1 ngày trước vòng 5 V.League: Super Sunday trong bĩ cực

ĐỨC NGUYỄN
09:23 ngày 09-04-2016
“Super Sunday” là “mỹ từ” mà người ta dành để nói về những cuộc đụng độ vào ngày Chủ nhật giữa HN.T&T và B.BD trong quá khứ. Còn chiều mai (10/4) trên sân Hàng Đẫy, những người yêu bóng đá có thể chờ đợi và kỳ vọng gì vào hai “ông lớn” của V-League đang trong cơn bĩ cực?
1 ngày trước vòng 5 V.League: Super Sunday trong bĩ cực

“CỌP CHẾT ĐỂ DA”

Năm 2007, khi HN.T&T đang chơi ở giải hạng Nhì, thì B.BD đã giành chức vô địch V-League đầu tiên. Và cũng 1 năm sau đó, khi đội bóng đất Thủ nâng cao chiếc cúp lần thứ 2, HN.T&T mới giành được chức vô địch hạng Nhất và giành quyền lên chơi V-League 2009. Đến năm 2010, đội bóng khi ấy do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đã đăng quang khi vượt mặt các “ông lớn” V-League  bằng chính cái công thức của B.BD: “chuyển nhượng các ngôi sao” + “thưởng đẹp” = vô địch.

Trục V-League đã trở nên cân bằng với đệ nhất đất Bắc là HN.T&T, còn khúc giữa miền Trung có SLNA, SHB.ĐN và xuôi vào Nam là B.BD. Theo thống kê, kể từ năm 2007 cho đến bây giờ, cả 4 đội bóng này thay nhau thống trị V-League. Trong đó, B.BD đã 4 lần vô địch, HN.T&T và SHB.ĐN mỗi đội 2 lần đăng quang và SLNA là kẻ duy nhất chen chân trong “thế chân kiềng” được tạo ra. Đến tận bây giờ, HLV Phan Thanh Hùng - người đặt dấu ấn trong 2 lần nâng cúp của HN.T&T - vẫn cảm thấy tiếc nuối bởi ông và các học trò đã 4 lần phải về Nhì trong những cuộc đua đến ngôi vua.

Nhà cầm quân này cũng cho rằng, trong những năm tháng làm “thuyền trưởng” của HN.T&T, ông luôn coi B.BD là “đối trọng” và đối thủ lớn nhất cần phải đánh bại. Dĩ nhiên, ở phía bên kia, dù có một giai đoạn B.BD lún sâu vào khủng hoảng nhưng những ông chủ ở đất Thủ vẫn sẵn sàng khao quân bằng những khoản tiền lớn, nếu như đánh bại được HN.T&T. Hay như cựu Chủ tịch B.BD Nguyễn Minh Sơn đã từng tuyên bố: “Cọp chết để da”.  Nói nôm na là dù thế nào cùng phải đá cho đối thủ biết, B.BD là ai? Chiều mai, có lẽ HN.T&T cũng “tiếp” B.BD với tư tưởng ấy.


CHỜ ĐỔI MỚI CỦA ĐỘI CHỦ SÂN HÀNG ĐẪY

B.BD vừa đánh bại ĐKVĐ của giải nhà nghề Hàn Quốc (K-League Classic) với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League 2016. Chiến thắng ấy cũng đã mở ra những hy vọng để đội bóng đất Thủ lọt vào vòng 1/8 ở giải năm nay. Chơi rất ấn tượng tại đấu trường châu lục, nhưng B.BD lại khởi đầu khá khó khăn tại V-League. Cụ thể, sau 3 vòng đấu họ mới chỉ có được 4 điểm. 

Còn HN.T&T đang đứng ở vị trí cuối bảng với vẻn vẹn 1 điểm sau 4 trận đấu (3 thua, 1 hòa). Theo như người trong cuộc cho biết thì kể từ năm 2009 đến nay, chưa bao giờ đội bóng Thủ đô lại khởi đầu tồi tệ đến thế. Có nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như lực lượng bị sứt mẻ do chấn thương, nhưng có một câu chuyện mà người ta nhắc rất nhiều đến thời gian qua, đó chính là cuộc khủng hoảng trong cabin kỹ thuật. Minh chứng rõ nhất, HN.T&T đã sử dụng đến 3 HLV chỉ trong 4 vòng đấu.

Có vẻ như những vấn đề của chủ lẫn khách đang khiến cho nhiều người có cái cảm giác, trận “Chủ nhật siêu hạng” trên Hàng Đẫy không còn “nóng trên từng mét cỏ” như trước. Nhưng, như đã đề cập, HN.T&T có thể chơi không hay trước một đối thủ tầm thường, nhưng khi đối mặt với B.BD thì họ luôn “gồng lên” để đá hết sức. 

Đơn giản, chiến thắng không chỉ là chiếc bản lề mở ra những ô cửa ánh sáng, mà nó còn là cách để chứng minh “bản ngã” của những người đàn ông chơi bóng. Chính hậu vệ Nguyễn Xuân Thành của B.BD cũng thừa nhận rằng, HN.T&T đang khó khăn nhưng dù bất kỳ thời điểm nào gặp B.BD, họ cũng chơi hơn 100% sức mình và đây sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Có thể nói, B.BD đang chiếm thế thượng phong trong cuộc so giày với HN.T&T. Thế nhưng, rất có thể với sa bàn của một HLV mới, đội bóng Thủ đô sẽ tạo ra một trận cầu đáng nhớ cho chính mình và cho cả đối thủ.

HAGL và chuyến đi lành ít, dữ nhiều
Ngoài các cặp đấu HN.T&T - B.BD, SHB.ĐN - Than.QN, giới chuyên môn còn rất chờ đợi cuộc thư hùng giữa Hải Phòng và HAGL trên Lạch Tray cũng vào chiều 10/4. Đây được coi là chuyến đi lành ít dữ nhiều với đội bóng phố Núi, bởi Hải Phòng vừa toàn thắng cả 4 trận đầu mùa và không để thủng lưới lần nào.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x