Đến thời điểm này, Than Quảng Ninh là đội bóng duy nhất xảy ra vụ “đình công” vì những cắc cớ liên quan đến tài chính. Ấy vậy mà, đội bóng ấy vẫn không sập, trái lại, họ đang chơi tốt, thách thức nhiều đối thủ ở V-League. Tìm hiểu sâu thì sẽ biết, Than.QN thành công vì biết dựa vào NHM, xây dựng đội bóng theo mô hình cộng đồng.
ĐỪNG NÓI KHÔNG CÓ THƯỞNG!
Có lần, HLV Phan Thanh Hùng của HN.T&T tiết lộ: “Ai cũng nói Than.QN không có tiền thưởng, nhưng tôi vẫn thấy các cầu thủ của đội bóng này được chia tiền sau mỗi trận hòa, trận thắng”. Có đến sân Cẩm Phả thì mới thấy, Than.QN vẫn “sống khỏe, sống vui” dù chưa xây dựng được quy chế thưởng ở mùa giải này. Người ta bắt đầu quen với hình ảnh, sau mỗi chiến thắng, từ trên khu vực danh dự, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, ông Nguyễn Trọng Minh hoặc các cấp phó của ông tiến thẳng xuống khu kỹ thuật thưởng nóng cho đội bóng. Tiếp đó, hàng loạt doanh nhân cầm sẵn những phong bì tiền chứa từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng xuống tặng cho thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa.
Đó là trên sân, nhưng cũng có nhiều CĐV không muốn thưởng nóng chỗ đông người. Sau trận, họ mời BHL đội bóng đi ăn và ở đó, gửi gắm chút tình, chút quà với giá trị… cả trăm triệu đồng. Và, điều kiện duy nhất mà CĐV này đưa ra là “không công bố danh tính trên các phương tiện truyền thông”.
Ở Cẩm Phả, các Mạnh thường quân thường thưởng đội bóng bằng tiền mặt để ngay sau đó, BHL chia thưởng cho các cầu thủ. Đáng nói hơn, có những trận đấu quan trọng như gặp Hải Phòng hay HN.T&T, các doanh nhân đã chuẩn bị cả tỷ đồng để thưởng cho thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa. Ngay cả khi cầm hòa đối thủ trên sân nhà, họ cũng có ít nhất một nửa trong số đó. Nhưng tiếc là trong hai trận đấu đó, Than.QN lại để thua!
NHM MUA CẦU THỦ CHO ĐỘI BÓNG
Sau chiến thắng trước Thanh Hóa, Than.QN đã cơ bản hoàn thành mục tiêu ở mùa giải này. Thế nhưng, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng, họ có thể làm được hơn thế nếu tăng cường lực lượng. Có điều, ngân quỹ vừa phải của đội bóng không cho phép làm điều đó. Và, CĐV “bí ẩn” lại xuất hiện để hỗ trợ đội bóng. Doanh nhân này chi hàng chục ngàn USD để giải phóng hợp đồng của tiền đạo Sunday với CLB Thanh Hóa. Chưa hết, do Sunday hưởng mức lương lên đến 10.000 USD/tháng tại Thanh Hóa trong khi mức lương tối đa mà Than.QN trả cho các ngoại binh chỉ vào khoảng 5 ngàn USD/tháng nên chính CĐV kể trên đã hỗ trợ khoản lương phụ trội và chi thêm một khoản “hỗ trợ” cho Sunday để anh an tâm phục vụ cho đội bóng đất Mỏ.
Có lẽ, chỉ có ở Quảng Ninh mới có cảnh, NHM đứng ra chịu tiền mua cầu thủ cho đội bóng. Và nó lý giải tại sao, dù đã trải qua nhiều biến cố nhưng Than.QN vẫn thi đấu rất ấn tượng. Đơn giản vì họ có những CĐV sẵn sàng dâng hiến vì đội bóng, vì quê hương!
CĐV sẵn sàng ứng tiền!
Đến giờ, dư luận vẫn đánh giá rất cao hành động kịp thời của lãnh đạo đội bóng khi chi khoản tiền thưởng 600 triệu đồng cho các cầu thủ trước trận quyết đấu với Thanh Hóa. Thế nhưng, ít người biết, khi khoản tiền mà các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh thưởng trong buổi giao lưu với đội bóng chưa về tài khoản, không ai khác, chính CĐV “bí ẩn” kể trên đã ứng trước 600 triệu đồng để động viên tinh thần cầu thủ. Và, sau hành động rất nghĩa hiệp và kịp thời này mà Than.QN đã thi đấu một trận đầy quyết tâm trước đội đầu bảng Thanh Hóa.
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Mới đây, Liên đoàn thể thao ĐNÁ đã công bố quyết định tước HCV môn điền kinh nội dung đi bộ 20km tại SEA Games 27 của VĐV Saw Nar Lar (Myanmar) do có kết quả dương tính trong các đợt kiểm tra doping.
Thủ môn ĐT Iraq - Ahmed chơi xuất thần nhưng cũng phải thừa nhận rằng, ĐT futsal Việt Nam thiếu sự lạnh lùng, và tỉnh táo trong các pha dứt điểm nên mới dẫn đến thất bại đáng tiếc.
Nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, gây quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân cơn bão Hải Yến, AFF đã công bố danh sách 22 cầu thủ góp mặt trong đội hình ASEAN All-Stars (Các ngôi sao ASEAN).
Chiều nay sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên ở bảng C và D. Chiến thắng giòn giã 5-1 của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Iran trước Indonesia vào chiều qua là thông điệp có sức nặng gửi đến các đội có tham vọng trong cuộc đua giành “ngôi vua” ở VCK năm nay.
“Tôi không ngờ khán giả Việt Nam lại mê futsal như thế. Nhìn khán đài đông kín và sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, đặc biệt là nhóm CĐV mặc áo đỏ, thật sướng mắt”, Amad – một điều phối viên của AFC có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ tối qua đã thốt lên như vậy ở trận Việt Nam - Iraq.
“Việc làm đầu tiên sau trận thua Iraq là chúng tôi phải giúp các cầu thủ ổn định tinh thần và cải thiện khâu dứt điểm…”, ông Bruno Garcia Formoso, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam Bruno, phát biểu sau trận ra quân của đội nhà...
Trận khai mạc VCK futsal châu Á 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq diễn ra vào chiều tối qua tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã vinh dự được đón tiếp nhiều quan chức ngành thể thao và bóng đá.
Tối nay (30/4), một góc nhà thi đấu Phú Thọ rực đỏ màu quốc kỳ của các CĐV Việt Nam đến cổ vũ ĐT futsal Việt Nam trong cuộc so kè với đối thủ Iraq ở trận mở màn VCK futsal châu Á 2014.
HLV Zidane khẳng định sẽ không dẫn dắt Bayern Munich sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đồng thời ông cũng đưa ra dự đoán Real Madrid sẽ vào chung kết Champions League mùa này.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn