Trong số các HLV của các đội tại bảng I, nhà cầm quân Makoto Teguramori rất hạn chế về ngoại ngữ khi chỉ nói được tiếng mẹ đẻ. Chính vì thế, tất cả các cuộc trả lời phỏng vấn ông Teguramori đều phải thông qua trợ lý truyền đạt lại thành tiếng Anh. Nhưng dù yếu về ngoại ngữ nhưng ông Teguramori lại có con mắt nghề nghiệp tinh tế.
VIDEO: Hàng thủ U23 Nhật Bản chỉ biết phạm lỗi để chặn Công Phượng
Thông qua người trợ lý ngôn ngữ của mình, HLV Makoto Teguramori chia sẻ: "Tôi không ngờ U23 Việt Nam lại có thể chơi tốt như vậy. Tôi đặc biệt ấn tượng về hàng thủ của các bạn. HLV Miura đã sắp xếp con người rất hợp lý và chính điều đó khiến các học trò của tôi gặp bế tắc trong khâu ghi bàn. Với 3 trung vệ chơi giăng ngang trước vòng cấm địa của U23 Việt Nam thực sự là bức tường khó xuyên phá đối với các tiền đạo U23 Nhật Bản. Mặt khác, sự quyết tâm cao độ của các bạn đã thử thách sự kiên trì của các cầu thủ U23 Nhật Bản".
Tiếp đó, ông Teguramori cũng chỉ ra nguyên nhân thắng trận của U23 Nhật Bản: "Chúng tôi chỉ có được 2 bàn thắng nhưng mang nhiều dấu ấn cá nhân, sự vụt sáng của tiền đạo. Đó chỉ là khoảnh khắc còn lối đá tập thể chưa rõ nét".
Sau 2 trận thắng trước U23 Macau và U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản gần như đã có tấm vé vào chơi VCK châu Á 2016, bởi trận cuối đối thủ U23 Malaysia không được đánh giá cao bằng đội bóng xứ sở hoa anh đào.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn