Trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA): Thép đã tôi thế đấy

Đức Nguyễn
08:33 ngày 19-02-2020
Hoàng Văn Khánh đang trên đường trở thành thủ quân của SLNA ở mùa giải 2020. Trên con đường mà trung vệ này đã đi qua có rất nhiều khúc cua và cả nước mắt nhưng bây giờ, cuộc đời mới đẹp với Văn Khánh.
Trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA): Thép đã tôi thế đấy

Nhắc đến Hoàng Văn Khánh, dường như ngay lập tức người ta nhớ đến pha vào bóng của anh khiến một cầu thủ của U19 Tottenham bị chấn thương nặng tại giải tứ hùng U19 Quốc tế 2014. Các diễn đàn “nổi sóng” với cú lao gầm giày như “tiều phu đốn củi” của Khánh và anh trở thành một “tội đồ” khi phá vỡ lối chơi được xem là duy mỹ của U19 Việt Nam dày công xây dựng khi ấy.

Hoàng Văn Khánh sau đó bị gạch tên trong danh sách đến châu Âu tập huấn nhằm chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2014. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu đấy là sự trừng phạt cho sự nông nổi của một người trẻ như Khánh. Khác với tính cách mạnh mẽ trên sân cỏ, ngoài đời Văn Khánh là một chàng trai hiền lành, sống nhiệt tình với bằng hữu. Sau “cú sốc” ấy, Khánh đã không dám về nhà vì sợ bố mẹ buồn. Quả bóng chính là người bạn vô tri để anh trút bầu tâm sự lúc bấy giờ.

“Cú sốc” ấy cũng khiến SLNA vơi bớt niềm tin ở chàng trai trẻ này. Mùa bóng 2015 khởi đầu với Khánh với những ký ức rất tệ. Trong cái lúc chới với, trong cái lúc dần buông xuôi, trung vệ này bất ngờ nhận lệnh khăn gói đến Cần Thơ với bản hợp đồng cho mượn nửa mùa.

Khánh mở cờ bởi nó chẳng khác gì sự giải thoát cho hiện tại. Dẫu vậy, trung vệ này cũng hiểu rằng, anh đi thật xa là để trở về phục vụ cho đội bóng quê nhà chứ không phải đi luôn.

Những bước tiến dài sau đó đã giúp Văn Khánh lấy được một vị trí chính thức trong đội hình của SLNA. Tuy nhiên, bước ngoặt chỉ đến khi Quế Ngọc Hải chuyển đến khoác áo Viettel ở cuối mùa giải 2018. Ai cũng biết, cái bóng của Hải Quế ở SLNA là quá lớn. Dĩ nhiên, để khẳng định bản ngã, Hải cũng từng phải vượt qua những cái bóng khác mà anh xem như “thần tượng”. Họ là Huy Hoàng hay trước đó là Hữu Thắng. 

Người ta nói ở sông Lam “sóng sau đè sóng trước” quả không sai. Mùa 2019, Hoàng Văn Khánh đã thực sự khiến các CĐV xứ Nghệ quên Quế Ngọc Hải với những màn trình diễn chói sáng bên cạnh Damir Memovic, người đã chuyển đến HAGL ở mùa giải năm nay. Chính Khánh thừa nhận: “Memovic chính là người đá cặp ăn ý nhất với tôi từ trước đến nay. Mùa giải 2019, tôi cảm thấy mình dư thừa rất nhiều năng lượng và tự tin nhất”.

Sự ra đi của Memovic sẽ là một thách thức lớn với Hoàng Văn Khánh. Hơn thế nữa, trung vệ sinh năm 1995 này còn phải đảm nhận vai trò thủ lĩnh tinh thần khi được trao cho chiếc băng thủ quân ở mùa giải mới. “Tôi biết rất nhiều khó khăn và áp lực chờ tôi phía trước. Tôi biết, rất nhiều người đặt kỳ vọng vào tôi. Để chơi tốt như mùa 2019 là điều không hề dễ dàng nhưng tôi tin mình sẽ làm được khi có các thầy, các đồng đội luôn ủng hộ.

Bản thân tôi luôn khát khao và mơ ước sẽ nối tiếp truyền thống CLB. Trong đó ở vị trí của tôi, luôn có những “biểu tượng” của đội bóng như chú Hữu Thắng, anh Huy Hoàng, anh Hải Quế”, Hoàng Văn Khánh chia sẻ.

Lời cuối trong cuộc trò chuyện, Văn Khánh mang theo một khát khao để khẳng định bản thân, đó là nỗ lực để đươc gọi lên ĐTQG. Hay nói như anh, cuộc đời các cầu thủ thì được gọi lên khoác áo đội tuyển quốc gia là nấc thang cao nhấc.

“Chưa bao giờ tôi thôi ngừng ước mơ, chưa bao giờ ngừng lao động để hy vọng một ngày nào đó được gọi lên ĐTQG. Vinh dự ấy không phải ai cũng có được nên càng phải nỗ lực bội phần”, Hoàng Văn Khánh thổ lộ.

XEM THÊM

Hướng đến V.League 1 - LS 2020: Căng thẳng trên ghế huấn luyện

Hướng tới giải hạng Nhất QG - LS 2020: Khốc liệt đua thăng hạng

Lương Hoàng Nam & hành trình từ V.League xuống hạng Nhì

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x