
Tối 6/6, sau khi giải hạng Nhất quốc gia hạ màn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ trên trang cá nhân: “Hành trình hai năm tại hạng Nhất đã xong. Mục tiêu đã đạt được. Hình ảnh trái ngược giữa hai mùa giải”.
Dòng trạng thái của chân sút xứ Nghệ ngắn gọn nhưng cảm xúc, nói về hành trình anh cùng Đồng Nai đi từ thất bại đến vinh quang chỉ sau một năm. Mùa giải trước, trong trận play-off tranh vé thăng hạng, chính Công Phượng đá hỏng phạt đền khiến Đồng Nai (khi đó là Bình Phước) thất bại trước Đà Nẵng và lỡ cơ hội lên V.League. Một năm sau, đội bóng này trở lại mạnh mẽ và lên ngôi sớm một vòng đấu, sau chiến thắng 3-0 trước Long An ở vòng 21.
Công Phượng nhấn mạnh: “Dù kết quả có đến muộn nhưng hành trình cố gắng luôn tồn tại và nó sẽ luôn tồn tại ở đó. Thật sự không một hành trình nào mà dễ dàng cả. Luôn có những gian nan nhưng với sự tận tâm, sự cống hiến và khát vọng may mắn kết quả đã tới”.

Mùa giải vừa qua cũng là hành trình đầy thử thách của Công Phượng. Chân sút sinh năm 1995 nhiều lần gặp vấn đề chấn thương, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Có thời điểm, tiền đạo này vừa trở lại đã đối diện nguy cơ tái phát chấn thương. Dù vậy, anh vẫn đóng góp 3 bàn thắng, góp phần vào hành trình vô địch của đội bóng.
Với cá nhân Công Phượng, kể từ khi được đôn lên đội một HAGL năm 2015, anh từng thi đấu cho nhiều CLB trong và ngoài nước như TP.HCM hay Yokohama FC, Mito Holly Hock, Incheon United hay Sint-Truiden STVV. Tuy nhiên, sau 11 năm, chức vô địch cùng Đồng Nai mới là chiếc cúp đầu tiên của tiền đạo 31 tuổi ở giải chuyên nghiệp.
Cuối cùng, Công Phượng gửi lời tri ân tới người hâm mộ đã đồng hành cùng Đồng Nai. Anh nhấn mạnh chặng đường phía trước vẫn còn dài và khát vọng lớn hơn. Trước những thử thách khắc nghiệt ở V.League, cựu sao HAGL mong người hâm mộ CLB Đồng Nai vẫn sẽ luôn đồng hành.























