Những chia sẻ khiến chúng ta phải suy nghĩ của bố mẹ Công Phượng, Xuân Trường

Minh Hải
18:27 ngày 18-07-2015
"Trận nào cũng thế, mỗi lần về là cơ thể đầy những vết thâm nhưng con thì luôn miệng bảo con không đau. Làm cha mẹ, thấy con bị phạm lỗi như vậy, xót xa lắm", ông Lương Bách Chiến, bố Lương Xuân Trường, tâm sự.
Những chia sẻ khiến chúng ta phải suy nghĩ của bố mẹ Công Phượng, Xuân Trường
Kể từ khi HA.GL đôn lứa cầu thủ trẻ tài năng lên đá V.League, bố mẹ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… luôn sống trong sợ hãi. Họ lo lắng, không hiểu những cậu con trai còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm của mình có trụ lại được ở đấu trường khắc nghiệt nhất Việt Nam hay không, nhưng suy nghĩa này nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi sợ hãi khi con mình luôn trở về nhà với những vết thương bầm tím. 

"Phượng là con tôi nên tôi biết, hắn nhiệt huyết lắm. Mỗi khi thi đấu là cố gắng hết mình, thậm chí có những tình huống quên mình. Cũng chính vì thế mà thường xuyên về nhà với những vết thương, vết đau, thậm chí chảy máu", ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng nói. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng, tiếp lời: "Tôi là phụ nữ, chẳng hiểu nhiều về bóng đá nhưng thấy con mình bị phạm lỗi rồi nằm quằn quại trên sân trong nỗi đau, tôi như đứt cả ruột. Khổ hơn là hỏi thì hắn trả lời: Con chẳng đau gì cả". 


Những cầu thủ HA.GL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được đối thủ chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Anh Tài

Sau trận đấu với Thanh Hóa, ông Lương Bách Chiến, bố Lương Xuân Trường, tâm sự với báo Bóng đá: "Tôi hiểu bóng đá là một trò chơi của những người đàn ông và người thắng kẻ thua đôi khi được quyết định bởi lòng dũng cảm. Tôi cũng không phải là người bị bệnh thành tích nên đôi khi, thắng thua cũng không quá quan trọng nhưng tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe và tương lai của các cầu thủ trẻ, trong đó có Lương Xuân Trường. Trong trận đấu, tôi thường xuyên bị giật mình bởi những tình huống phạm lỗi của đối phương với cầu thủ HA.GL, trong đó có Xuân Trường nhà tôi. Sau trận đấu, Trường phải nhờ mẹ bóp chân, bóp đầu cho. Nhìn cảnh đó, tôi xót ruột lắm. Mong rằng, các cầu thủ bảo vệ cho nhau, các trọng tài bảo vệ cầu thủ để sân chơi của chúng ta mang tính cống hiến hơn". 

Trên thế giới, đã có rất nhiều những nhân vật có ảnh hưởng lên tiếng bảo vệ những tài năng sân cỏ. Thậm chí, các danh thủ bóng đá trong quá khứ cũng có chiến dịch bảo vệ Messi bằng cách vận động các đội bóng, các đối thủ chơi fair-play để bảo vệ đôi chân thiên tài này. Thiết nghĩ, bóng đá Việt Nam chúng ta cũng nên kế thừa những điều tốt đẹp của bóng đá thế giới để bảo vệ đôi chân, thân thể và sức khỏe cho những tài năng trẻ… 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x