Top 9 màn ra mắt cầu thủ 'chẳng giống ai' trong bóng đá
Trippier là ngôi sao của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi chuyển từ Atletico Madrid tới đội bóng nhà giàu mới nổi Newcastle trong những ngày đầu của năm mới 2022. Không ai yêu cầu Trippier phải tỏ ra phấn khích khi chuyển từ một đội bóng ĐKVĐ La Liga tới một đội bóng đang đua trụ hạng ở Premier League. Tuy nhiên, người ta có quyền thắc mắc không biết cầu thủ người Anh có thực sự hạnh phúc hay không khi anh chỉ… trượt logo của đội bóng sang vai áo. Hi vọng là những quả tạt của Trippier sẽ chính xác hơn những cú chỉ logo của anh.
Alexis Sanchez là ngôi sao được giới thiệu cầu thủ mới hoành tráng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong ngày đầu tiên xuất hiện trên cương vị cầu thủ của M.U, ngôi sao người Chile xuất hiện như một nghệ sỹ dương cầm, nhẹ nhàng chơi bản “‘Glory Glory Man Utd” quen thuộc với hàng triệu CĐV của Quỷ đỏ. Thực ra thì chuyện này chẳng có gì phải chê trách. M.U không sai mà Alexis Sanchez cũng không sai.
Chỉ có điều, do Sanchez thất bại thảm hại ở M.U, nên màn ra mắt của anh sau này trở thành cái cớ để các anti châm chọc đội chủ sân Old Trafford.
Màn ra mắt đưa chúng ta tới bài viết này, là màn ra mắt của Douglas Bergqvist ở FC Chernomorets Odesa. Đội bóng Ukraine không hiểu vì thiếu thời gian hay thiếu tiền, hay đơn giản là thiếu tôn trọng cầu thủ mới và chính mình, mà đã tổ chức một màn giới thiệu tân binh lem nhem theo đúng nghĩa đen. Họ đăng một bức ảnh Bergqvist trong màu áo CLB cũ Kalmar FF, nhưng lại chỉnh sửa để như thể anh đang mặc áo đấu của mình. Không dừng lại ở đó, họ còn dán thêm dòng chữ Chernomorets trên ngực áo cho chắc ăn. Thảm họa!
Năm 2016, St Pauli làm lễ ra mắt tân binh Marvin Dusksch trên sân nhà. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu HLV Ewald Lienen không vì một lý do nào đó không thể có mặt vào thời điểm Dusksch ra mắt. Nhưng ngay cả như thế thì cũng không sao. Vấn đề nghiêm trọng khi có một ai đó trong đội nảy ra ý tưởng để một người nào đó đeo… mặt nạ mang hình của HLV Lienen, cứ như thể ông này có mặt hôm đó. Tất nhiên là mạng xã hội sớm phát hiện ra màn kịch vụng về này và làm ầm lên.
Ngày ra mắt Everton, Lennon nói rằng anh thật hạnh phúc khi được khoác áo một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất ở nước Anh. Tuy nhiên, bức ảnh chụp anh trong màu áo mới thì không gợi lên chút nào gọi là cảm giác hạnh phúc. Cựu ngôi sao của Tottenham thậm chí còn không thèm cười gượng. Bức ảnh này sau đó trở thành trò đùa trên các mạng xã hội. Tới mức HLV của Everton lúc đó là Roberto Martinez phải nói rằng đội sẽ thay… nhiếp ảnh gia!
Ngày Ginola tới Tottenham, ban lãnh đạo của đội bóng London biết rằng anh có sức hút rất lớn với các fan nữ. Thế nên họ quyết định tiến thêm một bước dài nữa trong việc đảm bảo rằng tất cả những cô gái trẻ ở London sẽ trở thành fan của đội bằng cách yêu cầu ngôi sao người Pháp… cởi trần trong lúc chụp ảnh ra mắt. Với mái tóc dài lãng tử, vẻ đẹp kiểu Pháp, lại thêm cơ bụng sáu múi, Ginola có lẽ đã khiến nhiều CĐV của Chelsea, Arsenal hay Crystal Palace phải “quay xe”.
Cầu thủ thì mặc quần đùi. HLV thì mặc vest. Đơn giản thế thôi. Nên khi bạn chiêu mộ một người về làm cầu thủ kiêm HLV, đương nhiên là bạn phải cho anh ta mặc cả quần đùi lẫn vest! Chỉ là nói vui thôi, đúng không? Không hề. Đó chính xác là những gì Middlesbrough đã làm khi cho ra mắt cầu thủ kiêm HLV Bryan Robson. Chỉ có một vấn đề là Boro không biến nên cho người mới mang giày gì - giày đá bóng hay giày tây - nên họ quyết định để ông đi mỗi tất!
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn khi nghe ai đó nói về Italia là gì? Mỳ ống, đúng không? Vậy một cầu thủ Italia thì sao? Thì đương nhiên là một cầu thủ đang ăn mỳ ống. Với suy nghĩ rất chân phương như vậy, Sheffield Wednesday trong ngày ra mắt Benito Carbone đã yêu cầu ngôi sao người Italia tạo dáng khi đang ăn… mỳ ống. Cũng chính đội bóng này sau đó khi cho ra mắt Paolo Di Canio, một người Italia khác, đã yêu cầu anh chụp ảnh với… bánh pizza.
Ngày Pachuca cho ra mắt hậu vệ Omar Gonzalez, họ quyết định khiến cho cả thế giới phải bất ngờ. Bằng cách yêu cầu tân binh người Mỹ phải hóa trang thành Darth Vader, một nhân vật trong serie nổi tiếng Star Wars, trong buổi họp báo. Vấn đề là, ai cũng biết hôm ấy là lễ ra mắt của Omar, nên khi cầu thủ này “bất thình lình” lột bỏ lớp hóa trang của mình, chẳng có ai trong phòng họp báo cảm thấy bất ngờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn