Bóng Đá Plus trên MXH

Đinh Thanh Trung (QNK.QN): Sự hồi sinh của một cái tên
ĐỖ TUẤN • 05:43 ngày 18/03/2014
“Bóng đá là cuộc chơi nhiều thử thách, thậm chí nghiệt ngã, dù đôi lúc lỗi chẳng phải ở cầu thủ. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi càng phải nỗ lực hơn để đứng lên và khẳng định mình”, đó là tâm sự của Đinh Thanh Trung ở mùa 2012, thời điểm anh bị đẩy thẳng lên khán đài khi gặp chuyện về hợp đồng với HN.ACB…
    SỐNG LÂU SINH… CHÂN TÌNH
    Còn nhớ V-League 2012,Đinh Thanh Trung được chuyển giao từ CLB Hòa Phát HN sang Hà Nội ACB rồi chỉ đá vài trận là hết hợp đồng. Tuy nhiên, bầu Kiên không cho Thanh Trung ra đi. Anh phản ứng ra mặt và kết quả là Đinh Thanh Trung đã bị ông chủ “treo giò” gần hết mùa giải 2012, không thi đấu mà cũng chẳng sang được CLB khác, dù Ban pháp lý của VFF đã tuyên bố Thanh Trung không hề vi phạm hợp đồng. 

    Gần cuối mùa giải 2012, Thanh Trung được bầu Kiên “nhả”, cho về đội QNK Quảng Nam nhờ sự can thiệp của bầu Hiển. Và CLB xứ Quảng được xem là bước đệm để chàng cầu thủ gốc Hà Tĩnh này chờ ngày quay lại V-League trong màu áo Hà Nội T&T - đội bóng mà Đinh Thanh Trung từng rất muốn được khoác áo bởi anh cảm nhận được sự khát khao vươn tới tầm cao của CLB này. 

    Thế nhưng đầu mùa giải 2013, Hà Nội T&T có được Thành Lương sau khi CLB Hà Nội giải tán, nghĩa là vị trí mà Thanh Trung ngóng trông ở Hà Nội T&T đã có chủ. Lúc ấy HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cũng rất muốn Trung về khoác áo đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, anh đã nhẹ nhàng từ chối và cho biết muốn ở lại QNK Quảng Nam để góp sức cùng đồng đội đưa CLB này lên chuyên nghiệp. Và Trung đã bày tỏ thành thật: “Tôi cảm thấy mình hợp với bóng đá xứ Quảng. Nói thật, sống ở đây lâu nên sinh tình cảm và cũng muốn làm một điều gì đó cho CLB đã cưu mang mình trong lúc khó khăn nhất của sự nghiệp”.


    TẤT CẢ ĐỀU CÒN Ở PHÍA TRƯỚC!
    Chiều 16/3, trước trận B.Bình Dương gặp QNK Quảng Nam trên sân Gò Đậu, nhìn một góc khán đài C rực rỡ sắc vàng của các CĐV xứ Quảng, Đinh Thanh Trung và các đồng đội đã không nén được cảm giác sung sướng lẫn tự hào: “Nhìn cảnh hàng trăm CĐV Quảng Nam vượt đường xa vào đây cổ vũ, chúng tôi sung sướng đến tê người nên luôn tự nhủ ra sân là phải đá như chưa bao giờ được đá…”.

    Ở cuộc so kè ấy, dù QNK Quảng Nam thua chung cuộc với tỷ số 2-5, nhưng Đinh Thanh Trung vẫn được đánh giá là cầu thủ đội khách thi đấu ấn tượng nhất. Anh cũng đã có cho riêng mình 1 bàn thắng ở phút 49, nâng tổng số bàn thắng của anh tại V-League 2014 lên con số 5.

    Sau trận đấu, rất nhiều người đã chúc mừng Đinh Thanh Trung với bàn thắng đẹp và tên anh được người hâm mộ xứ Quảng nhắc đến liên tục. Thanh Trung đã nói lời cám ơn, nhưng gương mặt vẫn đầy nét trầm tư. Anh tâm sự: “Bóng đá luôn có những bất ngờ và tất cả vẫn còn ở phía trước. Tôi không bận tâm việc mình đã và sẽ thi đấu ra sao, chỉ mong đội bóng QNK Quảng Nam sẽ vượt qua những khó khăn ở lần đầu tiên có mặt tại V-League  và trụ lại vững chắc vào cuối mùa. Đó mới là điều chúng tôi quan tâm và cảm thấy hạnh phúc!”

    V-League 2014 chỉ mới qua 8 vòng đấu và QNK Quảng Nam vẫn đang tiếp tục cuộc đua của chính họ. Tuy nhiên, cái tên Đinh Thanh Trung ngỡ đã lẩn khuất đâu đó, nhưng giờ đã tái hiện và ngày càng tỏa sáng. Xem ra vẫn là một tín hiệu vui cho những ai yêu mến anh và bóng đá xứ Quảng!

    “Tôi không phải ngôi sao!”
    Rất nhiều người hâm mộ bóng đá ở Quảng Nam đã yêu mến gọi Thanh Trung là “ngôi sao xứ Quảng”. Tuy nhiên, Thanh Trung cho biết: “Dù rất vui khi được các CĐV yêu mến, nhưng tôi không thích mọi người gọi như thế. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ là ngôi sao!”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội