Chung kết giải U22 ĐNÁ - cúp Hassanal Bolkiah 2014 - sân Hassanal Bolkiah

19h30 ngày 23/8, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Niềm tin chiến thắng

NGỌC ANH
06:25 ngày 23-08-2014
Không thể đánh giá thấp U19 Myanmar, đội bóng đã toàn thắng từ vòng bảng đến nay. Thế nên, để có thể nâng cao chiếc cúp vô địch, U19 Việt Nam phải nỗ lực hết mình và hết sức thận trọng.
19h30 ngày 23/8, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Niềm tin chiến thắng
*Bongdaplus.vn sẽ tường thuật trận đấu này từ 19h00

TIN VUI TỚI TẤP BAY VỀ
Trận bán kết gặp U19 Thái Lan đã làm hao mòn thể lực của nhiều cầu thủ U19 Việt Nam. Đối thủ đã có rất nhiều pha vào bóng đầy ác ý khiến nhiều cầu thủ U19 Việt Nam gặp chấn thương. Các trụ cột của U19 Việt Nam như Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng đã không thể tập luyện vào ngày 21/8. Nhìn bộ ba “xe-pháo-mã” của đội tuyển ngồi ở góc sân theo dõi các đồng tập luyện, HLV Guillaume Graechen vô cùng lo lắng bởi phía trước là trận chung kết gặp U19 Myanmar. Nếu những cầu thủ này không thể ra sân, cách vận hành lối chơi của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. 

Thực tế, ở trận thua 0-2 trước U21 Malaysia, bộ ba nói trên không có tên trong đội hình xuất phát (vì BHL muốn thử nghiệm các cầu thủ khác) và khi đó, hàng công của U19 Việt Nam lâm vào thế bế tắc. 

Tuy nhiên, đến buổi tập chiều qua, Công Phượng và Xuân Trường đã xỏ giày vào sân tập cùng các đồng đội và tối nay họ sẽ có thể đá ngay từ đầu. Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải chưa thể thi đấu vì đầu gối vẫn bị đau. Theo tính toán của HLV Graechen, người thay thế cho Quang Hải sẽ là tiền vệ Thanh Tùng, nhưng cascadeur này cũng chưa có thể trạng tốt nhất vì vừa hồi phục chấn thương đầu gối. Dù sao thì đây cũng là tiền vệ có khả năng tạo nên đột biến với những pha đi bóng lắt léo bên cánh trái.


U19 MYANMAR ĐÁNG GỜM
Ít ai có thể nghĩ rằng U19 Myanmar lại có thể đè bẹp “đàn anh” U21 Malaysia với tỷ số 3-0 ở trận bán kết. Nhưng đó quả thực là trận đấu mà các học trò HLV Gert Ziese đã chơi trên chân đối phương. Với tham vọng thay đổi hình ảnh của đội tuyển, LĐBĐ Myanmar đã mời ông Gert Ziese về dẫn dắt U19 Myanmar. Ông Gert Ziese không phải là gương mặt quá xa lạ vì nhà cầm quân người Đức này từng có quãng thời gian làm việc ở SHB.ĐN trong vai trò GĐKT.

Dưới sự dẫn dắt của ông Gert Ziese, U19 Myanmar đã có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu này. Toàn thắng 4 trận vòng bảng, trong đó có màn lội ngược dòng thắng 3-2 trước U19 Thái Lan, U19 Myanmar tiếp tục làm người xem phải thán phục khi thắng U21 Malaysia ở bán kết. Ngoài nền tảng thể lực cực tốt và lối đá đa dạng, sức mạnh chủ yếu của U19 Myanmar nằm ở bộ ba Than Paing - Aung Thu - Maung Maung Soe. Ở trận gặp U21 Malaysia, Aung Thu đã chơi cực hay khi thường xuyên khiến hàng thủ đối phương khốn khổ, không thể ngăn tiền đạo số 9 này ghi 2 bàn thắng. 

Rõ ràng U19 Myanmar không phải “tay mơ”, thiếu những miếng đánh sắc sảo giống như U19 Thái Lan. Thế nên, U19 Việt Nam phải hết sức thận trọng và đặc biệt lưu ý “sát thủ” Aung Thu. Tất nhiên, chúng ta cẩn thận chứ không sợ hãi, nhất là khi ở trận đấu tối nay Đông Triều sẽ trở lại sau 1 trận phải nghỉ vì thẻ phạt và sự có mặt của trung vệ người Quảng Nam này sẽ giúp hàng thủ của U19 Việt Nam chắc chắn hơn.
Chơi tỉnh táo và chắt chiu cơ hội, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể khép lại giải đấu với chiếc cúp vô địch trên tay!


DỰ ĐOÁN: 1-0

HỌ ĐÃ NÓI...
ĐỘI TRƯỞNG CÔNG PHƯỢNG (U19 VIỆT NAM): “Tôi cảm thấy tự tin!”

“Tôi và các đồng đội đang gặp những chấn thương khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng cho trận đấu với đối thủ Myanmar. Thật khó để nói về kết quả, bởi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Dù vậy, bản thân tôi cảm thấy rất tự tin với những gì đã thể hiện trong thời gian qua!”.

TIỀN VỆ THANH TÙNG (U19 VIỆT NAM): “U19 Việt Nam sẽ thắng”

“Đây là trận đấu đầu tiên tại giải mà tôi được HLV Guillaume Graechen bố trí đá chính thay cho Quang Hải. Cá nhân tôi sẽ cố gắng tốt nhất để cùng đội nhà đoạt được chiếc cúp tại giải này. Tất nhiên, Myanmar là đối thủ không dễ đánh bại, song tôi tin là, U19 Việt Nam sẽ chơi tốt trong trận đấu chiều nay!”.

PHÓNG VIÊN CHUN (BRUNEI TIMES): “Tôi nghiêng về phía U19 Việt Nam”

“Tôi đã theo dõi những trận đấu của U19 Việt Nam trong thời gian qua và có cảm nhận là, ngoại trừ trận thua U21 Malaysia với đội hình 2, những trận đấu còn lại, các cầu thủ của HLV Guillaume Graechen đã cho thấy được khả năng vượt trội so với đối thủ. Đây là một trận đấu khó khăn với U19 Việt Nam, nhưng tôi nghĩ Việt Nam sẽ là đội vô địch”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x