Trung vệ Trương Trọng Sáng: Cú đánh đầu 'thần thánh' & ngã rẽ cuộc đời

Đức Nguyễn
15:40 ngày 02-05-2019
Sau cú đánh đầu thành bàn vào lưới Thanh Hóa ở vòng 7 V.League 2019, Trương Trọng Sáng mới thực sự “xuất hiện” trong màu áo HAGL. Còn trước đó, dường như chẳng ai biết chàng trai đến từ Hà Tĩnh là ai, hoặc truy tìm tên anh trên Google cũng chỉ có đôi dòng sơ sài.
Trung vệ Trương Trọng Sáng: Cú đánh đầu 'thần thánh' & ngã rẽ cuộc đời
Phút 14, sau cú đá phạt góc bên cánh trái của Văn Sơn, dù rơi vào thế “bánh mì kẹp thịt” giữa Gramoz và Xuân Cường, nhưng Trọng Sáng vẫn bật cao hơn tất cả, đánh đầu làm rung lưới của thủ môn Trần Bửu Ngọc.

Cầu thủ này nói rằng, anh như “hóa điên” vì sướng và vì đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh tại V.League cũng như trong màu áo HAGL. Tiếc thay, niềm vui của Trọng Sáng và đồng đội không được trọn vẹn khi HAGL để Thanh Hóa cầm hòa 3-3 trong cuộc so giày trên sân Pleiku.

“Cơn bão” like đã ập đến trên trang Facebook của Trọng Sáng. Cũng từ đó, nhiều người mới lục tìm hồ sơ về anh. Có lẽ fan HAGL đã rất thất vọng vì dữ liệu về cầu thủ đẹp trai này chỉ có mấy dòng sơ sài. Cũng đúng thôi, con đường lên núi của Trọng Sáng rất dài và rất xa. Ít ai biết, cầu thủ sinh ra ở một xã vốn từng nổi tiếng với nghề làm muối là Thạch Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) từng ăn tập ở lò Năng khiếu Hà Tĩnh.

Sau khi lò Năng khiếu Hà Tĩnh tan đàn xẻ nghé, ở tuổi 20, Trọng Sáng gia nhập Đà Nẵng chơi cho các đội trẻ. Năm 2014, anh được nhấc lên đội 1. Những tưởng cuộc đời của Trọng Sáng sẽ nở hoa, chẳng ai ngờ anh phải mỏi mòn “mài đũng quần” trên ghế dự bị. Trọng Sáng được cho Phú Yên mượn chơi tại giải hạng Nhì, rồi ngược đèo Hải Vân ra Huế chơi hạng Nhất. Khi mọi cánh cửa tại đội bóng sông Hàn đều cài then, anh xin được thanh lý hợp đồng rồi vác ba lô vào Tây Ninh xin việc. 

Bỗng một ngày đẹp trời, Trọng Sáng nhận được cuộc gọi từ số lạ. Anh không tin, ở đầu dây bên kia là người của HAGL, một đội bóng mà anh có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ sẽ được đến đó thử việc hay đầu quân. Nhưng giấc mơ ấy là có thật, sau gần chục ngày có mặt tại Trung tâm Hàm Rồng, Trọng Sáng đã được HAGL ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. 

“HAGL là đội bóng danh tiếng, có nhiều cầu thủ giỏi và là thần tượng của rất nhiều người. Còn tôi chỉ là người nhà quê, vô danh nên chưa bao giờ dám mơ sẽ được đồng hành cùng họ.


Nhưng hiện tại tôi đã ở đây và là một phần của HAGL. Được ra sân và ghi bàn, thực sự là một cảm xúc rất khó tả. Tuy nhiên, xin đừng hỏi vị trí của tôi như thế nào, là chính hay phụ, bởi nhiệm vụ của tôi là tập và tập. Quyết định cuối cùng thuộc về BHL”, Trọng Sáng chia sẻ sau bàn thắng để đời vào lưới Thanh Hóa.

Rồi đây hai trung vệ Hoàng Lâm và Kim Bong Jin sẽ trở lại đội hình chính của HAGL sau thời gian dưỡng thương. Nhưng có lẽ Trọng Sáng cũng đã kịp ghi điểm trong mắt HLV Lee Tae Hoon để tìm kiếm một chỗ đứng.

