Tứ kết AFC Cup 2014: Hai đại diện Việt Nam cùng dừng bước
Sau khi V.NB có chiến thắng danh dự 1-0 trước Kitchee (Hong Kong), đến lượt HN.T&T xung trận. Do đã thua 0-1 ở lượt đi nên đội bóng Thủ đô phải thắng 2 bàn cách biệt trước Erbil (Iraq) mới có vé đến vòng bán kết AFC Cup. Rất tiếc là điều này đã không xảy ra và HN.T&T đã thua tới 0-2 trong trận lượt về kết thúc rạng sáng qua.
HN.T&T mang đến Lebanon (trận này đá trên sân trung lập) đội hình mạnh với những hảo thủ như Samson, Ngọc Duy, Văn Quyết, Gonzalo… và đã nhập cuộc một cách chủ động nhằm tìm kiếm bàn thắng. Ngược lại, do đã giành lợi thế ở lượt đi nên Erbil (Iraq) tỏ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công.
Tạo dựng được thế trận tương đối lấn lướt nhưng HN.T&T lại không thể có bàn thắng. Họ hoặc quá bế tắc trong những pha phối hợp, dứt điểm cuối cùng, hoặc tỏ ra bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành Jalal, người liên tục cứu nguy cho đội nhà.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, HN.T&T đã phải trả giá. Phút 58, hậu vệ Văn Biển đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và Amjed Radhi đã thực hiện thành công cú sút 11m, mở tỷ số cho Erbil.
Bị dẫn bàn, HN.T&T đánh mất sự tự tin. Ngay cả khi HLV Phan Thanh Hùng đã tung hai cầu thủ trẻ là Văn Thành và Ngọc Đức vào thay Gonzalo và Văn Biển thì tình hình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Thậm chí, họ còn để thua thêm 1 bàn ở phút 88.
Thua trận với tổng tỷ số 0-3, HN.T&T đã phải nói lời chia tay với đấu trường châu lục dù đã có cơ hội đi tiếp. Cùng với việc V.NB để thua Kitchee với tổng tỷ số 3-4, các đại diện của bóng đá Việt Nam đã vắng bóng ở bán kết AFC Cup 2014.
Kitchee 0-1 Ninh Bình
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn