'Cánh chim cô đơn' Nguyễn Tuấn Anh

ĐỨC NGUYỄN
08:50 ngày 09-06-2020
Nhìn cảnh Tuấn Anh gồng mình “cân” cả tuyến giữa HAGL ở trận gặp Hà Nội FC vừa qua, rất nhiều người cảm thấy xót xa và thốt lên: “Chẳng lẽ cả thanh xuân của tiền vệ người Thái Bình không có lấy nổi một danh hiệu cùng đội bóng phố Núi?”.
'Cánh chim cô đơn' Nguyễn Tuấn Anh

Lịch thi đấu giai đoạn 1 V.League 2020

Cuối tuần qua, Tuấn Anh bước ra sân Hàng Đẫy với tấm băng đội trưởng trên tay. Tấm băng ấy lẽ ra thuộc về Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn… Bây giờ, nó dường như “cột chặt” lấy Tuấn Anh, dẫu đôi khi người ta có cảm giác, tiền vệ người Thái Bình muốn trao nó cho ai đó. Chẳng phải sự thoái thác trách nhiệm, cũng không phải buông bỏ mà như tính cách của Tuấn Anh, cứ ầm thầm chiến đấu.

Người ta thấy Tuấn Anh chạy đến giọt sức cuối cùng trong cuộc so giày với Hà Nội FC. Một trận đấu mà HAGL kỳ vọng ít nhất sẽ ra về với 1 điểm và để lại những ấn tượng khó phai trong lòng NHM. Tiếc thay, đội bóng phố Núi thua “sấp mặt” và Tuấn Anh như một “cánh chim cô đơn”. Anh lạc nhịp giữa “dàn đồng ca” của đối thủ. Có lẽ vì thế, sau trận rất nhiều người phải thốt lên: “Thấy tội cho Tuấn Anh quá”. Cũng trên mạng xã hội, một ý kiến khác nhận được vô số nút “like” (yêu thích): “Nếu Tuấn Anh mà đá cho Hà Nội FC, có lẽ anh đang là ngôi sao chói sáng của bóng đá Việt Nam”.

Bóng đá không có chữ “nếu”. Ngay cả khi “có thể” thì Tuấn Anh cũng sẽ chọn HAGL bởi như anh từng hứa: “Tôi sẽ ở lại HAGL cho đến khi kết thúc sự nghiệp”. Ai cũng hiểu, “Nhô” mang một món nợ với bầu Đức, người bao giờ cũng xem anh như “đứa con” của bóng đá phố Núi; người luôn xem anh là học viên ưu tú của Học viện HAGL-JGM; người sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để cứu lấy đôi chân của anh sau những chấn thương rất nặng.

Tuấn Anh (trước) thi đấu rất nỗ lực trong trận gặp Hà Nội FC vừa qua, tiếc rằng HAGL vẫn thua đậm - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong buổi chiều HAGL thua tan nát trên sân Hàng Đẫy, Xuân Trường hóa vai một CĐV cổ vũ đội nhà. Có lẽ, Xuân Trường muốn đứng ở cương vị khán giả để tận hưởng bóng đá và thấu hiểu cảm giác của đồng đội khi phải thi đấu dưới sân như thế nào. Nhìn các đôi chân đồng đội lê bước trên thảm cỏ, hẳn Xuân Trường cũng muốn nhảy vào sân chiến đấu. Với người bạn đặc biệt Tuấn Anh, cảm giác ấy có lẽ lớn gấp ngàn lần. Tan trận, Xuân Trường tiến về cabin động viên đồng đội lần sau làm lại, nhưng đâu đó vẫn có những tiếng thở dài đầy thất vọng.

V.League 2020 khởi đầu với HAGL không quá tệ về điểm số. Song nếu nhìn về tổng thể lối chơi cũng như tinh thần, có vẻ các cầu thủ không có được cái hào khí tuổi trẻ như ngày nào. Tuấn Anh vẫn kiệm lời, nhưng người ta dễ thấy được thái độ phản ứng của anh khi các trung vệ thực hiện những pha phất bóng dài lên trên cho các tiền đạo. Tuấn Anh là đội trưởng, hẳn nhiên anh là sợi dây liên lạc với BHL. Tiếc thay, thứ ngôn ngữ thể hiện chưa đủ để HLV Lee Tae Hoon hiểu anh và các đồng đội muốn gì.

Thanh xuân của bóng đá có thì, Tuấn Anh đã 25 tuổi. Anh không còn là một cầu thủ trẻ như ngày nào để hát điệp khúc “trụ hạng”. Tiền vệ người Thái Bình cũng cần một mục tiêu. Cái mục tiêu không chỉ là lọt vào tốp đua tranh danh hiệu mà còn có cả khát vọng đưa HAGL giữ vững vị thế được yêu thích bậc nhất Việt Nam. 

Một chặng đường dài phía trước đang chờ Tuấn Anh và hẳn những người yêu mến không bao giờ muốn thấy anh dành cả thanh xuân để “gồng gánh” HAGL.

“Tuấn Anh là cầu thủ lớn”
“Với tôi, Tuấn Anh là một cầu thủ lớn và có thể làm được tất cả khi quả bóng nằm trong chân cậu ấy. Tôi chỉ hy vọng, HAGL sẽ chơi tốt hơn nữa trong thời gian tới để Tuấn Anh tiến xa hơn với đẳng cấp của mình”, trung vệ Trần Hữu Đông Triều của B.BD chia sẻ.

 

Tuấn Anh ôm thắm thiết Thành Lương, vui vẻ chụp ảnh với NHM sau trận gặp Hà Nội

 

XEM THÊM

Nhiều CLB V.League chung nỗi lo trên hàng công 

Dư âm vòng 3 V.League: Những thất bại trời giáng

Hải Huy bị gãy 2 xương ở ống đồng: Cần 3 tháng để trở lại tập luyện

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch

    Màn so tài giữa Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ đấu bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với việc Arsenal vùi dập Chelsea 5-0. Thắng 5 sao trước Chelsea, Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời bỏ xa Man City 4 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x