Nguyễn Hồng Sơn: ‘Tôi căng thẳng khi đứng trước Beckham, Figo, Carlos’

Thiên Minh
13:34 ngày 05-02-2021
19 năm trước, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn từng góp mặt ở một giải bóng đá biểu diễn nghệ thuật. Trước hàng loạt những siêu sao thế giới, đại diện của Việt Nam không khỏi căng thẳng, choáng váng.
Nguyễn Hồng Sơn: ‘Tôi căng thẳng khi đứng trước Beckham, Figo, Carlos’

Năm 2001, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đại diện cho Việt Nam tham dự một giải bóng đá biểu diễn nghệ thuật. “Việc tôi sang nước ngoài tham dự cuộc thi bóng đá biểu diễn nghệ thuật là nằm trong chiến lược của một hãng giải khát nổi tiếng. Trong đó, họ mời các siêu sao như David Beckham, Dwight Yorke, Rivaldo, Roberto Carlos, Luis Figo…”, Hồng Sơn chia sẻ. “Tôi cùng một anh trưởng phòng marketting thông thạo tiếng Anh sang London tham dự cuộc thi đó. Tôi cũng được đối đãi như mọi danh thủ khác, tức là có người ra sân bay đón đưa về khách sạn 4 sao. BTC thuê nguyên 1 tầng để các danh thủ (trong đó có tôi) sinh hoạt. Rồi khi đi thăm quan hay mua sắm đều có xe Mercedes dòng SUV đưa đi”.

Nhớ lại khoảnh khắc lúc bấy giờ, Hồng Sơn chia sẻ: “Tất nhiên, giá trị và đẳng cấp của cầu thủ thế giới là khác nhau. Nhiều khi đứng cạnh họ, cầu thủ Việt Nam như tôi vẫn có sự tự ti. Ví dụ như ở một phòng lớn sinh hoạt chung, các ngôi sao gặp gỡ và giao lưu thoải mái. Trong khi tôi vẫn có cảm giác mình chưa vượt qua được rào cản. Tôi chỉ biết ngồi một góc, không dám ra giao lưu, chia sẻ. Đó cũng là điểm yếu của tôi. Rồi những ngôi sao như Beckham, Yorke, Rivaldo có ekip đi theo đông đảo, luôn có đội ngũ ghi hình họ nữa.

Vậy nên, riêng việc chỉ gặp không thôi đã chẳng biết nói cái gì, làm cái gì cả. Điều đó càng khiến tôi hiểu rằng ngoại ngữ quan trọng ra sao. Nhất là khi được gặp Sir Alex Ferguson mà không biết nói sao. Cái thiệt thòi ở đấy là sự va chạm ngoại ngữ. Đó cũng là điểm yếu của cầu thủ Việt Nam mình trong một thời gian dài”.

Carlos rất thân thiện với cầu thủ Việt Nam

Hồng Sơn ở giải bóng đá nghệ thuật năm 2001

Hồng Sơn quả thực rất căng thẳng ở thời điểm ấy. Nhưng một siêu sao đã giúp anh bình tĩnh lại. Đó là Roberto Carlos. “Carlos sở hữu một thân hình khủng khiếp. Cổ của anh ta to như võ sỹ quyền anh. Ngực vồng lên. Đùi chắc phải ngang ngực tôi”, Hồng Sơn chia sẻ. “Khi thấy tôi ngồi căng thẳng quá, anh ta lại trêu đùa. Carlos nói tiếng Bồ Đào Nha và làm một vài động tác pha trò. Rồi người phiên dịch mới nói rằng Carlos muốn tôi thoải mái, vì thấy tôi căng thẳng quá. Nhưng không căng thẳng sao được khi xung quanh tôi là những siêu sao thế giới mà trước giờ bản thân chỉ được xem qua tivi mà giờ lại được thi đấu cùng”.

Anh kể về một phần thi đáng nhớ: “Rồi đến lúc thi đấu, đặc biệt là phần thi đá bóng qua lưới, tôi ấn tượng với Yorke ở sự tinh quái, thích ứng nhanh. Lúc tham gia phần thi này, tôi nhận ra có những góc máy ở cuối sân. Tôi cố gắng tìm góc đó để khiến đối phương không cứu được. Nhưng sau 1-2 lần như vậy thì Yorke cũng trả cho tôi những cú quả như thế. Rất thú vị và ấn tượng. Cầu thủ thế giới thực sự đạt đến một đẳng cấp mà chúng ta sẽ phải cố gắng rất nhiều năm bám đuổi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x