U21 HA.GL thua 0-1 trước U19 Hàn Quốc ở trận mở màn U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2015. Một trận đấu mà đa phần các con số thống kê tích cực nghiêng hẳn về phía đội bóng Pleiku. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi là bàn thắng lại tránh né họ suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Không khó để nhận ra cách chơi của U21 HA.GL và U19 Hàn Quốc trong trận đấu ngày hôm qua. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, có đầy đủ những hào thủ ưu tú nhất trong tay, hơn hẳn về tuổi tác và cộng thêm lợi thế có phần khiên cưỡng một chút là được thi đấu trên… sân nhà (nếu so với U19 Hàn Quốc phải bay cả trăm cây số mới đến được TP.HCM), các cầu thủ U21 HA.GL đương nhiên muốn thể hiện lối đá tấn công đẹp mắt – trường phái vốn dĩ được xem là đặc sản và là yếu tố cuốn hút khán giả của đội bóng Pleiku.
Ngược lại phía bên kia chiến tuyến, dù vượt qua vòng loại U19 châu Á 2016 với tư cách nhất bảng, sở hữu hàng công mạnh nhất giải khi ấy với 26 bàn thắng nhưng U19 Hàn Quốc vẫn bày tỏ sự thận trọng bằng một lối chơi phòng ngự phản công.
U21 HA.GL tung ra đội hình mạnh nhất. Công Phượng dạt nhiều ra cánh phải phối hợp với Thanh Tùng, Tuấn Anh đóng vai trò tiền vệ con thoi đảm nhận vai trò phòng ngự và tấn công, Xuân Trường giữ nhiệm vụ điều phối bóng
U19 Hàn Quốc chủ trương chơi phòng ngự số đông. Có thời điểm cả đội bóng lui cả về sân nhà và chờ đợi cơ hội sẽ tổ chức phản công nhanh
"Xe bus" 2 tầng của U19 Hàn Quốc. Dù Công Phượng có tỉa bóng khéo léo cho Văn Toàn cỡ nào cũng không thể xuyên phá được hàng thủ đội khách
Tính rộng trong cả trận đấu, U21 HA.GL áp đảo hoàn toàn về thế trận. Đội bóng phố Núi chiếm khoảng 74% tỷ lệ kiểm soát bóng trên sân. Những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng rồi Thanh Tùng, Hồng Duy cứ thi nhau bật nhả, tung tăng chuyền bóng, cầm bóng trên 2/3 sân. Ước tính, tổng đường chuyền của U21 HA.GL ở trận đấu này lên tới xấp xỉ con số 450. Trong đó có tới 90% đường chuyền tìm đến chân đồng đội.
U21 HA.GL sở hữu tỷ lệ chuyền bóng lên đến 90% (màu xanh là chuyền chính xác, màu đỏ là chuyền sai, màu vàng là đường chuyền tạo ra cơ hội)
Việc U21 HA.GL chơi áp đảo bên cạnh những lý do kể trên còn bởi họ có cả Tuấn Anh và Xuân Trường – hai tiền vệ trung tâm được xem là nhất nhì trên cả nước về khả năng phân phối bóng. Và thứ 2, do U19 Hàn Quốc chủ động chơi phòng ngự nên thế trận hẳn nhiên nghiêng cả về đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
Một bên tấn công dồn dập, kiểm soát thế trận áp đảo và sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lớn. Một bên chủ động phòng ngự số đông, dựng “xe bus” nhiều tầng và chờ đợi thời cơ để phản công chớp nhoáng. Hai trường phái tấn công hoàn toàn đối lập. Thế nhưng, cả U21 HA.GL và U19 Hàn Quốc lại tìm đến chung một vũ khí để tấn công khung thành đối thủ. Đó là hành lang biên.
Tình huống Thanh Tùng chồng biên cho Công Phượng tăng tốc loại bỏ 4 cầu thủ U19 Hàn Quốc bên cánh phải
VIDEO: Thanh Tùng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau đường chọc khe của Văn Sơn bên cánh phải
Chỉ trong hiệp 1, cả hai đội đều có tới 3 cơ hội xuất phát từ những đợt tấn công cánh. Với HA.GL, sau tình huống Công Phượng bứt phá bên cánh phải là cú nã đại bác chớp nhoáng ở hành lang trái của Văn Thanh. Phút bù giờ, một lần nữa Văn Sơn chọc khe thông minh để Thanh Tùng đối mặt với khung thành nhưng đáng tiếc anh lại sút chệch hướng.
U19 Hàn Quốc cũng vậy. Nhưng họ hơn HA.GL ở một yếu tố. Sự sắc bén. Sau 2 lần rạch toang hàng thủ đối phương bằng những pha chồng biên, cuối cùng U19 Hàn Quốc cũng ghi bàn. Vẫn là một tình huống xuất phát từ biên, đội trưởng Lee Dong Jun vượt qua cả Xuân Trường lẫn Văn Thanh để chọc khe cho Kim Jeonghwan phá bẫy việt vị trước khi loại bỏ thủ môn Văn Tiến.
U19 Hàn Quốc phản công nhanh và dựa vào sức ép từ hành lang biên để khai thác sơ hở hàng thủ U21 HA.GL
VIDEO: Bàn mở tỷ số của Kim Jeonghwan xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải
Khả năng tấn công biên tốt cùng với phòng ngự ở biên lại… tệ của cả hai khiến cho những cơ hội cứ lần lượt xuất hiện tại khu vực này.
U21 HA.GL THIẾU “LƯỠI DAO” SẮC BÉN
Cũng như ở V.League và trước đó là trong màu áo U19 Việt Nam, những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… vẫn trình diễn lối đá tấn công cống hiến. Cách Công Phượng vê quả bóng thoát khỏi cú nhoài người của đối phương, cách Tuấn Anh quay compa loại bỏ sức ép đối thủ hay cách Xuân Trường sau cái nhìn bao quát lập tức chặt quả bóng với quỹ đạo chuẩn ở mọi góc độ đủ làm người hâm mộ cảm thấy sướng cái mắt, đã cái tai.
Thế nhưng lại nói đến V.League, căn bệnh vô duyên trước khung gỗ (chỉ ghi 33 bàn thắng trong cả mùa giải) một lần nữa ám ảnh đến họ. Hàng công của U21 HA.GL có tất cả 9 cú sút đáng chú ý. Trong đó có tới 5 lần họ dứt điểm ở khu vực 16m50. Nhưng tất cả đều không thể đi trúng đích. Đáng tiếc nhất là 2 cú sút sạt xà ngang của Công Phượng và pha đệm lòng vào góc xa không thành công của Thanh Tùng.
U21 HA.GL có 9 cú sút nguy hiểm. Nhưng tất cả không tìm trúng đích
Ngược lại, U19 Hàn Quốc lại ghi bàn chỉ sau 4 cơ hội ngon ăn
Ngược lại, U19 Hàn Quốc chỉ có 4 lần dứt điểm về phía khung thành U21 HA.GL. Nhưng tất cả đều diễn ra trong vòng cấm địa và một trong số đó đã cụ thể hóa thành bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó mang về 3 điểm cho đội bóng xứ Kim chi.
Cần phải nói thêm, U21 HA.GL dù có tới 90% số đường chuyền chuẩn xác nhưng đa số nó được thực hiện chỉ ở 2/3 sân. Bởi trước chiếc “xe bus” 2 tầng khá kiên cố của đối thủ, những pha phối hợp của U21 HA.GL thường bị bẻ gãy. Đó cũng là lý do vì sao cả Công Phượng lẫn Văn Toàn đều phải dạt ra biên hoặc lui về khu vực giữa sân để tránh tình trạng đói bóng. Và đó cũng là lý do giải thích vì sao những cơ hội tốt nhất của HA.GL lại tập trung ở hai biên hoặc từ những cú sút xa của Văn Thanh, Xuân Trường hay Công Phượng. Đáng tiếc sự chuẩn xác trong thước ngắm của U21 HA.GL lại là con số 0 tròn trĩnh.
Công Phượng có 4 cú sút về khung thành U19 Hàn Quốc nhưng đều không thành công. Ở trận này, anh chủ yếu chơi lệch sang cánh phải vì hàng thủ đối phương tổ chức chặt chẽ
Thất bại trước U19 Hàn Quốc có thể không khiến cơ hội đi tiếp của U21 HA.GL tại giải đấu này khép lại. Bởi một thắng lợi cách biệt trước U21 Myanmar (hoặc hòa Myanmar và đối thủ này thua cách biệt trước U19 Hàn Quốc) vẫn đủ giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đi tiếp. Nhưng trận đấu này cũng gióng lên một hồi chuông báo động với đội bóng phố Núi.
Có thể họ vẫn đá đẹp, vẫn nhuần nhuyễn vẫn cống hiến. Nhưng nếu muốn chinh phục những đỉnh cao, U21 HA.GL còn cần phải biết ghi bàn.
U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với JFL Selection trong hai ngày 12 và 14/12. Và hôm qua, đội bán chuyên Nhật Bản cũng đã lên danh sách dự kiến 16 cầu thủ sang làm “quân xanh” tới đây.
Sau hơn nửa tháng đàm phán hợp đồng, rút cuộc tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã ký hợp đồng với FLC Thanh Hóa. Đích thân Thịnh "bờm" đã tiết lộ về quá trình thương thảo hợp đồng cũng như kế hoạch cho tương lai.
Hôm qua (20/11), HLV Toshiya Miura đã có mặt ở sân Thống Nhất để dự khán các trận đấu trong khuôn khổ giải U21 Quốc tế báo Thanh niên - Cúp Clear Men 2015 nhằm tuyển quân cho U23 Việt Nam trước đợt tập trung vào đầu tháng 12 tới.
Hôm qua (20/11), chuyến khảo sát và nghiên cứu bóng đá Hàn Quốc do VPF tổ chức đã bước vào ngày làm việc đầu tiên tại xứ Kim chi. LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã đón tiếp Đoàn rất trọng thị và có những trao đổi hết sức cởi mở, đặc biệt là mô hình vận hành của các giải đấu chuyên nghiệp.
U21 HA.GL đã có một trận đấu đầy cố gắng trước U19 Hàn Quốc. Tuy nhiên, các nhà ĐKVĐ đã thất bại ngay trận ra quân tại giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2015. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của đội bóng phố Núi đã có những nhận xét về màn trình diễn của các học trò.
HLV Kim in Wan của U19 Hàn Quốc phát biểu sau trận thắng U21 HAGL 1-0: “Nhìn từ trận đấu với U19 Hàn Quốc, cá nhân tôi cho rằng cả đội hình U21 HA.GL có thể ra nước ngoài chơi bóng".
Tấn công đẹp mắt, kiểm soát thế trận áp đảo nhưng lại không thể biến những cơ hội thành bàn thắng, các cầu thủ U21 HA.GL đã phải trả một cái giá không nhỏ. Thất bại 0-1 dưới tay U19 Hàn Quốc khiến cơ hội bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn trở nên hẹp đi trông thấy.
Hai lần vượt lên dẫn điểm nhưng cả 2 lần, U21 Thái Lan đều bị gỡ hòa đành chấp nhận trận hòa 2-2 trong trận ra quân ở bảng A giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2015.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn