Lùm xùm vụ đại diện hay không đại diện của tiền đạo Pedro

Đam San
08:47 ngày 22-08-2020
Mới đây, trên facebook cá nhân, bằng ngôn ngữ tiếng Việt rất chỉn chu, Pedro Paulo đã tố cáo một người đàn ông tên là T, đã tự mạo danh là người đại diện, đồng thời có những lời lẽ đe dọa đến gia đình tiền đạo đang khoác áo Sài Gòn FC này.
Lùm xùm vụ đại diện hay  không đại diện của tiền đạo Pedro

Ai vẽ đường cho hươu chạy? 

“Xin chào các bạn của tôi ở Việt Nam! Đã từ rất lâu rồi tôi giữ im lặng nhưng đến bây giờ tôi nghĩ đến lúc phải nói về việc này. Khi tôi bắt đầu đến chơi bóng ở Việt Nam, tôi đến đây để chơi bóng và giúp đỡ cho gia đình tôi. Nhưng đến bây giờ, một người đàn ông tên T đã nói ông ấy là người đại diện của tôi và đã nhắc đến tên tôi trên Facebook. Ông ấy đã nhắn tin đe dọa tôi với gia đình của tôi nếu tôi tiếp tục ký hợp đồng với CLB Sài Gòn. Ông ấy còn nhắn tin cho tôi và nói xấu về đội ngũ HLV - Nhân viên của đội bóng, còn nói Sài Gòn FC muốn cắt hợp đồng lao động với tôi và các cầu thủ của Sài Gòn không thích tôi. Tôi tin chắc đó không phải là sự thật. Tôi nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa và bây giờ tôi cần phải nói lên sự thật. Một lần nữa tôi khẳng định tôi không phải cầu thủ của T và tôi cũng không hiểu tại sao ông ấy lại nhận là người đại diện của tôi và ông ấy cũng đã lấy của tôi rất nhiều tiền. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến CLB Sài Gòn FC đã hiểu cho tình cảnh của tôi cũng như đã động viên, khích lệ để tôi cống hiến cho CLB Sài Gòn. Chúc các bạn buổi tối tốt lành”.

Trên đây là nội dung đầy đủ mà tiền đạo Pedro Paulo đã viết trên trang cá nhân của mình. Nhiều người không trốn khỏi cái cảm giác “té ngửa” khi một ngoại binh mới đến V.League chơi bóng hơn 1 năm, với vốn tiếng Việt bập bẹ lại có thể viết ra những dòng chữ gãy gọn, xúc tích, đến dấu chấm câu cũng chính xác đến như vậy. Rất nhiều dấu hỏi đặt ra cho cái văn bản mang tính chất “thông cáo” ấy và song song với đó là suy luận: Ai đã viết hộ, hay ai đứng đằng sau “xúi” Pedro tung bài viết này lên mạng xã hội để “tố” ông T? Và tiền đạo người Brazil “tố” ông T vì mục đích gì? 

Tiền đạo Pedro (bìa phải) đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V.League 2020	 Ảnh: Đức Cường

Đằng sau là một “cuộc chiến”? 

Pedro Paulo đang dẫn đầu danh sách “Vua dội bom” V.League với 7 bàn thắng sau 11 vòng đấu. Người đồng hương Brazil của anh là Geovane Magno cũng đang có phong độ ấn tượng với 5 bàn thắng. Cặp “song sát” này góp công không nhỏ giúp Sài Gòn FC đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2020, một thành tích làm ngạc nhiên với tất cả giới chuyên môn. Cách đây chưa lâu, giới bóng tròn từng một phen “tròn xoe đôi mắt” khi BHL của Sài Gòn FC bỗng dưng đưa ra tranh cãi về việc họ có công đào tạo Geovane thay vì người tiền nhiệm. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản lại trở nên “hài hước” bởi nhiều người cho rằng, người cầm sa bàn của đội bóng này đang muốn khẳng định công lao của mình. Khi những ầm ĩ “công của ai” chưa khép lại thì vụ Pedro “tố” ông T đe dọa bản thân và gia đình lại nổ ra. Theo như những gì Pedro viết, dường như ông T có mối liên hệ mật thiết với cầu thủ này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông T chính là người đã giúp đỡ Pedro và Geovane đến Việt Nam tìm việc làm. Một tay người bị “tố” đã lo thủ tục, đàm phán lương, thưởng… cho 2 ngoại binh người Brazil. Cho đến khi gia nhập Sài Gòn FC, giữa các bên đã thỏa thuận bằng một văn bản có giá trị đến năm 2021. Nói như ngôn ngữ của dân trong nghề, ông T chính là người có vai trò đặc biệt trong vụ chuyển nhượng của Pedro và Geovane với Sài Gòn FC. 

