GÁNH CON, GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI
Trong một lần mò mẫm quanh khu vực trường Đại học Kinh tế quốc dân (KTQD-Hà Nội) để hy vọng tìm ra câu chuyện nào đó thú vị cho chuyên mục “World Cup sân nhà”, tôi bỗng giật mình khi có một người đàn ông “lạ hoắc” chừng hơn 50 tuổi gọi rõ tên mình rồi chạy lại như thể đang gặp người quen. Càng phân vân hơn khi câu đầu tiên người này nói lại là: “Chào nhà báo! Tìm mãi mới thấy cậu, may quá!”.
“Tớ là tớ mê bóng đá lắm! Thế nên thấy cậu làm ở báo Bóng đá thì tớ càng quyết tâm tìm bằng được để trả lại cái thẻ. Ở quê tớ có đôi ba bận đi xem V-League ở trên thành phố Ninh Bình nên biết là mấy cậu phóng viên mà không có thẻ thì còn lâu mới được bảo vệ cho vào sân, mà thế thì làm sao viết báo phục vụ bọn tớ được!” – Ông Hưng kể rất thật bằng giọng điệu khiến tôi nhớ ngay đến nhân vật chính của bộ phim hài “Chuyện nhà Mộc” cách đây đã 16 năm.
Hóa ra, trong khi lê la mấy quán nước quanh cổng trường thì tôi vô
tình đánh rơi chiếc thẻ tác nghiệp V-League, trong đó ghi đầy đủ họ tên
và cơ quan công tác. Còn người đàn ông lạ kia là phụ huynh của một sỹ tử
sắp thi tuyển vào trường KTQD, khi thấy chiếc thẻ bị bỏ quên đã cố gắng
tìm “người mất” để trả lại. Ông giới thiệu mình tên là Bùi Văn Hưng,
sinh năm 1963, quê ở Yên Khánh (Ninh Bình), là cựu chiến binh từng làm
nhiệm vụ quốc tế ở Lào mãi đến năm 1987 mới giải ngũ về quê làm nông.
“Tớ là tớ mê bóng đá lắm! Thế nên thấy cậu làm ở báo Bóng đá thì tớ càng quyết tâm tìm bằng được để trả lại cái thẻ. Ở quê tớ có đôi ba bận đi xem V-League ở trên thành phố Ninh Bình nên biết là mấy cậu phóng viên mà không có thẻ thì còn lâu mới được bảo vệ cho vào sân, mà thế thì làm sao viết báo phục vụ bọn tớ được!” – Ông Hưng kể rất thật bằng giọng điệu khiến tôi nhớ ngay đến nhân vật chính của bộ phim hài “Chuyện nhà Mộc” cách đây đã 16 năm.

Quang cảnh chùa Bằng, nơi cho các sĩ tử ăn nghỉ miễn phí
Trò chuyện một lúc thì được biết, ông Hưng đưa con gái là Bùi Thị
Vân (sinh năm 1996) lên Hà Nội để thi đại học. Ông kể với niềm hạnh phúc
rạng ngời: “Cháu nó 12 năm liền là học sinh giỏi, kỳ thi tốt nghiệp vừa
rồi, nó được 3 điểm 10 và 1 điểm 9,5 đấy! Thi trường KTQD áng chừng
phải là 24 điểm mới đỗ nhưng tớ nghĩ con bé thi được! Đấy là tớ đoán từ
kinh nghiệm của 4 lần đưa con lên Hà Nội thi đại học lần trước, cháu Vân
là út nên đây là lần cuối rồi. Các cụ bảo gánh con thì gánh cả cuộc đời
nhưng tớ thì thấy mình sắp nhẹ gánh đi nhiều”.
XEM WORLD CUP Ở… CỬA PHẬT
Ông
Hưng kể, sau khi đã lần lượt đưa 4 đứa con lên Hà Nội dự thi, ông cảm
thấy hơi “ớn” trước chuyến “vượt vũ môn” với cô con gái út. Lý do là bởi
ông quá hiểu cảnh nhộn nhạo ở các khu trọ hay lò luyện thi ở Hà Nội.
Nỗi lo lắng ấy cứ làm ông băn khoăn suốt hành trình từ quê lên đến… bến
xe Giáp Bát thì mới hết. Ông Hưng khoe: “Vừa đến bến xe, đặt chân đến
đất Thủ đô là tớ được mấy cháu sinh viên tình nguyện tìm đến hỏi han, tư
vấn. Nghe họ nói là ở chùa Bằng (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) có cho
sĩ tử ăn, ở miễn phí nên tớ mừng quá, đưa cái Vân đến đó luôn. Ở cửa
Phật linh thiêng, cháu nó sẽ tĩnh tâm, làm bài tốt hơn!”.
Chiều
tối qua (4/7), tức là sau ngày thi đại học đầu tiên, tôi được ông Hưng
gọi điện báo là “con bé nhà tớ làm bài cũng được, cậu mà rảnh thì qua
đây uống nước rồi ta nói chuyện World Cup, tối nay có trận Đức gặp Pháp
hay phải biết”.
Đến chùa Bằng khi trời đã nhá nhem tối, các sĩ tử và phụ huynh đều
đã dùng bữa tối bằng cơm chay được nhà chùa chuẩn bị, người thì tranh
thủ chợp mắt sau một ngày thi cử căng thẳng, người thì ôn bài cho môn
thi cuối. Ông Hưng trong vai “hướng dẫn viên”, đưa tôi đi thăm các khu
dành riêng cho các sĩ tử. “Ông Mộc phiên bản 2014” tếu táo kể: “Cái Vân ở
khu dành riêng cho nữ, tớ không được vào nên từ hôm đến chùa, tớ với
mấy đồng chí cùng cảnh ngộ đưa con gái đi thi toàn ra phòng bảo vệ để
nói chuyện bóng đá thôi. Đêm nay không biết có xem được không vì ở đó có
cái tivi 14 “inh” nhưng trong chùa thì không mở to tiếng hay hò hét
được đâu!”.

Ông Hưng lo cho từng bữa ăn và con chữ của cô con gái út
Ông Hưng đang nói chuyện nhưng chốc chốc lại đứng lên đi về phía khu nhà dành cho các sĩ tử nữ rồi tỏ ra mừng húm khi tìm được ai làm “liên lạc viên” với cháu Vân chỉ để hỏi xem con có cần tiếp tế bánh kẹo, sữa hay nước uống không. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người sẽ phải bật cười nhưng cũng phải cảm động vì sự quan tâm của người cha dành cho con trong hành trình “vượt vũ môn”.
Trước lúc tiễn tôi ra về, ông Hưng tâm sự: “Tớ nói thật, 5 lần đưa con đi thi trong đời tớ đều như 5 lần dự World Cup. Khổ lắm, vất vả lắm cậu ạ! Nhưng cái Vân đỗ lần này thì tớ coi như là Brazil rồi, 5 lần vô địch World Cup chứ không đùa đâu! Sau lần này là tớ cứ ở nhà làm ruộng rồi sau này chờ các con báo hiếu thôi. Thấy bảo Nhà nước sắp gộp chung thi tốt nghiệp và thi đại học thì tốt quá! Chứ dự World Cup là phải đầu tư tốn kém lắm, tớ vô địch chừng ấy lần cũng mệt lắm!”…
“Tớ mong vẫn được xem V.Ninh Bình thi đấu”
Ông Hưng kể rằng mình cũng rất quan tâm đến V-League và bóng đá Việt Nam. Là người Ninh Bình nên dĩ nhiên, đội bóng mà ông cổ vũ là V.NB. Cũng vì thế mà ông bảo, mấy tháng nay, từ khi vụ việc một số cầu thủ V.NB bị khởi tố vì dàn xếp tỷ số ở AFC Cup, dẫn đến việc CLB không còn góp mặt ở giải VĐQG thì ông lúc nào cũng mong có một “phép màu” để V.NB có thể tiếp tục tranh tài vào mỗi dịp cuối tuần.

“Mong là bầu Trường sẽ tiếp tục tài trợ, HLV Văn Sỹ và các cầu thủ sẽ lại tranh tài ở V-League!” – ông Hưng chia sẻ.
HLV Minh Chiến tạm gác đam mê vì U17

Đang mùa World Cup, nhưng HLV Trần Minh Chiến phải cùng các cầu thủ PVF thi đấu ở vòng loại giải U17 báo Bóng Đá – Cúp Thái Sơn Nam 2014. Cựu danh thủ này cho biết: “Dù rất mê, nhưng tôi chỉ dám xem các trận 23h00 vì phải tập trung lo các học trò bởi mục tiêu của U17 PVF là có mặt ở VCK tại Huế. Các học trò của tôi đang có sự thể hiện rất ổn. Vì thế, dù tạm gác niềm đam mê lại, nhưng tôi vẫn thấy vui”.
HLV Phương Nam “vất vả” với Brazuca

Lần đầu làm trợ lý HLV đội tuyển, lại ngay thời điểm diễn ra World Cup 2014, nên HLV Đặng Phương Nam phải “hy sinh” gần 10 ngày để tập trung cho công việc chuyên môn ở ĐTQG. Nhiều hôm rất mệt, nhưng vị trợ lý trẻ này vẫn cố gắng xem hết trận đấu lúc 23h00 hoặc xem lại các bản tin trong ngày để viết bài, trả lời những câu hỏi cho các tờ báo thể thao. Giờ thì Phương Nam lại có thể thoải mái tiếp tục niềm yêu thích của mình.
“Còi vàng” Quang Vinh làm thí sinh mùa World Cup

World Cup 2014 bắt đầu, cũng là lúc “còi vàng” Võ Quang Vinh cùng anh vợ là trọng tài Nguyễn Trọng Thư phải “dùi mài kinh sử” cho đợt thi học kỳ cuối năm của lớp tại chức ở Đại học TDTT Đà Nẵng. Dù chỉ tập trung khoảng 10 ngày để ôn luyện và thi cử, nhưng Quang Vinh có cảm giác kỳ thi “kéo dài hơn cả mùa giải”. Đồng thời, việc làm “thí sinh” đã khiến vị trọng tài này không thể theo dõi đầy đủ các trận vòng bảng của World Cup, do sáng phải đến lớp học.