Trung vệ này nói rằng, thật tuyệt vời khi được cha, mẹ và người thân ở quê ngồi trước ti vi theo dõi và gửi những lời động viên cho anh thi đấu. Vì thế, Trọng Sáng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để mỗi cuối tuần điện thoại lại rung lên vì những tin nhắn chúc mừng từ quê nhà.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • B.BD lo số vó trước trận gặp Hà Nội FC B.BD lo sốt vó trước trận gặp Hà Nội FC

    HLV Becamex Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn đang thực sự đau đầu bởi lực lượng trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 8 giải VĐQG Wake-up 247 - 2019.

  • Tìm đâu “lửa” cho khán đài sân Gò Đậu? Tìm đâu “lửa” cho khán đài sân Gò Đậu?

    Là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam, nhưng sân nhà Gò Đậu của B.Bình Dương luôn trống vắng đến nao lòng. Trận đấu chiều nay (1/5) của đội chủ nhà ở đấu trường AFC Cup 2019 vẫn thế…

  • Hoàng Vũ Samson cán mốc 150 bàn ở V.League Hoàng Vũ Samson cán mốc 150 bàn ở V.League

    Đã 30 tuổi, chấn thương liên miên, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Hoàng Vũ Samson vẫn là sát thủ số 1 trong lịch sử V.League.

  • Vũ Văn Thanh háo hức tái xuất: Muốn nhanh cũng phải từ từ Vũ Văn Thanh háo hức tái xuất: Muốn nhanh cũng phải từ từ

    Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng việc vào sân ở phút chót trong cuộc đối đầu giữa HAGL và Thanh Hóa ở vòng 7 V.League 2019.

  • Quế Ngọc Hải và màn tái ngộ cảm xúc với SLNA Quế Ngọc Hải và màn tái ngộ cảm xúc với SLNA

    Sau 4 trận phải ngồi ngoài vì án kỷ luật, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ mãn hạn treo giò để quay trở lại thi đấu ở vòng 8 V.League 2019. Và như một cái duyên, đối thủ của Viettel cuối tuần này lại là SLNA, đội bóng cũ đã làm nên tên tuổi của Ngọc Hải.

  • Báo động đỏ dành cho Quảng Nam FC Báo động đỏ dành cho Quảng Nam FC

    Trận thua 0-2 trước Viettel vừa qua đã đẩy Quảng Nam FC xuống vị trí thứ 11 trên BXH V.League 2019, khiến NHM xứ Quảng không khỏi lo lắng cho đội nhà.

  • Đây không phải lúc chỉ trích SHB.ĐN Đây không phải lúc chỉ trích SHB.ĐN

    Không ai dám tưởng tượng, một đội bóng giàu truyền thống như SHB.ĐN lại trải qua 6 trận không biết mùi vị chiến thắng và lọt xuống nhóm... đội sổ tại V.League 2019.

  • CLB TP.HCM sốt ruột với Vinicius CLB TP.HCM sốt ruột với Vinicius

    Sau trận thua Hà Nội FC 0-1 ở vòng 7 V.League 2019, CLB TP.HCM đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay chính đối thủ.

  • Hà Nội: Sự khác biệt của ƯCV số 1 Hà Nội: Sự khác biệt của ƯCV số 1

    Chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM ở vòng 7 V.League 2019 đã giúp Hà Nội FC soán ngôi đầu trên BXH của chính đối thủ này. Với những gì đã thể hiện, đội bóng Thủ đô vẫn cho thấy đẳng cấp khác biệt, tiếp tục là ứng viên số 1 cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

  • Phi Sơn tiếp tục dính chấn thương Phi Sơn tiếp tục dính chấn thương

    Chưa kịp vui vì vết đau cổ chân từ đầu năm 2019 có dấu hiệu hồi phục tốt và chuẩn bị tái xuất ở mùa giải năm nay, tiền vệ Trần Phi Sơn của CLB TP.HCM đã lại “méo mặt” khi tái phát chấn thương trong buổi tập cách đây vài ngày.

  • Cầu thủ V.League và nỗi ám ảnh nắng nóng Cầu thủ V.League và nỗi ám ảnh nắng nóng

    Những ngày qua, nắng nóng trên diện rộng đã thành nỗi ám ảnh rất lớn với giới bóng đá Việt. Nhiều CLB đã phải điều chỉnh giờ tập luyện để tránh cho các cầu thủ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x