
Xưa nay, Arsenal vẫn thuộc dạng bình bình bậc trung ở làng bóng đá Anh, xét về khoản tài chính thôi, chứ không nói đến danh hiệu. Arsenal sống ở thủ đô London nhưng cũng chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi chứ không có điều kiện 3 ngày tiệc nhỏ, 5 ngày tiệc lớn, cuối tuần thì ôi thôi đừng hỏi như Chelsea.
Đấy, đâu có xa xôi gì. Man City vừa biến Elliot Anderson thành cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử với giá 116 triệu bảng được 3 ngày thì Chelsea chơi trèo vượt mặt. Morgan Rogers lập tức cưỡi ngựa dạo Tây London với giá 117 triệu bảng.
Hơn có một triệu bảng chứ mấy mà Arsenal tức xì khói. Gì thì gì, chủ mình cũng là chủ Mỹ mà sao mà chủ Mỹ này nó giống Mỹ Tho chuyên chém to kho mặn, hay đo lọ nước mắm, đếm lọ dưa cà. Còn chủ Mỹ kia xịn sò chịu chơi như Mỹ Tâm, xỉa tiền trăm triệu bảng cái một như mua vé xem Argentina đá World Cup, nghe mà sốt cả tiết.
Ấy thế mà có tin Arsenal chơi trội mua Vinicius mới khiếp đảm. Trời ơi, biết gì không, Vinicius là tầm cỡ tàu vũ trụ của SpaceX của tỉ phú Elon Musk, còn sao số của Arsenal á, vẫn chạy xe máy điện 20 triệu 3 chiếc chưa đăng ký á.
Bom tấn kinh nhất mà Arsenal giật là Declan Rice giật năm 2023 với giá 100 triệu bảng. Mức tiền này, cách đó 2 năm đã bị Man City giật nổ rồi với thương vụ “Jack 100 củ”. Người ta nói cái tầm của Man City thì Arsenal có học cả đời cũng không được, bởi giật được một lần là im hơi cả 10 năm, sức đâu năm nào cũng nổ.

Thế mà đòi mua Vinicius, làm đám CĐV nhiệt thành vội vã đi học tiếng Bồ Đào Nha để tương tác với thần tượng trong ngày ra mắt. Ủa, mắc gì giờ mới học tiếng Bồ, chẳng lẽ Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli, và Gabriel Jesus không phải ngôi sao lẫy lừng à?
Các CĐV Arsenal nhanh nhẩu học tiếng Bồ nhưng Vinicius đâu có nhanh tay hơn não. Anh này tham tiền số một rồi, mặc dù tài năng chỉ là Hiếu thứ hai ở Bernabeu. Rõ ràng, Vinicius thích ở Real nhất, bởi đây là nhà giàu mấy chục đời, không phải dạng quý tộc sa sút hay Barca, nhà giàu mới nhận đền bù Man City hay tầng lớp lao động chân tay gia truyền như Arsenal.
Hơn nữa, Real không những giàu mà còn quan hệ phong phú, bỏ trọng tài quan và chức trong túi nhiều như tiền xu của chú bé đánh giày. Giàu có và quyền lực nên danh hiệu chỉ là chuyện nhỏ. Nói gì nói, Vinicius sở hữu số Cúp tai voi Champions League nhiều hơn 10.000 năm lịch sử Arsenal cộng lại. À mà thôi, đây là vấn đề tế nhị.
Rõ ràng, Vinicius không thể đầu quân cho Arsenal kể cả theo dạng từ thiện “giá 0 đồng”. Vì Arsenal đơn gian là không có tiền trả lương cho Vinicius. Nói gì nói, quen lương thấp được ăn lương cao thì dễ, nhưng đang lương cao mà về lương thấp thì thà chết chứ không gật đầu.
Vinicius đang đòi Real 30 triệu euro sau thuế mỗi mùa thì mới chịu gia hạn hợp đồng. Mức lương này thì bộ phận kế toán của Arsenal đầu lắc như chơi trống bỏi chứ gật làm sao được. Thế nên, sau hồi đàm phán, Real phải chịu mức lương 22 triệu euro/mùa của Vini, bằng 10% tổng quỹ lương của Arsenal mỗi mùa.
Thế nên, chẳng có gì lạ khi Real và Vini sẽ gắn bó đến 2032 chứ đời nào khán giả London được xem anh thi đấu hàng tuần. Bởi Vinicius đâu có muốn cạp đất mà ăn, cho dù đấy là đất vàng, đất kim cương ở thủ đô của Vương quốc Anh.



