Được biết, cuối mùa 2020, Pedro sẽ đáo hạn hợp đồng với Sài Gòn FC. Phía đội bóng này muốn tái ký và tiền đạo Brazil cũng mong điều này. Theo nhiều nguồn tin, rất có thể mấu chốt của vụ việc nằm ở chỗ, Pedro muốn ở lại nhưng ông T lại không muốn nên đã xẩy ra những xung đột giữa đôi bên. Pedro đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Sài Gòn FC. Cũng thật ngạc nhiên, Pedro đã “tố cáo” ông T, khẳng định đôi bên không có sự ràng buộc và người đại diện chỉ là mạo danh. Rất khó để khẳng định có hay không người đã đứng sau giật dây để Pedro “tố” ông T. Nhưng từ những thông tin có được, dường như Pedro đã phủ nhận mối liên hệ ông T trong những ngày đầu đến Việt Nam mà những hình ảnh, tài liệu hai bên còn lưu giữ lại cho thấy điều đó. 

Dĩ nhiên, những người đứng sau lưng của Pedro (nếu có) hẳn có kế hoạch cho riêng mình chứ không đơn thuần là giúp đỡ cầu thủ này một cách vô tư. Chỉ mong những lùm xùm này sớm khép lại để Pedro có thể tập trung vào chuyên môn và cống hiến nhiều nhất cho Sài Gòn FC. 

CLB Sài Gòn mời Bộ Công an vào cuộc 

Ảnh chụp màn hình trên trang fan page của Sài Gòn FC

“… Pedro và Geovane nói rõ người tên D.B.T này nói xấu và nhắn tin đe dọa Pedro trước các trận đấu của V-League 2020. Mới đây nhất người này còn viết Facebook tiếp tục mạo danh Pedro & Geovane thuộc quyền sở hữu của người này ở Đông Nam Á và Việt Nam với thái độ thách thức xem thường luật pháp. Do đó chúng tôi xin thông báo đến tất cả các thành viên, CĐV của Sài Gòn FC, quan điểm bảo vệ Pedro & Geovane và đã xử lý như sau: Vụ việc ông D.B.T đã được Sài Gòn FC báo cáo lên Bộ công an để làm rõ và xử lý dứt điểm…”, trang fan page của Sài Gòn viết.

Ông T khẳng định Pedro và Geovane là người của mình 

Pedro “tố” ông T trên trang facebook cá nhân

Trên tài khoản facebook có tên D.B.T, được cho là người đàn ông có tên là T mà Pedro đã tố cáo, có viết: “Cứ chờ xem âm mưu bêu xấu người đáng lẽ Pedro Paulo và Geovane Magno phải mang ơn từ năm 2019. Pedro và Geovane vẫn thuộc quyền sở hữu của D.B.T ở Đông Nam Á và Việt Nam. Sự thật vẫn luôn là sự thật…. D.B.T được mời uống nước suối chứ không phải uống nước trà vì sự lương thiện và chân thành của mình”. 

Ông Kamensek không thành công ở Bình Định

Jernej Kamensek là nhà môi giới người Slovenia, từng giới thiệu cho V.League nhiều cầu thủ giỏi như Pape Omar, Nastja Ceh, Ivan Firer. Bẵng đi một thời gian, ông Kamensek bất ngờ xuất hiện ở Bình Định trong vai trò GĐKT sau khi HLV Nguyễn Đức Thắng về nắm đội. 


Người đàn ông từng là nhà môi giới này lúc mới bắt tay vào công việc rất hăm hở với khát vọng biến sân Quy Nhơn thàng ngày hội mỗi khi đội nhà thi đấu. Tuy vậy, tính hiệu quả trong công việc không cao nên mới đây, Bình Định đã chia tay sớm vị GĐKT này. Trong lần trò chuyện với chúng tôi ở Bình Định, ông Kamensek thừa nhận công việc “kiến thiết” bóng đá cho đất Võ không hề dễ dàng như ông tưởng. 

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày

10 cầu thủ U22 Việt Nam đáng chú ý nhất trong danh sách khủng của ông Park

'U22 Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chưa đủ'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x