Trước cuộc đối đầu, Trọng Hoàng đã bày tỏ: “Trong tim của tôi, cái tên SLNA rất thiêng liêng. Đấy là nơi tôi sinh ra và lớn lên, cho tôi một cái tên Trọng Hoàng ngày nay. Vì thế, trận đấu với đội bóng quê nhà chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, tình cảm là việc ngoài sân cỏ. Khi vào thi đấu thì tất cả đều phải vì màu áo đang khoác trên người”. Trong khi đó, Văn Bình lại thổ lộ: “Trước đây khi còn đá ở SLNA, tôi rất trân trọng anh Công Vinh vì sự chuyên nghiệp lúc khoác áo Hà Nội T&T về thi đấu với đội bóng quê hương ngay trên sân Vinh. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác khó khăn của anh ấy khi đối đầu với các đồng đội cũ như thế nào…”.
Trước trận B.BD - SLNA: Người xứ Nghệ so tài!
Cuộc so kè giữa B.Bình Dương và SLNA ở vòng 13 trên sân Gò Đậu được giới chuyên môn và cả người hâm mộ xem là trận “derby xứ Nghệ”.
Nói thế, bởi trong thành phần của chủ nhà B.Bình Dương cả 4 cầu thủ quê xứ Nghệ là Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình và Đình Luật đều là quân bài không thể thiếu của “phù thủy” Lê Thụy Hải.
Trước cuộc đối đầu, Trọng Hoàng đã bày tỏ: “Trong tim của tôi, cái tên SLNA rất thiêng liêng. Đấy là nơi tôi sinh ra và lớn lên, cho tôi một cái tên Trọng Hoàng ngày nay. Vì thế, trận đấu với đội bóng quê nhà chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, tình cảm là việc ngoài sân cỏ. Khi vào thi đấu thì tất cả đều phải vì màu áo đang khoác trên người”. Trong khi đó, Văn Bình lại thổ lộ: “Trước đây khi còn đá ở SLNA, tôi rất trân trọng anh Công Vinh vì sự chuyên nghiệp lúc khoác áo Hà Nội T&T về thi đấu với đội bóng quê hương ngay trên sân Vinh. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác khó khăn của anh ấy khi đối đầu với các đồng đội cũ như thế nào…”.
Trước cuộc đối đầu, Trọng Hoàng đã bày tỏ: “Trong tim của tôi, cái tên SLNA rất thiêng liêng. Đấy là nơi tôi sinh ra và lớn lên, cho tôi một cái tên Trọng Hoàng ngày nay. Vì thế, trận đấu với đội bóng quê nhà chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, tình cảm là việc ngoài sân cỏ. Khi vào thi đấu thì tất cả đều phải vì màu áo đang khoác trên người”. Trong khi đó, Văn Bình lại thổ lộ: “Trước đây khi còn đá ở SLNA, tôi rất trân trọng anh Công Vinh vì sự chuyên nghiệp lúc khoác áo Hà Nội T&T về thi đấu với đội bóng quê hương ngay trên sân Vinh. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác khó khăn của anh ấy khi đối đầu với các đồng đội cũ như thế nào…”.
Nếu cuộc đối đầu B.Bình Dương - SLNA là phép thử tính chuyên nghiệp của các cầu thủ xứ Nghệ đang thi đấu cho đội chủ nhà, thì ngược lại, đây là cuộc chiến sinh tồn của các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Bởi sau trận hòa như thua trước ĐT.LA ở vòng 12, SLNA rất cần lấy lại hình ảnh vì họ đang thi đấu quá nhạt nhòa ở mùa giải 2014. Đồng thời, các cầu thủ trẻ của SLNA cũng rất muốn chứng tỏ với các đàn anh đã ra đi: “Không có các anh, SLNA vẫn chơi ổn!”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn