Triển khai kế hoạch công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Lữ đoàn 147 và Tiểu đoàn 158 đã tổ chức giao lưu “Tự hào là Người chiến sĩ Hải quân” trong hai ngày 25 và 26/3.
Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú là khách mời đặc biệt trong hai buổi giao lưu với hơn 1.000 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 158 thuộc BTL Vùng 1 Hải quân và ba tiểu đoàn 471, 472, 473 cùng Phân đội 18 của Lữ đoàn 147.
Báo Bóng đá giao lưu “Tự hào là Người chiến sĩ Hải quân”: Khơi dậy tình yêu người lính trẻ
Đến dự các buổi giao lưu có Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Vùng 1 Hải quân; Đại tá Vũ Hồng Quế - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Vùng 1; Đại tá Nguyễn Quốc Doanh - Đảng ủy viên Đảng ủy Vùng 1, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147; Đại tá Nguyễn Văn Kiền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 147; Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú; Phó Tổng biên tập báo Bóng đá Thạc Thị Thanh Thảo; các đồng chí trong Cục Chính trị BTL Hải quân, các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1…
Lãnh đạo Chính ủy Vùng 1 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, các thủ trưởng Lữ đoàn, Tiểu đoàn cùng lãnh đạo báo Bóng đá tham gia các buổi giao lưu
Tại các buổi giao lưu, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú cùng Đại tá Nguyễn Văn Kiền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 147 hay trước đó là Trung tá Phạm Văn Thảo - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 158 và các chiến sĩ tân binh đã cùng nhau chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm khi đã và đang là người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
Cách đây hơn 40 năm về trước, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đã lên đường nhập ngũ và thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147. Trước những cán bộ mặc trên mình quân phục màu trắng, đeo quân hàm mà ông đều dành sự tôn trọng gọi là những thủ trưởng; trước những người chiến sĩ trẻ mặc áo yếm ông gọi bằng một sự thân yêu là các đồng đội, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đã kể lại những kỷ niệm vui buồn một thời làm lính.
Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú phát biểu truyền cảm hứng đối với các chiến sỹ tại 2 buổi giao lưu
“Tôi dành cả tuổi thanh xuân của mình để hiến dâng trọn vẹn cho Hải quân. Đứng trước các bạn, biết bao kỷ niệm thời lính trẻ ùa về trong tôi. Từ những buổi gác đêm, rèn luyện trên thao trường, đi xin rơm, xin tre để xây dựng doanh trại, những ngày tháng vượt qua gian khổ, đổ bộ ra chốt giữ ngoài đảo xa năm 1979… có thể nói rằng quân đội nói chung và hải quân nói riêng đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm quý giá...
Chính quá trình học tập, rèn luyện trong quân đội đã cho chúng ta bản lĩnh khi bước ra cuộc sống. Các bạn là những chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ. Tôi hy vọng mọi người hãy vững tin và say mê rèn luyện trong môi trường quân đội. Hãy tin rằng với dòng máu anh bộ đội cụ Hồ, chúng ta có thể vượt lên trên mọi khó khăn thử thách để vững vàng và thành công trong cuộc sống”, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú chia sẻ.
Bằng cả tấm lòng chân thành và nhiệt huyết, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đã truyền cảm hứng cho hơn 1.000 sĩ quan, chiến sĩ trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và ông đã nhận được sự trân trọng với những tràng pháo tay không dứt.
Thay mặt các tân binh, Binh nhì Vũ Văn Phương của Tiểu đoàn 158 đã không giấu được cảm xúc: “Có thể nói niềm tự hào là người chiến sĩ Hải quân của bác đã truyền cho chúng cháu một nguồn năng lượng tích cực, để chúng cháu thêm yêu mến và gắn bó với đơn vị, thêm trân trọng khoảng thời gian là tân binh, tiếp thêm cho chúng cháu động lực để dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy, chúng cháu sẽ luôn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì chúng cháu là những người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.
Các chiến sĩ tân binh chăm chú lắng nghe vả đặt câu hỏi với Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú trong các buổi giao lưu
Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú nhận hoa từ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Lữ đoàn 147 và đại diện lãnh đạo địa phương
Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú và Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo đại diện báo Bóng đá tặng các chiến sỹ tân binh món quà kỷ niệm
Một số hình ảnh nổi bật khác trong các buổi giao lưu
Thi đấu bùng nổ và liên tục in dấu ấn trong các bàn thắng của U23 Việt Nam, Quang Hải xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến tháng 4-0 trước U23 Thái Lan.
Bên cạnh chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, sự xuất hiện của một cô gái với khuôn mặt đẹp mọi góc cạnh trở thành tâm điểm săn đón của cộng đồng mạng.
Thắng lợi 4-0 trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam xua tan đi nỗi đau thua 0-3 trước đối thủ này ở SEA Games. Đồng thời, đây cũng là trận thắng kỷ lục của Việt Nam trước Thái Lan.
Chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan làm nức lòng NHM nước nhà. Bên cạnh ý nghĩa chiến thắng trước đại kình địch trong khu vực, U23 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu.
Theo cựu danh thủ Hồng Sơn, người góp công lớn vào thắng lợi 3-0 lịch sử trước Thái Lan cách đây hơn 20 năm trước khẳng định với lứa cầu thủ hiện tại, Việt Nam sẽ không còn ám ảnh người Thái.
Vui mừng, hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan, song tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói rằng nếu tận dụng cơ hội tốt hơn thì tỷ số không chỉ dừng lại ở 4-0.
Thắng giòn giã trước kỳ phù địch thủ U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại bảng K bằng vị trí nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối, qua đó góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn