Ông Choi và các trợ lý chẳng lạ gì Timothy nhưng họ vẫn quyết định “đặt cược” vào cầu thủ này bởi tiền đạo người Nigeria đã hứa sẽ thay đổi. Và đội bóng phố Núi cũng nghĩ rằng, vì cái tình, anh chàng này sẽ cống hiến hết mình.
Thực tế, Timothy tập luyện khá nghiêm túc, dù vẫn dư mỡ thừa cân, nhưng anh đã có những cố gắng nhất định. Song điều đó không giúp tiền đạo này tìm lại được bản năng “sát thủ” ngày nào. Trong khi đó, Felix được đánh giá khá cao, tuy nhiên cầu thủ này lại không mấy ưa lối chơi chạy và sút hùng hục của đồng đội Timothy. Do vậy, sự kết hợp giữa bộ đôi này trong trận HA.GL gặp HN.T&T (thua 1-4) ở vòng 2 gần như là con số 0!
HLV Choi Yoon-gyum từng phát biểu: “Hàng tiền đạo của HA.GL đã dứt điểm quá kém. Điều đó vô tình gây áp lực cho các đồng đội ở phía sau. Và chúng tôi đã phải trả cái giá rất đắt trong trận gặp HN.T&T”.
Bây giờ, HA.GL chỉ có một con đường là phải đợi chờ Timothy thon gọn, bớt sự ích kỷ và “mắn” hơn trong khâu ghi bàn. Đương nhiên là cả Felix nữa! Anh này không nên chỉ vì vài ba đường chuyền bị đồng đội phá bỏ mà tỏ thái độ bất hợp tác…
Thua một trận đấu cũng là điều hết sức bình thường, nhưng sẽ là bất bình thường khi mà HA.GL bị gánh nặng của hàng công “đè” nát hàng thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn