Tình bạn gần 2 thập kỷ giữa Ibrahimovic và Maxwell: 'Chúng tôi là tri kỷ của nhau'

Minh Huy
15:46 ngày 02-09-2020
Gặp nhau lần đầu tại Amsterdam khi mới 19 tuổi, Zlatan Ibrahimovic và Maxwell đã có tình bạn son sắt kéo dài gần 2 thập kỷ, thi đấu cạnh nhau 11 năm qua 4 CLB và cùng nhau giành 24 danh hiệu. “Chúng tôi là tri kỷ của nhau và tình bạn này trường tồn mãi mãi”, Ibra và Maxwell từng nhấn mạnh.
Tình bạn gần 2 thập kỷ giữa Ibrahimovic và Maxwell: 'Chúng tôi là tri kỷ của nhau'

Bắt đầu bằng số điện thoại tại sân bay

Một ngày Hè tháng 7/2001. Không hẹn mà gặp. Cả hai cùng hạ cánh xuống sân bay Amsterdam để ký hợp đồng và ra mắt Ajax. Khi thấy tiền đạo người Thụy Điển còn đang lúng túng, hậu vệ người Brazil tiến lại đưa cho anh số điện thoại của mình trong trường hợp nếu cần giúp đỡ gì thì có thể liên lạc. “Tôi chưa từng được đồng đội nào cư xử nhẹ nhàng và đặc biệt như vậy. Chính Max đã làm thay đổi con người tôi. Cậu ấy như một người anh lớn của tôi”, Ibra nhớ về lần đầu gặp Maxwell.

Sau kỷ niệm đặc biệt ấy, Ibra lại gặp chút vấn đề về tiền bạc trong tháng đầu tiên tại Ajax. Tiền lương tháng đầu tiên Ibra dồn cả mua một chiếc Mercedes để đi lại cho tiện, khiến hết cả tiền ăn. Đói quá, Ibra mới gọi cho Maxwell lúc đó cũng là tân binh  của Ajax. “Tôi đến Amsterdam một thân một mình và gặp khó khăn ngay trong tháng đầu tiên, khi dốc hết tiền mua xe. Vậy là tôi gọi cho Max. Tôi nói: Tớ chẳng có đủ tiền để mua đồ ăn, dù chỉ là gói bỏng ngô. Tớ có thể đến ăn ở nhà cậu không? Chẳng chút do dự, Max trả lời: Được chứ, đến nhà tớ đi, tớ chờ cậu!”, Ibra kể lại trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan” về lòng tốt của người bạn thân nhất trong những ngày đầu họ quen biết nhau.  

Ibrahimovic (trái) và Maxwell cùng nhau giành 24 danh hiệu sau 11 năm sát cánh tại 4 CLB

Bên nhau gần 2 thập kỷ 

Trong mắt Ibrahimovic, Maxwell là chàng trai tốt bụng nhất thế giới và hiền lành chẳng khác nào một chú gấu bông. Sau vài tuần ở chung căn hộ với Maxwell, cả hai dính nhau như sam, cùng đi ăn, đi chơi, đi tập… thậm chí chiếc xe mà Ibra mua cũng giống như tài sản chung của hai người vậy. “Ibra rất mạnh mẽ và luôn có trước có sau. Mọi chuyện giữa chúng tôi giống như định mệnh vậy. Cậu ấy giống như một người anh em của tôi. Chúng tôi không khác nhau mấy và cùng tin vào những giá trị giống nhau. Gặp nhau khi còn rất trẻ, không người thân bên cạnh nên chúng tôi trở thành chỗ dựa của nhau. Không cần nói gì, người kia đã hiểu”, Maxwell nhớ lại.

Không chỉ thân thiết ngoài đời, Ibra và Maxwell còn có may mắn sát cánh cùng nhau trong màu áo các CLB Ajax, Inter, Barca rồi PSG. Tháng 1/2002, Maxwell đến sân Parc des Princes. 6 tháng sau, đội bóng Thủ đô nước Pháp ký hợp đồng 4 năm với Ibra. Maxwell là người sung sướng hơn cả. “Ibra là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu ấy luôn tin tưởng và ở bên tôi. Tôi luôn đối xử hài hòa với mọi đồng đội, nhưng tình bạn giữa chúng tôi rất khác biệt. Gia đình chúng tôi cũng chơi thân với nhau nên càng khiến chúng tôi gắn bó, trở thành tri kỷ”, Maxwell tiếp tục chia sẻ trên nhật báo Le Parisien.

Thân nhau, yêu mến, ngưỡng mộ nhau là thế, nhưng Maxwell cũng không ngại phê phán những thói quen xấu của Ibra, đặc biệt là kiểu “ăn nói móc máy” đội bóng cũ. Còn nhớ có lần Ibra “vỗ ngực” nói rằng PSG chỉ được ra đời vào mùa Hè mà anh đặt chân đến Parc des Princes, Maxwell đã thẳng thắn khuyên người bạn thân không nói như thế và nên xin lỗi CLB cùng các CĐV. “Ibra rất ngông và có những phát ngôn gây sốc. Tôi luôn phải nhắc nhở cậu ấy biết tôn trọng người khác. Tôi muốn thay đổi Ibra về mặt này, nhưng chưa thành công”, Maxwell chân thành cho biết.

Nếu là người khác, ắt hẳn Ibra “sẵn sàng cào mặt, chế nhạo lại”. Nhưng với Maxwell, lạ thay, Ibra lập tức “hạ hỏa”. “Sự chuẩn mực và những giá trị của Max khiến cậu ấy rất khác biệt. Tôi luôn thấm những lời khuyên của cậu ấy, nhưng tính ngang bướng của tôi không phải ngày một ngày hai mà thay đổi”, Ibra nhấn mạnh.

Cho tới thời điểm hiện tại, khi Ibra vẫn còn đang thi đấu cho Milan, Maxwell đã giải nghệ từ năm 2017 và trở thành trợ lý tại PSG, thì cả hai vẫn luôn bên nhau như đôi tri kỷ.

Maxwell và Ibra cùng chơi thân với Camara
Trong khoảng thời gian khoác áo PSG, Maxwell và Zlatan Ibrahimovic còn có chung một người bạn rất thân là Zoumana Camara (bìa trái). Sinh năm 1979, nên Camara được xem là anh cả trong bộ ba này. “Ibra thích bông đùa và chế giễu người khác. Nhưng đằng sau đó lại là một người cực kỳ dễ chịu. Trong khi đó Max thì khỏi phải nói, cậu ấy là linh hồn của đội cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ”, cựu trung vệ 41 tuổi nhận xét về hai người bạn thân.

“Ibra là một chàng trai chân thành”

Trong mắt Maxwell, cậu bạn thân Ibra luôn là người giản dị, chân thành và gắn bó với gia đình. “Bạn đừng để vẻ bề ngoài và những phát ngôn của Ibra đánh lừa mình. Thực ra cậu ấy là một chàng trai giản dị, chân thành và có ý thức tuyệt vời về gia đình. Ibra không giả tạo. Cả tôi và Ibra đều ghét sự giả dối”, Maxwell cho biết.

XEM THÊM

Aleksandar Kolarov sắp gia nhập Inter: Thêm một lão chiến binh cho Conte

Conte mua 'hàng hết đát', làm nốt 1 năm ở Inter

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x