
Adrian Mutu
Tháng 8/2003, Chelsea từng trả Parma 15,8 triệu bảng để đưa tiền đạo Adrian Mutu về Stamford Bridge. Cầu thủ người Romania này ký hợp đồng 5 năm với đại diện phía Tây thành London, nhưng chỉ 1 năm sau anh bị cấm thi đấu tới 7 tháng do dương tính với ma túy. Biến cố này cũng chấm dứt luôn mối quan hệ giữa anh và Chelsea, đội bóng còn đòi Mutu bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng.
Marcos Rojo
Sau nhiều năm chinh chiến ở châu Âu cho Spartak Moscow, Sporting Lisbon và MU, hậu vệ Marcos Rojo đã trở về Argentina khoác áo Boca Juniors. Tháng 8 năm ngoái, anh bất ngờ bị Boca Juniors cắt hợp đồng do xung đột với HLV Miguel Angel Russo. Không chỉ riêng Rojo mà 2 cầu thủ khác trong đội là Cristian Lema và Marcelo Saracchi cũng tham gia vào vụ "nổi loạn".
Nicolas Anelka

Mùa Hè năm 2013, tiền đạo Nicolas Anelka ký hợp đồng 1 năm với West Brom theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng anh đã phải chuyển đi trước khi bản thỏa thuận này đáo hạn. Chân sút người Pháp bị BLĐ West Brom đẩy ra đường do có màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu phát xít trong trận đấu với West Ham. Theo chia sẻ của Anelka trên Twitter, BLĐ West Brom đã đưa ra một số điều kiện để anh ở lại, nhưng cựu tiền đạo Real lại khước từ.
Adam Johnson
Đầu năm 2016, tiền vệ đã Adam Johnson thừa nhận trước tòa án ở Bradford (Anh) về hành vi quan hệ tình dục với trẻ em. Vài ngày sau, đội bóng chủ quản của Johnson là Sunderland đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này. Không chỉ mất khoản lương 60.000 bảng mỗi tuần ở Sunderland, Johnson cũng bị nhà tài trợ adidas ngừng hợp tác vì vụ bê bối.
Kurt Zouma
Hồi tháng 9 năm ngoái, cựu hậu vệ CLB Chelsea là Kurt Zouma đã ký hợp đồng 2 năm với CFR Cluj, trong đó có điều khoản cho phép các bên kéo dài ràng buộc thêm 2 năm nếu muốn. Tuy nhiên, rút cục Zouma chỉ đá 4 trận cho đại diện Romania với tổng thời lượng xuất hiện trên sân 197 phút. Lý do Zouma bị đẩy đi sớm như vậy là bởi CFR Cluj không kham nổi mức lương khổng lồ của anh.
























