CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ

HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): 'Các con cứ nhìn ca-bin mà đá!'

Đức Nguyễn
09:53 ngày 09-07-2015
Với bóng đá trẻ, tinh thần luôn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của một trận đấu và cả một giải đấu. Có lẽ vì thế, người mới nói rằng, những ông thầy “gõ đầu trẻ” không chỉ là người cha mà còn là một chuyên gia tâm lý.
HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF): 'Các con cứ nhìn ca-bin mà đá!'

“DANH SƯ XUẤT CAO ĐỒ”
“Hóa, giật lại con ơi, cứ cầm bóng và chờ đồng đội lên rồi tìm khe mà đá…”. Từ trong ca-bin của U17 PVF, HLV Nguyễn Việt Thắng “mách nước” cho tiền đạo Trọng Hóa. Chỉ ít lâu sau, đến lượt HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương nhắc bài cho hàng phòng ngự, trong tình huống đội cần đá với tuyến nghiêng… Đến đây, hẳn bạn đã biết, những người mách nước trên là những danh thủ vang bóng một thời của bóng đá Việt Nam.

Những năm gần đây, PVF chính là trung tâm làm mưa làm gió ở địa hạt bóng đá trẻ. Sự thành công của họ là nhờ các yếu tố cơ sở vật chất hay công tác tuyển chọn thuộc vào loại hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, vai trò của các HLV mới là quan trọng nhất. Vì thế, người ta đúc kết, công thức  thành công của PVF là: “Thầy hay sẽ (có thể) đào tạo ra trò giỏi!”. Bao năm qua, PVF là “thỏi nam châm” hút các cựu danh thủ lừng lẫy của “thế hệ vàng” như Trần Minh Chiến, Nguyễn Hữu Đang, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phúc Nguyên Chương đến những ngôi sao V-League vừa mới treo giầy cách đây chưa lâu như Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Tuấn Phong, Nguyễn Ngọc Thanh

Với những ông thầy danh tiếng này, từ con số 0, PVF trở thành một “đối trọng” của các trung tâm vốn được coi là “lò luyện gà nòi” như HA.GL, SLNA, HN.T&T, SHB.ĐN, Đồng Tháp… Và đấy cũng là câu chuyện từ ca-bin kỹ thuật của U17 Vietel, đối thủ của U17 PVF chiều nay.

Ca-bin kỹ thuật của U17 Vietel

CẢM HỨNG TỪ CA-BIN
Dẫn dắt U17 Viettel là Nguyễn Thành Công, con trai của HLV lão luyện Nguyễn Thành Vinh. Để tiếp thêm “chất xám” và ủng hộ tinh thần cho “những đứa con” của mình, trước trận bán kết với U17 SLNA, trung vệ nổi tiếng một thời Đỗ Mạnh Dũng và đặc biệt là tiền vệ từng hạ gục biết bao con tim NHM là Nguyễn Hồng Sơn đã có mặt tại TP.HCM và trực tiếp dự khán ở bán kết.

Thực tế, khi những Hồng Sơn, Mạnh Cường, Hoàng Bửu… giã từ sân cỏ, những cậu học trò của họ vẫn chưa chào đời. Những câu chuyện về thần tượng, chỉ được biết đến trên ti-vi, báo chí. Trong bóng đá, một cầu thủ xuất chúng chưa chắc đã là một HLV bóng đá xuất sắc. Vua bóng đá Pele, hay Maradona là những ví dụ điển hình… Song có một điều chắc chắn, những bản lý lịch hoành tráng và danh tiếng thời cầu thủ sẽ giúp cho tiếng nói của các HLV thêm trọng lượng với các học trò. 

Đến đây chúng tôi xin kể một câu chuyện đã cũ tại giải U17 báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam năm 2013, cũng diễn ra trên sân Thống Nhất. Năm ấy, U17 HA.GL mang đến giải đấu với những “gà chiến” của lò HA.GL-Arsenal JMG như Văn Thanh, Văn Sơn, Văn Toàn, Nguyễn Lam, Hồng Duy, nhưng họ đã phải rời cuộc chơi một cách đau đớn khi xét tổng số bàn thắng (lọt vào bán kết là PVF và Hà Nội). Ngồi trên khán đài sân Phú Nhuận trong trận thắng 6-0 trước U17 Đồng Tháp (Văn Toàn có một “siêu phẩm” khi đi bóng qua 6 cầu thủ rồi ghi bàn), Trưởng đoàn bóng đá HA.GL - ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: “Đúng là thầy hay và cá tính (ý nói đến HLV Trần Minh Chiến của lò PVF) có thể tạo ra những cậu học trò cá tính và giỏi”. Quả thật, chỉ 1 năm sau, cũng ông thầy ấy, cầu thủ ấy, U17 PVF đã giành chức vô địch khi giải tổ chức ở Huế.

Chiều nay, nếu trên sân Thống Nhất “nóng” từng mét vuông vì sự xuất hiện của những cầu thủ giỏi nhất giải đấu; thì trong ca-bin cũng có một cuộc đấu trí đầy thú vị. Thế nên, cựu danh thủ Hồng Sơn có một lời khuyên với các học trò, đó là: “Các con cứ nhìn vào ca-bin mà đá!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x