Xác sống, ma túy, bù nhìn và những câu nói bất hủ của Maradona
Ma túy khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Khi còn là gã nghiện tôi giống xác sống hơn một con người.
Tôi đã, đang và sẽ luôn là một con nghiện trong mắt mọi người. Lý do đơn giản là vì khi đã "bập" vào ma túy thì bạn sẽ không bao giờ được tha thứ.
Không ai nghi ngờ giá trị của Messi, nhưng tất nhiên cậu ấy không phải là người giỏi nhất.
Khi Ronaldo ghi 1 bàn thắng, cậu ấy cũng tranh thủ bán dầu gội đầu luôn.
Tôi thích Ronaldo trở thành người Argentina, nhưng ở xứ sở Tango chúng tôi đã có một cầu thủ khác quá giống cậu ấy rồi, đó là Gabriel Batistuta. Chính vì thế nên tôi thích Messi hơn.
Shilton này, tôi sẽ kể với anh một bí mật. Tôi đã dùng tay đưa bóng vào lưới của anh đấy.
George Bush là kẻ giết người. Tôi thích kết bạn với Fidel Castro hơn.
Donald Trump chỉ là một con rối.
Tôi muốn tới Mỹ, nhưng người đứng đầu ở đó là Bill Clinton không để tôi được toại nguyện đâu.
Các bạn hãy bảo Pele quay trở lại viện bảo tàng đi. Đúng là ông ấy đã uống nhầm thuốc khi bảo Neymar xuất sắc hơn Messi rồi.
Sepp Blatter yêu quý tôi giống như con. Vâng, con của lũ chó thì có.
Trong bóng đá có cả yếu tố mafia. Nếu không trả tiền thì bạn đừng mong có thể tập luyện.
Tôi muốn ghi 2 bàn vào lưới Hugo Gatti (cựu thủ môn người Argentina từng bắt cho Atlanta, River Plate, Boca Juniors). Tuy nhiên, do bị gã ta gọi là "thằng béo" nên tôi quyết định ghi hẳn 4 bàn.
Beckham luôn bận rộn với những cô nàng Spice Girl, nhưng vẫn thu xếp được thời gian chơi bóng. Dù sao đi nữa thì tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn nợ ĐTQG Anh.
- 04:32 Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire
- 08:09 MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indonesia
- 01:54 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn