Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh: 'Giữa bầu Thụy và tôi chẳng có cú lừa thế kỷ nào'

Đức Nguyễn
09:25 ngày 06-05-2020
“Sự thật, tôi đã ký nháp với Sài Gòn Xuân Thành bản hợp đồng có giá trị đến 14 tỷ đồng. Tôi đã ở rất gần đội bóng này nhưng những người gặp tôi đều không có tiếng nói. Người quyết định tất cả là bầu Thụy. Tiếc thay ngày ông ấy gọi, tôi đã trở lại B.BD, nơi đã cưu mang mình”, Huỳnh Quang Thanh nói đến bản hợp đồng bất thành với SG Xuân Thành 2012.

“Như Thành có 50 tỷ đồng, tôi có hơn 20 tỷ”

- Phóng viên: Chào Huỳnh Quang Thanh! Có khi nào anh tặc lưỡi tiếc những ngày tháng mà anh từng có trong tay hơn 20 tỷ đồng, từng nhận mức lương cao ngất ngưởng và những khoản thưởng đến cả trăm triệu đồng?

- Huỳnh Quang Thanh: Có chứ! Nhưng thôi, số phận của mình do mình quyết định cả. Tôi có đọc bài báo về chuyện anh Như Thành có 50 tỷ rồi “đốt” hết. Không kiếm nhiều tiền như anh ấy nhưng tôi cũng chẳng thua kém gì ai cả. Nói thật ở thời của tôi, cầu thủ nhiều tiền lắm.

Anh cứ tưởng tượng đi, lúc thi đấu cho Bình Dương tôi nhận lương 50 triệu đồng/tháng. Thưởng thì vô kể, gặp đối thủ mạnh có khi lĩnh 30 - 40 triệu đồng. Lúc đá AFC Cup có trận tôi nhận tới 190-200 triệu đồng tiền thưởng. Mỗi tháng kiếm được như thế tiêu xài gì cho hết. Tiền nhiều quá, con người ta trở nên hư hỏng, cái gì chưa biết lại cố tìm cho biết. Biết rồi lại muốn đi đến tận cùng. 

Sự thật về “cú lừa thế kỷ”

- Người ta nói, Huỳnh Quang Thanh là nạn nhân của “cú lừa thế kỷ” khi Sài Gòn Xuân Thành trở mặt vào phút chót với anh, dù đôi bên đã ký nháp vào bản hợp đồng có trị giá 14 tỷ đồng…

- Cuối năm 2012, Sài Gòn Xuân Thành muốn mua tôi. Lúc ấy đang cần tiền quá nên tôi quyết định xin đi. Người của CLB hẹn tôi ở một khách sạn 5 sao tại TP.HCM. Tôi làm việc với các ông Lê Quang Lãm, Trần Tiến Đại và HLV Lư Đình Tuấn.

Hợp đồng có giá trị 3 năm, lót tay 12 tỷ đồng và tôi sẽ được nhận thêm 2 tỷ nếu thi đấu tốt, đội bóng có thành tích. Trong 12 tỷ kể trên, tôi phải dùng một nửa để đền bù cho Bình Dương vì phá vỡ hợp đồng. Người của Sài Gòn Xuân Thành nói tôi ký nháp trước, hôm sau sẽ có tiền. Tôi không chịu. Hai ba hôm sau gặp lại họ tiếp tục bảo tiền chậm quá chưa có.

Một tuần sau, tôi chới với khi Sài Gòn Xuân Thành báo vẫn chưa có tiền. Trong lúc ấy B.BD hối thúc, muốn thanh lý thì chuyển 6 tỷ để giải quyết cho gọn lẹ. Lúc ấy, chú Sơn (Chủ tịch CLB B.BD Nguyễn Minh Sơn) kêu tôi: “Thôi không được thì về lại Bình Dương chơi đi con”. Tôi xúc động lắm!

- Chuyện gì xảy ra sau đó?

- Một tuần sau, bầu Thuỵ về lại. Đích thân ông ấy gọi cho tôi nói rằng: “Em lên Sài Gòn gặp anh lấy 6 tỷ về làm thủ tục thanh lý với B.BD, rồi lên đây anh đưa thêm 4 tỷ. Tôi nói với bầu Thuỵ: Phải chi anh về trước 1 tuần thì đã xong.

Giờ em ở thế tiến thoái lưỡng nan, lúc em khó khăn nhất người ta cưu mang em, giờ em không thể lật kèo lại nữa. Tôi ở lại Bình Dương và tôi hiểu mình “xuống màu” từ đó. Năm ấy, vận đen liên tiếp ập đến khi tôi không giữ được phong độ đỉnh cao dù vẫn được gọi lên ĐTQG. 

Đã đặt một chân ở Thanh Hóa, nhưng…

- Một năm trở lại Bình Dương rồi nhận lời đến Thanh Hóa. Người ta nói rằng, anh đã đặt một chân vào đội bóng này, vậy tại sao lại “rẽ” về Long An?

- Hết mùa 2013, một lãnh đạo Thanh Hóa gọi tôi ra. Tôi tự đặt vé máy bay ra. Vừa xuống sân bay, tôi đến chỗ hẹn và mới biết đó chỉ là một quán nhậu. Chúng tôi đã gặp nhau ở đó và rất vui vẻ. Họ nói với tôi sẽ ký 1 năm và  lót tay 1,4 tỷ đồng cùng mức lương 50 triệu/tháng. Tuy nhiên, khi ngồi lại, phía đội bóng này chỉ đồng ý trả cho tôi 40 triệu đồng/tháng. Thêm nữa, khoản lót tay kia cũng chỉ được trả theo từng đợt. Tôi cảm thấy không ổn nên xin phép không ký hợp đồng. 

Đúng vào lúc ấy, Phan Văn Tài Em gọi điện cho tôi. Tôi kể cho Tài Em nghe tất cả câu chuyện. Nghe xong, anh ấy cười rồi ngỏ ý: “Thôi mày về Long An chơi với anh đi”. Thế là tôi về, anh Út (Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm) đề xuất trả tôi 1,8 tỷ đồng/2 năm, nhận lương 35 triệu/tháng. Nói thật, trước đó, anh Lê Huỳnh Đức cũng gọi muốn mời tôi về SHB Đà Nẵng với giá 900 triệu/năm nhưng tôi từ chối vì muốn được chơi bóng gần nhà. 

- Anh hãy nói một chút về công việc hiện tại được không?

- Tôi đang đi dạy cho trung tâm bóng đá CV9 của Công Vinh. Ngoài ra tôi còn hùn vốn với ông anh, mở 2 tiệm ăn ở quận 5 và quận 8 (TP.HCM). Nói chung cuộc sống hiện tại vừa đủ nhưng sống rất thanh thản!

- Xin cám ơn và chúc anh thành công!

Trở lại sau scandal và giải nghệ

Ở vòng 6 V.League 2017 trên sân Thống Nhất gặp CLB TP.HCM, do có những hành vi phản ứng thái quá với trọng tài, Quang Thanh đã bị phạt 15 triệu đồng và cấm thi đấu 24 tháng. Tuy nhiên, mức án này sau đó đã giảm xuống còn 1,5 năm. Quang Thanh sau đó đã trở lại tập và thi đấu hết mùa 2018 rồi giải nghệ trong màu áo Long An.

XEM THÊM

VFF đưa lý do kết thúc hợp đồng với GĐKT Gede

Công thần Jurgen Gede kết thúc hành trình với bóng đá Việt Nam

Các HLV nói gì về GĐKT Juergen Gede?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x