Dư âm vòng 3 V.League: Những thất bại trời giáng

Thành Văn
06:46 ngày 08-06-2020
HAGL, Than.QN và SHB.ĐN đều đã không thể ghi nổi bàn thắng nào khi nhận những thất bại đau đớn. Những lần trắng tay đó đã ít nhiều nói lên được chất lượng đội hình, sự xoay chuyển cục diện của các đội bóng nói trên đang tồn tại nhiều vấn đề.
Dư âm vòng 3 V.League: Những thất bại trời giáng

Mình Tuấn Anh là không đủ với HAGL

HAGL hành quân đến sân Hàng Đẫy với tham vọng sẽ cắt đứt được chuỗi 8 năm qua không thể giành chiến thắng trên sân của Hà Nội. Đội bóng phố Núi có cơ sở để tin vào một kết quả bất ngờ khi trung vệ Momevic kịp hồi phục chấn thương để tạo chân đế vững chắc cho tuyến trên. Thế nhưng, trong buổi tối hàng thủ HAGL chơi chệch choạc, phạm nhiều sai lầm để Văn Quyết, Rimario liên tục khuấy đảo thì đã lộ rõ vấn đề của đội bóng phố Núi lúc này chính là khả năng bọc lót tuyến dưới. Thậm chí, nếu chỉn chu hơn trong dứt điểm thì Hà Nội đã có nhiều hơn 3 bàn thắng vào lưới Bửu Ngọc. Bên phía đội khách chơi rời rạc và một mình Tuấn Anh là không đủ để “gánh team”.

Tiền vệ người Thái Bình vẫn hoạt động bền bỉ, tranh chấp mạnh mẽ và có nhiều đường chuyền sắc bén nhưng từng đó là không đủ để giúp hàng thủ HAGL đứng vững cũng như tuyến trên chơi mạch lạc hơn. Chứng kiến những pha lăn xả rồi gồng mình chống đỡ các pha ban bật  đẹp mắt của Hà Nội, nhiều người khá xót thương cho tài năng của anh đã không thể gồng gánh được cho các vệ tinh xung quanh. Nhìn Tuấn Anh chơ vơ chống đỡ dàn sao của Hà Nội càng thấy giá như HAGL có nhiều người như Tuấn Anh hơn thì họ sẽ có nhiều cơ hội tạo nên bất ngờ trước sức mạnh quá lớn của đối phương.

Cả Tuấn Anh lẫn Văn Toàn (ảnh nhỏ) đều bất lực trước một Hà Nội FC chơi đồng đều và ăn ý	Ảnh: Đức Cường

Chưa tìm ra “đường binh”

Cho đến trước khi vòng 3 khởi tranh, SHB.ĐN trở thành đội bóng khá thất vọng bởi chưa biết đến mùi chiến thắng. Đội bóng sông Hàn đợt trước giải thay máu lực lượng, đưa nhiều cầu thủ về đầu quân để gia tăng sự chắc chắn nơi tuyến giữa như hậu vệ Xuân Hưng, Đình Hoàng, những người từng ăn cơm tuyển. Đặc biệt, đợt nghỉ vừa qua họ đã mua được thủ môn Tuấn Mạnh nhưng từng đó chưa đủ để họ cắt đứt được chuỗi trận thất vọng. Đến sân Vinh, SHB.ĐN không thể tạo nên sự áp đảo bất chấp đối phương đã không còn ngôi sao Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc hay Xuân Mạnh không thể thi đấu vì chấn thương.

SHB.ĐN thi đấu bế tắc và không thể tìm ra “đường binh” hiệu quả tìm đến khung thành đối thủ. Thậm chí, họ còn trắng tay trước đội bóng không có chất lượng đội hình tốt như SLNA. Thua 0-1, SHB.ĐN tiếp tục đứng bét bảng với con số 0 tròn trĩnh, 0 trận thắng, 0 điểm số. Trên BHL SHB.ĐN có 2 cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và trợ lý Nguyễn Việt Thắng nhưng khâu ghi bàn của đội bóng bên bờ sông Hàn đang gặp vấn đề cực lớn. Chính điều này khiến cho hàng công của họ thi đấu không tốt và không thể trở thành chỗ dựa để đội nhà tìm đến chiến thắng.

Sông Lam Nghệ An, chỉ 1 là đủ?

Những CĐV của SLNA có nhiều niềm tin nhất cũng chẳng dám nghĩ đội bóng của họ đang nằm trong tốp đầu.

Thực tế, đội bóng xứ Nghệ bước vào mùa giải với những nỗi lo. Những trụ cột như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh bị chấn thương, chất lượng các ngoại binh chẳng hơn những đồng nghiệp người Việt. Tuy nhiên, các học trò của HLV Ngô Quang Trường đã chơi rất nỗ lực để vượt qua gian khó. Họ khởi đầu với trận hòa trên sân Sài Gòn FC. Nhưng hai trận tiếp theo họ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước B.BD và SHB.ĐN.

Văn Đức (trái) tỏa sáng giúp đội nhà  vào Top 3	Ảnh: CTV

Với 7 điểm sau 3 vòng, Sông Lam đang xếp thứ 3 trên BXH. Nếu nhìn vào những điểm số, đội chủ sân Vinh có quyền mỉm cười. Dẫu vậy, cần phải thực tế, SLNA đang chơi rất nghèo nàn khi các ngoại binh của họ quá tệ hại. May cho SLNA, Phan Văn Đức đã trở lại và tỏa sáng. “Chúng tôi bằng lòng với những gì đang có nhưng phải nói lại, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều khi các trụ cột bị chấn thương. Thôi thì có bao nhiêu chơi bấy nhiêu vậy”, Phan Văn Đức chia sẻ.

XEM THÊM

Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng sau 3 trận thua toàn tập?

Chia tay HLV Lopez, Thanh Hoá sắp có thuyền trưởng mới

HLV Phạm Minh Đức: ‘Chiến thắng đầu tiên ở V.League hóa ra cũng bình thường'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x