Tự truyện David Beckham (phần 2): Giải thích những định kiến

CHIÊU VĂN
15:40 ngày 29-10-2013
Chạy bộ ở trường, chơi với Harper, làm món cơm Ý cho gia đình, David Beckham nói về cuộc sống của anh sau khi giải nghệ.
Tự truyện David Beckham (phần 2): Giải thích những định kiến
David Beckham đang ăn mỳ Ý ở nhà hàng khách sạn l’Hôtel Le Bristol ở Paris, cách điện Champs Elysees vài trăm mét. Đó là chiều Chủ nhật mùa xuân năm 2013 và Beckham vừa tới Paris Saint-Germain 2 tháng trước để bắt đầu cuộc phiêu lưu cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá.

Tới lúc đó, anh đã tích tụ được lượng tài sản hơn 160 triệu bảng. Với tuyển Anh, trừ các thủ môn, Beckham là người có nhiều lần khoác áo nhất, 115, trong đó có 59 lần với tư cách đội trưởng. Anh cũng là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất, không chỉ của bóng đá, trên toàn cầu.

Trận đấu tiếp theo của Beckham sau cuộc phỏng vấn nói trên sẽ là thử thách lớn cho tuổi tác của anh, cả về thể lực lẫn tinh thần: gặp Barcelona ở Champions League. Beckham, theo lời hứa của HLV Carlo Ancelotti. “Tôi yêu giải đấu đó, sự phấn khích vẫn còn nguyên”, anh nói. “Tôi biết tôi sẽ nhớ giải đấu khi sự nghiệp của mình kết thúc, nên tôi muốn nỗ lực hết mình cho những trận đấu và buổi tập còn lại. Tôi lớn lên với bố mẹ luôn dạy tôi về tầm quan trọng của làm việc chăm chỉ, không để phải hối tiếc điều gì. Bố tôi là một người thợ sửa bếp gas sẽ làm việc tới tận đêm. Bây giờ vẫn thế. Mẹ tôi là thợ làm tóc và đôi khi làm việc tới 11 giờ tối. Ông tôi cũng thế, và tôi nhận ảnh hưởng từ đó.

David Beckham

“Mỗi khi tôi chuyển sang một CLB mới, mọi chuyện diễn ra khá giống nhau. Các cầu thủ không biết tôi nghĩ tôi ở đó chỉ để làm cảnh vẻ, để CLB bán áo đấu. Báo chí cũng nói thế. Họ cho rằng tôi chỉ nằm ườn trên các du thuyền phơi nắng. Nhưng không phải như thế. Ngay cả lúc này, tôi vẫn tới sân tập sớm một tiếng rưỡi để khởi động và tập thêm thể lực. Tôi cũng ở lại sau khi phiên tập kết thúc vào buổi chiều để tập thêm. Nhà ăn của sân bóng đôi khi khá bực với tôi vì họ chưa thể gõ kẻng để tập trung mọi người lại ăn cho tới khi cầu thủ cuối cùng rời sân tập. Nói chung, tôi luôn là người cuối cùng rời sân”.

Khi còn nhỏ, Beckham đã có tinh thần làm việc như thế. Anh đá bóng vào buổi sáng, chơi bóng giờ nghỉ trưa và tập suốt buổi chiều ở khu vườn nhỏ sau nhà anh ở đông London, nơi anh lớn lên, và tới một công viên gần nhà cùng bố để tập đá phạt. “Chúng tôi sẽ ở đó hàng giờ liền”, Beckham nói. “Bố tôi sẽ đứng trong khung thành và tôi phải sút phạt vào lưới ông ấy. Điều đó giúp tôi học được cách xoáy bóng. Tôi sẽ tập cho tới khi thấy đau chân và trời tối mịt. Tôi yêu từng phút một của các buổi tập ấy.

“Đôi lúc bố tôi có thể tỏ ra nghiêm khắc. Nếu tôi sút vào lưới 5 lần liên tiếp, ông ấy sẽ muốn tôi làm được 6, hay 7 lần. Ông ấy luôn đòi hỏi tôi phải làm tốt hơn. Tôi cũng như thế với các con mình bây giờ. Nếu chúng làm điều gì tốt, tôi khen chúng. Tôi rất tự hào về các con, nhưng luôn thách thức chúng làm tốt hơn. Cuộc sống là về việc bạn phải tận dụng tối đa những năng lực của mình”.

Beckham cùng bố và mẹ

Để khách quan hơn, hãy nghe một đồng đội cũ đầy uy tín của anh, Zinedine Zidane, xác nhận lại điều đó: “Chúng ta đề biết tài năng của David trong các tình huống đá phạt và những quả tạt, nhưng bạn sẽ không biết được anh ấy chăm chỉ và sẵn sàng hy sinh tới mức nào khi bạn thực sự chơi bóng cùng anh ấy”.

Vẻ bề ngoài và sự hào nhoáng của Beckham thực sự khiến nhiều người hiểu lầm. Anh tỏ ra mềm mỏng trong các cuộc phỏng vấn, dễ xúc động khi nói về các con. Anh cũng nhạy cảm và có vẻ mềm yếu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là chất thép, là một con người luôn tranh đấu. Rất nhiều người lầm tưởng Beckham là một biểu tượng nổi tiếng được tô vẽ, hời hợt, không có thực chất. Đó là điều sai lầm nhất về anh. Thật ra, rất ít người đã nỗ lực để thành công như anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 13 điều ít biết về Quả bóng vàng 13 điều ít biết về Quả bóng vàng

    Từ Sir Stanley Matthews năm 1956 tới Lionel Messi năm 2012, giải thưởng danh giá nhất cho một cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới đã có truyền thống hơn 5 thập kỷ. Hai tháng trước khi giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2013 được công bố, trang chủ của LĐBĐ thế giới đã điểm lại 13 điều ít người biết về giải thưởng cá nhân này.

  • Pha phối hợp đá penalty siêu "ngớ ngẩn" Pha phối hợp đá penalty siêu "ngớ ngẩn"

    Hai cầu thủ nghiệp dư của bóng đá Áo đã có pha phối hợp penalty khá "dị", song đáng tiếc là không thành công và biến nó thành một tình huống "ngớ ngẩn" trong mắt CĐV.

  • Chủ tịch FIFA khen Messi, mỉa mai Ronaldo Chủ tịch FIFA khen Messi, mỉa mai Ronaldo

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Josep Blatter, đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên khi công khai ủng hộ Leo Messi giành Quả bóng Vàng và mỉa mai Cristiano Ronaldo.

  • Danh sách 23 ứng viên QBV 2013: Bale có, Rooney không, Bayern "thống trị" Danh sách 23 ứng viên QBV 2013: Bale có, Rooney không, Bayern "thống trị"

    FIFA vừa cho công bố danh sách ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013. Đáng chú ý trong danh sách này có sự góp mặt của bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới Bale, song không có ngôi sao sáng giá nhất người Anh Rooney.

  • Hôm nay, công bố danh sách rút gọn QBV FIFA 2013 Hôm nay, công bố danh sách rút gọn QBV FIFA 2013

    Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và tạp chí France Football sẽ công bố danh sách rút gọn 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2013.

  • Vòng 1/8 U17 World Cup: Nhật Bản dừng bước Vòng 1/8 U17 World Cup: Nhật Bản dừng bước

    Ngày thi đấu đầu tiên của vòng knockout U17 World Cup đã chứng kiến việc lá cờ đầu của châu Á là Nhật Bản phải dừng bước trước Thụy Điển. Cùng với đó, các đội khác cũng được đi tiếp vào tứ kết là Mexico, Brazil và Honduras.

  • Malmo vô địch Thụy Điển sớm một vòng đấu Malmo vô địch Thụy Điển sớm một vòng đấu

    Đội bóng cũ của Ibrahimovic, Malmo sau chiến thắng 2-0 bằng cú đúp bàn thắng của Molins ngay trên sân của Elfsborg đã chính thức đoạt chức VĐQG Thụy Điển sớm một vòng đấu với số điểm 60 sau 29 vòng.

  • Platini muốn World Cup có 40 đội Platini muốn World Cup có 40 đội

    Chủ tịch UEFA - Michel Platini hoàn toàn tán đồng quan điểm nên mở rộng quy mô World Cup. Theo huyền thoại bóng đá người Pháp, thì con số 40 đội cho một kỳ World Cup là đẹp.

  • Larsson xỏ giày trở lại ở tuổi 42 Larsson xỏ giày trở lại ở tuổi 42

    Henrik Larsson đã khiến người hâm mộ phải bất ngờ khi quyết định ra sân trở lại trong trận đấu cuối tuần qua dưới màu áo Hogaborg để giúp CLB hạng tư Thụy Điển này trụ hạng.

  • Ribery được ủng hộ giành Quả bóng Vàng FIFA Ribery được ủng hộ giành Quả bóng Vàng FIFA

    Trong cuộc thăm dò nhanh được trang tin Goal thực hiện, Franck Ribery đã nhận được sự ủng hộ nhiều nhất cho giải thưởng cá nhân cao quý là Quả bóng Vàng FIFA.

  • Pha solo của Khắc Ngọc được xem nhiều nhất tuần 4 tháng 10 Pha solo của Khắc Ngọc được xem nhiều nhất tuần 4 tháng 10

    Cộng đồng mạng "phát sốt" với pha solo của Khắc Ngọc trong trận U21 báo Thanh Niên thắng U21 Malaysia. Đó cũng là clip được xem nhiều nhất tuần qua (22/10-28/10).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x