Top 10 ngôi sao gây thất vọng nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019

Họ bước vào mùa giải với nhiều kỳ vọng. Nhưng sau hơn 3 tháng, những gì mà họ thể hiện chưa đáp ứng được sự kỳ vọng đó, thậm chí còn gián tiếp khiến đội bóng điêu đứng và HLV mất việc. Họ là ai?
#1
Alexis Sanchez (Inter Milan)

Bản danh sách này dường như là để dành riêng cho Alexis. Sau thời gian thảm hại ở M.U, Alexis chuyển sang Inter với hi vọng môi trường thay đổi sẽ giúp anh tìm lại mình. Nhưng đời không như mơ. Cầu thủ người Chile tới nay mới chỉ có 4 lần ra sân trong màu áo của đội bóng Italia, và sẽ phải nghỉ thi đấu tới đầu năm 2020 vì một chấn thương chân. 

#2
Antoine Griezmann (Barcelona)

Đánh giá Griezmann qua thời gian anh ở Atletico, tất cả đều tin rằng anh sinh ra là để tỏa sáng trong màu áo Barca. Nhưng không phải. Cầu thủ người Pháp cho tới tận bây giờ vẫn chưa để lại dấu ấn nào đáng kể; anh chỉ ghi được 2 bàn kể từ ngày 25/9 tới nay. Griezmann đang gặp khó khăn trong việc tìm ra tiếng nói chung với Lionel Messi. Một dấu hiệu đáng ngại.

#3
Bertrand Traore (Lyon)

Lyon vốn được xem là đất lành cho các tiền đạo. Nhưng điều này không đúng với Bertrand Traore. Cựu tiền đạo của Chelsea đang có khởi đầu không thể thất vọng hơn: 11 trận ở Ligue 1, không bàn thắng. Bàn thắng duy nhất anh ghi được là ở Champions League. Đấy có thể xem là một trong những lý do Lyon hiện đã rớt xuống thứ 14, gần nhóm rớt hạng hơn là nhóm dự Champions League. 

#4
Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Là Vua phá lưới Serie A ở mùa giải trước với 26 bàn thắng. Quagliarella đương nhiên được kỳ vọng là đầu tàu giúp Sampdoria bay cao hơn ở mùa giải này. Tân HLV Eusebio Di Francesco đã nghĩ vậy, và mất việc. HLV mới Claudio Ranieri cũng chưa thấy có sự khác biệt nào. Bàn thắng duy nhất của Quagliarella vẫn là bàn thắng được ghi vào ngày 1/9, lúc Ranieri còn chưa tới thay Di Francesco.

#5
Hirving Lozano (Napoli)

Napoli trả tới 36 triệu bảng để mua Lozano từ PSV Eindhoven hồi mùa Hè, một chi tiết cho thấy họ đánh giá anh cao tới thế nào. Nhưng cho tới lúc này cầu thủ người Mexico vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng với cả mức giá lẫn sự kỳ vọng đó. Anh chỉ mới ghi được đúng 1 bàn thắng ở Serie A, nhưng đó là bàn thắng trong thất bại trước Juventus hồi tháng 8.

#5
Iago Aspas (Celta Vigo)

Từ khi trở lại sau thời gian thảm họa ở Liverpool, Aspas chính là nguồn cảm hứng chủ đạo trên hàng công của Celta Vigo. Nhưng mùa này, niềm cảm hứng ấy có vẻ như đã cạn kiệt. Chân sút 32 tuổi phải chờ tới tháng 10 mới có bàn thắng đầu tiên, và tới nay cũng chỉ mới có 2 bàn sau 13 lần đá chính. Không ngạc nhiên khi Celta hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng La Liga.

#6
Krzysztof Piatek (AC Milan)

Tháng 1 năm nay, Milan tin chắc họ đã mua được một siêu sao, khi bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng Piatek tỏa sáng rực rỡ với 6 bàn trong 5 trận đầu tiên. Tuy nhiên, chân sút người Ba Lan đã không thể tái hiện phong độ đó ở mùa giải này. Sau 12 trận, anh mới chỉ ghi được 3 bàn “góp công lớn” giúp Milan khởi đầu tệ hại và HLV Marco Giampaolo bị sa thải.

#8
Luka Jovic (Real Madrid)

Real đã chi tới 53 triệu bảng để mua Jovic sau khi chứng kiến anh ghi bàn như chơi game trong màu áo Frankfurt (27 bàn trong mùa giải 2018/19). Đội bóng áo trắng rõ ràng xem Jovic là lời giải cho cơn khát bàn thắng đã xuất hiện sau khi Ronaldo ra đi. Đáp lại, Jovic mới chỉ có 1 bàn ở La Liga. “Đóng góp” đáng kể nhất của Jovic có lẽ là khiến cho Karim Benzema cảm thấy nóng mặt và lại ghi bàn đều đặn.

#9
Myziane Maolida (Nice)

Tiền đạo 20 tuổi Maolida được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Mario Balotelli ở Nice. Đội bóng Pháp vốn nổi tiếng trong việc “lăng-xê” các tiền đạo trẻ, nên sự kỳ vọng lại càng lớn. Nhưng cho tới lúc này thì Nice đang thất bại. Cầu thủ có phí giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro chỉ ghi được 1 bàn ở Ligue 1 mùa trước, và vẫn chưa nổ súng mùa này.

#10
Philippe Coutinho (Bayern Munich)

Sau khởi đầu không tới nỗi nào, Coutinho đang phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ truyền thông và các CĐV. Anh bị cựu tiền vệ Dietmar Hamann mỉa mai là “kẻ vô hình” trong thất bại 1-5 trước Frankfurt, thất bại khiến HLV Kovac bị sa thải. HLV tạm quyền Hansi Flick có vẻ ưu tiên cho Thomas Muller và Leon Goretzka hơn. Tương lai mài mông trên ghế dự bị đang “rộng mở” với Coutinho.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x