TP.HCM 2-2 Hà Nội FC: Kịch tính đến tận cùng

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
21:47 ngày 26-07-2019
Có thể nhiều người sẽ tiếc nuối cho Hà Nội FC khi không thể giữ được chiến thắng ngay phút cuối, nhưng sự nỗ lực đến tận cùng của CLB TP.HCM đã được đền đáp xứng đáng, giúp cuộc so tài trên sân Thống Nhất trở thành trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu V.League 2019.
BÀN THẮNG
TP.HCM: Kesley (30’), Công Thành (90’+7)
Hà Nội: Quang Hải (63), Pape Omar (68’)

TP.HCM 2-2 Hà Nội FC


THẺ ĐỎ: 
TP.HCM: Văn Thuận (51’)
Hà Nội: (Thành Chung, 90’+2)

CLB TP.HCM vượt lên trong hiệp 1
Lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới đón được lượng khán giả đông như thế ở sân chơi V.League, có lẽ phải khoảng 7 năm từ sau trận XT Sài Gòn – Hà Nội T&T hồi mùa giải 2012. Trước cuộc so kè giữa CLB TP.HCM – Hà Nội đã diễn ra “cơn sốt” khi vé ở các khán đài A và B đã được bán hết trước vài ngày và trước giờ thi đấu khoảng 2 tiếng, các phòng vé ở khu vực sân Thống Nhất đã treo bảng “hết vé”, khiến trận đấu càng thêm phần náo nhiệt.

Các khán đài sân Thống Nhất đã len chặt khán giả. Ảnh: Quốc An

Không khí lễ hội trên khán đài đã giúp tinh thần các cầu thủ thêm hưng phấn và đẩy thế trận lên khá nhanh ngay từ lúc mở màn. Dẫu đá trên sân khách, nhưng các cầu thủ Hà Nội lại là người kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, suốt 10 phút đầu vẫn chưa có cơ hội thực sự nào được tạo ra từ cầu thủ hai đội.

Thời gian sau đó, đội chủ sân Thống Nhất đã lấy lại thế cân bằng giúp trận đấu càng thêm hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp về phía khung thành của nhau, nhưng hơn nửa thời gian của hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Mãi đến phút 30, trong một pha phản công, Kesley đã bị thủ môn Văn Công phạm lỗi trong vòng cấm. Chủ nhà TP.HCM được hưởng quả phạt đền và chính thủ quân Huỳnh Kesley đã mở tỷ số 1-0 cho đội nhà từ chấm 11m. 

Niềm vui của các cầu thủ TP.HCM khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Quốc An

Cầm trịch trận đấu tốt hơn, nhưng bàn thua bất ngờ khiến cầu thủ Hà Nội có phần choáng váng nên càng đẩy nhanh sức ép, khiến khung thành của thủ môn Thanh Thắng bên phía chủ nhà nhiều phen chao đảo.

Bước ngoặt từ những chiếc thẻ đỏ
Bị dẫn bàn nên không ngạc nhiên khi các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã đẩy nhanh thế trận và liên tục gây sức ép trước khung thành thủ môn Thanh Thắng khi hiệp 2 khởi tranh. Bên cạnh đó, CLB TP.HCM càng gặp khó hơn khi chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau tình huống Văn Thuận bị thẻ đỏ trực tiếp do vào bóng 2 chân với Văn Quyết bên phía Hà Nội ở phút 51. 

Chiếc thẻ đỏ của Văn Thuận có thể xem là bước ngoặc của trận đấu, bởi sau đó Hà Nội FC đã có bàn cân bằng 1-1 từ cú sút vào góc hẹp của Quang Hải ở phút 63. Để rồi 5 phút sau, đội khách tiếp tục nâng tỷ số lên 2-1 từ cú sút cận thành của Pape Omar sau đường tạt ngang của Văn Quyết. 

Quang Hải (19) ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội FC. Ảnh: Lê Đình

Vận đen tiếp tục đeo đuổi đội chủ nhà khi cầu thủ vừa vào thay người ở phút 77 là Quang Nam dính chấn thương khi vừa vào sân chỉ 4 phút và không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Chung Hae Seong phải tung Văn Thành vào thế chỗ. Dẫu vậy, các cầu thủ TP.HCM vẫn liên tục đẩy cao đội hình và liên tục vây hãm trước khung thành thủ môn Văn Công nhằm tìm bàn cân bằng tỷ số, tiếc là nhiều cú dứt điểm của họ đã không chuẩn xác.

Phút bù giờ 90+2, đội khách Hà Nội cũng chỉ còn đá với 10 người trên sân khi hậu vệ Thành Chung bị thẻ đỏ trực tiếp khi vừa vào sân thay người chưa lâu. Cân bằng về lực lượng, nên các học trò của HLV Chung Hae Seong càng gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Văn Công. 

Khung thành thủ môn Văn Công đã gặp rất nhiều sức ép của các cầu thủ TP.HCM. Ảnh: Lê Đình

Sự nỗ lực của CLB TP.HCM cuối cùng đã được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng 90+7, khi Công Thành bật cao đánh đầu cân bằng 2-2 từ cú đá phạt góc của đồng đội, qua đó giúp đội chủ nhà giành lại một điểm quí giá, giúp cuộc đua vô địch càng thêm quyết liệt ở những vòng tới. Một trận cầu trên cả tuyệt vời!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x