Bóng Đá Plus trên MXH

Trò hề tại ĐT Cameroon: Brys quyết không rời ghế, Eto’o bị tố lạm quyền

56 phút trước
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
ĐT Cameroon rơi vào cảnh náo loạn khi HLV Marc Brys thẳng thừng phủ nhận việc bị sa thải, đồng thời công kích chủ tịch LĐBĐ, Samuel Eto’o. Cuộc đấu quyền lực giữa hai nhân vật này biến thành trò hề đúng lúc AFCON chỉ còn hai tuần nữa khởi tranh.

    HLV Brys tuyên chiến với Chủ tịch Samuel Eto’o

    Dù LĐBĐ Cameroon (Fecafoot) tuyên bố sa thải Marc Brys, chiến lược gia người Bỉ khẳng định ông chưa bao giờ nhận quyết định chấm dứt hợp đồng hợp pháp. Brys hiện vẫn thuộc biên chế bộ Thể thao Cameroon tới tháng 9/2026 và viện dẫn luật nhà nước để tiếp tục ngồi ghế HLV trưởng. FIFA đã ghi tên David Pagou là tân thuyền trưởng, nhưng trên thực tế Brys vẫn tự tin tuyên bố: “Chừng nào chưa có văn bản từ Phủ Tổng thống bổ nhiệm HLV mới, tôi vẫn là HLV trưởng. Chuyện này ở Cameroon kéo dài 30 năm nay rồi”.

    Không dừng lại ở đó, Brys còn gay gắt chỉ trích Eto’o, gọi huyền thoại của bóng đá Cameroon là người “tự luyến, nghĩ mình đẹp trai nhất”. Ông tố Eto’o loại bỏ những trụ cột như Vincent Aboubakar hay Andre Onana vì họ “dám đối đầu với chủ tịch”. Theo Brys, đó là lý do khiến ông tự tay công bố danh sách mới, trong đó bao gồm cả những cái tên bị loại trước đó.

    Vụ việc đặt ra một tia hy vọng mới cho thủ thành Andre Onana, người đã trải qua hai năm thảm họa trong màu áo Man United trước khi bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn. Thủ môn 29 tuổi đã bị Pagou gạch tên nhưng lại xuất hiện trong danh sách mà Brys công bố. Với việc Brys tuyên bố không rời vị trí, Onana có thể bất ngờ được trao cơ hội trở lại AFCON – điều không ai nghĩ tới sau hàng loạt rắc rối kỷ luật từ World Cup 2022 đến nay.

    Sự độc đoán của Eto’o đang phá nát ĐT Cameroon?

    Ngoài Onana, Brys cũng gọi trở lại Bryan Mbeumo, Carlos Baleba, Choupo-Moting và đặc biệt là Aboubakar – chân sút vĩ đại thứ hai lịch sử ĐT Cameroon, chỉ sau Eto’o. Đây được xem là động thái thể hiện sự thách thức trực diện đối với quyền lực của vị chủ tịch LĐBĐ.

    Cameroon vì vậy bước vào AFCON 2025 trong tình trạng hỗn loạn chưa từng có: hai “ông thầy”, hai danh sách triệu tập và một cuộc chiến quyền lực căng thẳng ngay trước ngày lên đường. Trong khi họ còn phải chuẩn bị đối đầu Gabon, Bờ Biển Ngà và Mozambique, tình cảnh rối ren khiến “Những chú sư tử bất khuất” bị đánh giá rất thấp so với các ứng viên hàng đầu như Morocco, Senegal, Algeria hay Ai Cập.

    Một giải đấu lớn đang đến rất gần, nhưng với Cameroon, sân cỏ dường như chỉ là phần phụ so với cuộc đấu quyền lực đang làm chao đảo cả nền bóng đá nước này.

    Quang Minh • 56 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay