa trong hệ thống được xây dựng cẩn thận của Guardiola. Nhưng trong khi Ibra đã ghi rất nhiều bàn thắng cho Barcelona, mối quan hệ của anh và Guardiola nhanh chóng đổ vỡ...
'Chiếc Ferrari bị lái như một chiếc Fiat'
Ibrahimovic đến Barcelona khi họ đang ở trên đỉnh cao, và chỉ có một nơi để họ đi xuống. Đúng vậy, Barcelona đã vô địch La Liga một lần nữa vào mùa 2009/10 nhưng họ phải đối mặt với sự thất vọng ở cả Copa del Rey, nơi họ thua Sevilla trong trận chung kết do luật bàn thắng sân khách, và Champions League, bị loại bởi Inter của Mourinho ở bán kết.
Ibrahimovic chơi một cách thất thường, đặc biệt là theo tiêu chuẩn của anh; ở La Liga, anh bị loại khỏi đội hình thi đấu trong 5 lần và bị ngồi dự bị 2 lần. Anh đã không chấp nhận điều đó một cách dễ dàng.
Sau đó, cầu thủ người Thụy Điển đã tuyên bố trong cuốn tự truyện của mình rằng anh là "một chiếc Ferrari đang bị lái như một chiếc Fiat" khi bị giới hạn chỉ 23 trận đá chính ở giải quốc nội, và bị thay ra trong cả hai lượt trận trước CLB cũ của mình, Inter.
Ibra đã đóng góp vào 34 bàn thắng trong suốt mùa giải, nhưng đội bóng dường như không hoạt động tốt khi anh là tâm điểm; phong cách tiki-taka của Guardiola không yêu cầu một tiền đạo mạnh mẽ, thay vào đó là sự tinh tế, linh hoạt và những pha phối hợp nhanh. Lionel Messi và Pedro được tin tưởng để làm điều đó.
Không nể nang
Ibrahimovic tuyên bố rằng mùa giải tại Barcelona là "ký ức tồi tệ nhất" của anh và mọi thứ dường như đã lên đến đỉnh điểm sau khi họ bị loại khỏi cúp châu Âu. Tại Camp Nou, Inter bước vào trận đấu với lợi thế 3-1 từ màn trình diễn tuyệt vời ở lượt đi, nhưng ở lượt về, Thiago Motta đã bị đuổi khỏi sân từ sớm, và Mourinho đã dựng xe bus.
Sau đó, Ibrahimovic và Pep đã mất bình tĩnh, anh kể lại: "Guardiola nhìn chằm chằm vào tôi và tôi đã mất kiểm soát. Tôi nghĩ: 'Đây là kẻ thù của mình, đang gãi cái đầu hói của hắn!'. Tôi hét vào mặt ông ta: 'Ông là kẻ hèn nhát!'. Và có lẽ là những lời tồi tệ hơn thế”.
"Tôi nói thêm: 'Ông đang run sợ vì [Mourinho]. Ông sẽ xuống địa ngục!'. Tôi hoàn toàn phát điên. Tôi ném một cái hộp đầy đồ tập luyện khắp phòng, nó đâm sầm xuống sàn và Pep không nói gì, chỉ cất đồ lại vào hộp. Tôi không bạo lực, nhưng nếu tôi là Guardiola, tôi đã sợ hãi".
Liên tục thách thức
Ibrahimovic tiếp tục trong cuốn sách của mình rằng anh cảm thấy các đồng đội đi theo Guardiola "một cách mù quáng". Anh nói thêm: "Tôi mà bước vào một căn phòng, ông ấy sẽ rời đi. Ông ấy sẽ chào hỏi mọi người bằng cách nói 'xin chào', nhưng sẽ phớt lờ tôi. Tôi đã làm rất nhiều để thích nghi – các cầu thủ Barca giống như những học sinh, theo sau HLV một cách mù quáng, trong khi tôi đã quen với việc hỏi 'tại sao?'. Tôi thích những người chạy vượt đèn đỏ, không phải những quy tắc câu nệ và cứng nhắc. Tôi đã cố gắng tỏ ra tốt bụng, không dám mất bình tĩnh”.
"Nhưng sau chuyện này, tôi đã ngừng cố gắng thích nghi. Ví dụ, tại Barcelona, các cầu thủ bị cấm lái xe thể thao đến sân tập. Tôi nghĩ điều này thật nực cười – chắc chắn việc tôi lái xe gì không phải việc của CLB – vì vậy vào tháng 4, trước một trận đấu với Almeria, tôi đã lái chiếc Ferrari Enzo của mình đến sân tập và điều đó đã gây ra một cảnh tượng náo động".
Về phần mình, Guardiola tuyên bố rằng ông chỉ nói chuyện với Zlatan trực tiếp, và thất vọng về cách ông được miêu tả trong cuốn sách. Vào thời điểm đó, HLV người Catalan nói: "Nếu Ibra và tôi chỉ nói chuyện hai lần trong sáu tháng, có một lý do, nhưng tốt hơn cho CLB nếu tôi không nói về nó".
Chuyển đến nơi mới
Ibrahimovic về cơ bản đã bị loại khỏi Barcelona do một sự thay đổi chiến thuật, mặc dù anh luôn khẳng định rằng việc bản thân ra đi là lỗi của Guardiola. HLV đã đưa ra quyết định chuyển Messi vào vai trò tiền đạo trung tâm, dẫn đến việc Ibrahimovic, theo lời của chính anh, bị "hy sinh". Anh nói rằng Messi đã yêu cầu sự thay đổi, vì không còn muốn chơi ở cánh, và Leo đã đền đáp HLV của mình một cách hậu hĩnh. Trong mùa giải 2009/10, Messi đã ghi 47 bàn thắng trong 53 trận đấu trên mọi đấu trường.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Barcelona rất sẵn lòng cho mượn Ibrahimovic trở lại Italia vào cuối mùa giải, khi anh gia nhập AC Milan. Pep vẫn ca ngợi hết lời. "Thật là một niềm vui khi được huấn luyện Zlatan", ông nói vào năm 2010, "Tôi đã học được rất nhiều từ cậu ấy. Cậu ấy đã chơi ở cấp độ cao nhất trong 8 đến 10 năm, trong khi tôi chỉ huấn luyện trong 2 năm".
Ông nói thêm: "Ibrahimovic là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều và 6 tháng đầu tiên của cậu ấy là xuất sắc. Một phần của chức vô địch La Liga mà chúng tôi đã giành được là nhờ cậu ấy. Nếu tôi gặp cậu ấy, tôi sẽ chào hỏi cậu ấy, tôi xin nhắc lại rằng tôi không có vấn đề gì với cậu ấy".
Ibra vẫn còn hậm hực Pep Guardiola Trong lần phỏng vấn vào năm 2017, Ibra vẫn không vui khi nói về mối quan hệ với Pep: "Vấn đề không phải với tôi, mà là với ông ta, và ông ta chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Tôi không biết vấn đề của ông ta với tôi là gì". |