Hoàng Thiên tái ngộ HA.GL: Từ ruồng bỏ đến kỳ vọng

Hiến Lê
11:27 ngày 28-02-2016
Chiều nay (28/2), Lê Hoàng Thiên sẽ lần đầu tiên trở lại sân Pleiku với đội bóng mới SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ một giải đấu chính thức. Từ chỗ một cậu nhóc bị ruồng bỏ tại phố Núi, Hoàng Thiên đã không ngừng vươn lên để trở thành niềm kỳ vọng của sông Hàn.
Hoàng Thiên tái ngộ HA.GL: Từ ruồng bỏ đến kỳ vọng

CÓ MỘT CAPTAIN NƠI PHỐ NÚI

Captain America (Đại úy Hoa Kỳ) là một trong những siêu anh hùng rất được yêu mến trong cộng đồng comic (truyện tranh) phương Tây. Nhưng khác với những Iron Man (Người Sắt), Hulk (Người khổng lồ xanh) hay Thor (Thần Sấm), Captain America không hề có năng lực nào đặc biệt. 

Khi còn trẻ, cậu thanh niên Steven Rogers dù rất muốn gia nhập quân ngũ để phụng sự cho tổ quốc trong thời kỳ Đệ nhị Thế chiến nhưng năm lần bảy lượt bị từ chối vì... quá thấp bé nhẹ cân. Kể cả khi trở thành siêu chiến binh, anh vẫn không hề nổi trội hơn những người đồng đội về năng lực. Điều khiến anh được yêu mến chính là ở khả năng lãnh đạo, cùng với đó là ý chí sắt đá, giúp anh luôn làm nên những điều phi thường khi tất cả đều nghĩ rằng anh không thể.

Hoàng Thiên sinh năm 1990 ngay tại tỉnh Gia Lai, là một đứa con phố Núi chính hiệu. Cũng như mọi cậu bé Việt Nam khác, Hoàng Thiên dành tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn. Tuy nhiên, năng lực của anh thời điểm đó chỉ ở mức... hơn dân phủi chút đỉnh. Đến khi bầu Đức cùng tập đoàn HA.GL sở hữu đội bóng, Hoàng Thiên đã bị thanh lý hợp đồng vì chuyên môn yếu kém và phải "nương nhờ" TT bóng đá Thành Long (TP.HCM).

Nhưng chính tại nơi đây, Hoàng Thiên càng đá càng hay. Anh trở thành nhân tố chủ chốt giúp TT bóng đá Thành Long đoạt chức vô địch U19 Quốc gia năm 2008. Thành công này giúp Thiên được đội bóng quê hương mời trở lại và đến năm 2011, anh cùng những Thái Dương, Xuân Hiếu bắt đầu tạo dấu ấn tại V-League, đồng thời được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 26.

Hoàng Thiên (áo xanh) là ngôi sao sáng nhất trong hành trình trụ hạng ngoạn mục của HA.GL mùa trước
Hoàng Thiên (áo xanh) là ngôi sao sáng nhất trong hành trình trụ hạng ngoạn mục của HA.GL mùa trước

Trước thềm V-League 2015, tất cả những người yêu mến bóng đá Việt Nam đều hướng sự chú ý của mình tới phố Núi, tới những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, lứa cầu thủ đầu tiên tốt nghiệp lò HA.GL - Arsenal JMG. Hoàng Thiên đương nhiên không nằm trong số đó. Anh thậm chí còn phải nhường tấm băng đội trưởng cho những đàn em mới chân ướt, chân ráo lên chơi chuyên nghiệp và làm bạn với băng ghế dự bị.

HA.GL đã chơi không tốt trong phần lớn mùa giải đó, thậm chí ngấp nghé nguy cơ xuống hạng. Đúng vào lúc đội bóng cần một người thủ lĩnh, Hoàng Thiên đã được HLV Nguyễn Quốc Tuấn tin tưởng giao tấm băng thủ quân. Anh trở thành linh hồn trong lối chơi, là đầu tàu khích lệ đàn em trong phòng thay đồ và là nguồn cảm hứng giúp đội bóng phố Núi trụ hạng xuất sắc. 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trong 5 trận đấu cuối là không đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của Hoàng Thiên khi ấy.

NIỀM KỲ VỌNG SÔNG HÀN

Cuối mùa giải 2015 là thời điểm bản hợp đồng giữa Hoàng Thiên với HA.GL đáo hạn. Được BLĐ tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt toàn đội mùa bóng 2016, phía HA.GL đã chủ động đề xuất gia hạn hợp đồng với đứa con của Gia Lai. Bầu Đức cùng các cộng sự sẵn sàng trả tiền lót tay cho Hoàng Thiên lên tới 1 tỷ đồng/năm, con số không hề nhỏ với một cầu thủ thậm chí còn chưa từng lên ĐTQG.

Người ta lại càng có lý do để tin rằng số 10 sẽ ở lại đội bóng, khi anh vừa mới cưới vợ, mua nhà năm trước đó và đương nhiên, gia đình cần anh ở lại. Tuy nhiên, chỉ một lời hứa miệng với HLV Lê Huỳnh Đức, không giấy tờ, không văn bản, anh đã đồng ý rời xa quê hương để về đầu quân cho SHB Đà Nẵng, với mức lót tay bằng với con số HA.GL đưa ra, không hơn, không kém. 

Nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, liệu Hoàng Thiên có ăn mừng?
Nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, liệu Hoàng Thiên có ăn mừng?

Việc Hoàng Thiên về với đội bóng sông Hàn là một thắng lợi cực lớn của HLV Lê Huỳnh Đức. Thắng lợi là bởi, Vũ Phong mùa này đang có dấu hiệu tuổi tác, Huy Toàn đang vật lộn với chấn thương nặng còn các cầu thủ trẻ vẫn cần thời gian nên ông cần một sự bổ sung thực sự chất lượng cho 2 cánh. Hoàng Thiên, với khả năng chơi tốt ở cả 2 biên rõ ràng là cái tên vô cùng hợp lý.

Cộng thêm việc Hoàng Thiên được trao luôn chiếc áo số 10, con số thường được đeo bởi những người dẫn dắt lối chơi, có thể thấy sự kỳ vọng của BLĐ đội bóng sông Hàn dành cho anh là lớn nhường nào. Trên các khán đài, các CĐV áo cam như phát cuồng sau mỗi bước chạy, mỗi nhịp xử lý của anh. Tất cả đều tin tưởng vào cơn lốc mang tên Hoàng Thiên.

Cuộc đua vô địch V-League 2016 đã sớm có kẻ bứt lên là FLC Thanh Hóa. Với tham vọng trở lại ngôi vương, SHB Đà Nẵng chắc chắn muốn giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu chiều nay để duy trì thế bám đuổi. Vì vậy, người sông Hàn đang rất chờ đợi Hoàng Thiên tỏa sáng, giúp họ trả lại món nợ đã vay cách đây 1 năm.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x