
Trong một chương trình hậu trường về "Match of the Day" (MOTD), cựu tiền đạo của MU đã yêu cầu đội ngũ sản xuất của BBC đặt tai nghe vào tai phải.
Vừa chỉ vào tai phải, Rooney vừa nói: "Tôi có thể đeo bên này không? Vấn đề là tôi bị điếc tai trái. Nên khi âm thanh quá lớn, tôi rất khó nghe được Kelly Cates (người dẫn chương trình MOTD) hay bất cứ ai đang nói gì".
Rooney, 40 tuổi, làm bình luận viên cho MOTD vào tối thứ Bảy sau chiến thắng 2-0 của MU trong trận derby Manchester. Ông được người dẫn chương trình Mark Chapman giới thiệu là "em trai của John Rooney", sau khi người anh vừa gây chấn động với chiến tích cùng Macclesfield đánh bại Crystal Palace tại FA Cup tuần trước.
Theo các nguồn tin, Rooney từng phải khâu 45 mũi ở tai trái sau một tai nạn trên du thuyền tại vùng Riviera của Pháp năm 2009.

Bình luận về chiến thắng của MU trước Man City dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Rooney nói: "Một sự khởi đầu không thể mơ tới đối với anh ấy... một khởi đầu mà anh ấy thậm chí còn không dám nghĩ đến.
Đó là màn trình diễn hay nhất mà tôi từng thấy của một đội Manchester United trong một thời gian rất, rất dài. Khi người ta hỏi vì sao MU cần những cựu cầu thủ quay trở lại, thì đó là vì Michael Carrick hiểu CLB, hiểu văn hóa, hiểu DNA của đội bóng, và hôm nay bạn đã thấy điều đó. Họ thực sự xuất sắc".
Rooney mùa này thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò bình luận viên và từng va chạm với đội trưởng của Liverpool, Virgil van Dijk hồi tháng 11 sau khi cho rằng phong độ của trung vệ này sa sút kể từ khi ký hợp đồng mới với Anfield.
"Van Dijk và (Mohamed) Salah, rõ ràng họ đã ký hợp đồng mới và đủ thứ, nhưng tôi không nghĩ họ thực sự dẫn dắt đội bóng này trong mùa giải này. Ngôn ngữ cơ thể nói lên rất nhiều điều, và tôi nghĩ chúng ta đang thấy một thứ ngôn ngữ cơ thể hơi khác từ cả hai người họ", Rooney từng phát biểu khi đó.















_m.jpg)












