Tại sao Erling Haaland từ chối khoác áo ĐT Anh?
Chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Đức trong lịch sử World Cup vốn không phải là người Đức. Bố anh, ông Josef, là người Ba Lan, và cũng từng chơi bóng chuyên nghiệp, trong khi mẹ anh cũng là một tuyển thủ bóng ném của Ba Lan.
Cả nhà Klose chỉ chuyển tới Đức sinh sống khi anh đã 8 tuổi. Từ chỗ chật vật để nghe hiểu tiếng Đức, Klose cuối cùng lại góp công lớn giúp đội tuyển nước này vô địch World Cup 2014, và đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở các kỳ World Cup (16 bàn).
Pepe vốn là người Brazil. Phải tới năm 18 tuổi, anh mới rời quốc gia Nam Mỹ để sang Bồ Đào Nha đầu quân cho đội B của Maritimo. Không sớm tỏ ra nổi bật như phần lớn các bạn đồng trang lứa, Pepe do vậy không được HLV của các đội trẻ ở Brazil đoái hoài.
Đó là lý do anh sớm quyết định sẽ đầu quân cho quê hương thứ hai là Bồ Đào Nha. Vào năm 2007, Pepe đá trận đầu tiên cho Selecao châu Âu, và từ đó tới nay đã chơi thêm hơn 120 trận nữa, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha có được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử (EURO 2016).
Nhiều người thi thoảng vẫn nhầm lẫn giữa Sane với Mane. Và họ chắc chắn sẽ cảm thấy may mắn khi biết rằng Sane, tiền vệ trái của Bayern, và Mane, tiền đạo trái của Liverpool, có thể cùng chơi cho một đội tuyển.
Bố của Sane, ông Souleymane, vốn là người Senegal, thậm chí còn ghi được 29 bàn cho đội tuyển nước này. Ngoài ra, Sane cũng có thể chọn đầu quân cho Pháp, nơi ông Souleymane có thời gian dài thi đấu. Nhưng với Sane, “chưa bao giờ phải suy nghĩ về việc khoác áo Pháp hay Senegal. Đức là tổ quốc của tôi”.
Trong một poster quảng cáo của hãng Nike có câu: 1998 là một năm vĩ đại với bóng đá Pháp. Đó là năm Kylian ra đời”. Nói thế để thấy mối ràng buộc không thể khác giữa Mbappe với Les Bleus. Tuy nhiên, thực tế là nếu muốn, Mbappe đã có thể đầu quân cho một đội tuyển khác. Bố anh, ông Wilfried, vốn là người Cameroon. Không hiểu thế giới bóng đá đang như thế nào nếu ngày trước ông Wilfried hướng cho con mình khoác áo đội tuyển quê cha đất tổ?
Davies đã trải qua một tuổi thơi đầy biến động. Anh được sinh ra trong một trại tị nạn ở Ghana, nơi bố mẹ anh, những người Liberia, đang tạm trú trong cuộc chạy trốn khỏi đất nước đang bị tàn phá bởi cuộc nội chiến thứ hai.
Nhưng cũng vì thế, Davies có thể chơi cho đội tuyển Liberia của người châu Phi duy nhất từng giành Ballon d’Or, George Weah. Anh cũng có thể chơi cho Ghana, nơi anh được sinh ra. Nhưng cuối cùng, Davies đã chọn đầu quân cho quê hương mới Canada.
Khi nghe tới cái họ Pulisic, hẳn nhiều người đã thấy “ngờ ngợ”. Chính xác, Christian là người mang trong mình dòng máu Croatia. Ông nội anh, Mate Pulisic, được sinh ra ở Olib, một hòn đảo thuộc quốc gia Đông Âu. Cái họ Pulisic vốn bắt nguồn từ Pula, tên một thành phố thuộc Croatia.
Bản thân Christian Pulisic khi sang Đức cũng đã xin nhập quốc tịch Croatia để không phải xin hộ chiếu lao động. Tuy nhiên, ngôi sao của đội tuyển Mỹ chưa bao giờ nghĩ tới việc làm đồng đội của Luka Modric hay Matteo Kovacic ở tuyển.
Januzaj là một trường hợp rất đặc biệt. Anh là sản phẩm đào tạo trẻ của một CLB Anh (Man United), nhưng cuối cùng lại khoác áo đội tuyển Bỉ, nơi anh được sinh ra. Điều thú vị là trước khi chọn khoác áo Bỉ, Januzaj có thể khoác áo Albania, hoặc Kosovo, quê hương của bố và mẹ anh.
Ngoài ra, Januzaj cũng có thể khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ, quê của ông bà. Bố anh cũng từng nói là anh còn có thể đầu quân cho Serbia và Croatia, và tất nhiên cả đội tuyển Anh nữa.
Aubameyang là đội trưởng của đội tuyển Gabon, một vinh dự cha truyền con nối khi bố anh, ông Willy, cũng từng mang băng thủ quân của đội tuyển châu Phi này. Tuy nhiên, trong một vũ trụ khác, Aubameyang có thể đang sát cánh với Mbappe trên hàng công của đội tuyển Pháp, nơi anh sinh ra và lớn lên.
Aubameyang cũng từng được đề nghị khoác áo U-19 Italia trong thời gian thi đấu cho Milan. Ngoài ra, vì mẹ anh là người Tây Ban Nha, nên anh cũng có thể chơi cho đội tuyển thuộc bán đảo Iberia này.
Đội tuyển Thụy Sỹ vốn là một tập hợp đa sắc tộc, và trong thành phần của họ hoàn toàn có thể có thêm Ivan Rakitic. Cựu ngôi sao của Barca được đào tạo ở Basel, và từng khoác áo ĐT Thụy Sỹ ở các cấp độ U17, U19 và U21. Tuy nhiên, cuối cùng Rakitic lại nhận lời mời của HLV Slaven Rakitic để khoác áo đội tuyển Croatia. Sở dĩ Rakitic có thể làm điều này là vì cả bố lẫn mẹ của anh đều là người của quốc gia Đông Âu.
Có thể bạn không tin, nhưng đội tuyển Anh có thể đang phải đau đầu lựa chọn giữa Harry Kane và Erling Haaland cho vị trí số 9. Nhắc tới Haaland đương nhiên phải nói tới Na Uy, đội tuyển mà anh đang bảo vệ, nhưng đúng là tiền đạo của Dortmund đủ tư cách để khoác áo Tam sư.
Lý do là vì anh được sinh ra ở Leeds, khi bố anh, Alf-Inge, thi đấu cho đội bóng nổi tiếng nhất thành phố này, Leeds United. Tiếc là khi người Anh nhận ra tài năng của Haaland, thì anh đã có nhiều năm khoác áo các đội tuyển trẻ và đội tuyển Na Uy rồi.
- 02:38 VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia: 2-0
- 60:00 Bình luận U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Đội hình ra quân, Vĩ Hào, Văn Trường đá chính
- 08:17 Tin nóng BĐVN 26/4: U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần'
- 02:16 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan: 2-3
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn