Quy tụ rất nhiều những “thần tượng” của bóng đá Việt Nam hiện nay như Thành Lương, Văn Quyết, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn,… nhưng đến thời điểm này, vé xem trận Hà Nội T&T và HA.GL vẫn chưa thực sự gây sốt.
Phải đến chiều ngày 25/4, cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 11 V.League mới diễn ra nhưng ngay từ sáng qua (21/4), Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy đã quyết định phát hành vé tại cửa 5 khán đài A sân vận động, với một mệnh giá duy nhất là 50.000 đồng cho cả khán đài A và B.
Trao đổi với một tờ báo điện tử, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của HN.T&T còn hồ hởi cho rằng: “Chúng tôi dự đoán khán giả sẽ tới sân đông. Việc bán vé sớm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của họ, tránh tình trạng quá tải gần thời điểm diễn ra trận đấu”.
Vé trận HN.T&T - HA.GL được bán với mệnh giá duy nhất là 50.000 đồng
Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, số lượng CĐV có mặt ở quầy vé vẫn chưa thực sự lớn. Mọi ngả đường hướng về sân Hàng Đẫy vẫn nhộn nhịp người đi, kẻ lại. Song đó đơn thuần chỉ là câu chuyện mưu sinh thường nhật của đa số người dân tại thủ đô, chứ nhu cầu để xem Công Phượng, Xuân Trường, Thành Lương vẫn chỉ khoanh vùng trong một số lượng nhất định.
Vậy do đâu mà trận đấu giữa HN.T&T và HA.GL lại chưa thể gây sốt trong những ngày đầu bán vé? Vì đâu mà một cuộc đối đầu quy tụ nhiều “thần tượng” của bóng đá Việt Nam như Thành Lương – quả bóng vàng Việt Nam 2014, Văn Quyết – Quả bóng bạc, Tuấn Anh – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 hay Công Phượng – cầu thủ vốn đã rất “hot” từ thời U19 Việt Nam… lại chưa thể khiến người hâm mộ quan tâm một cách nồng nhiệt?
1. Phong độ kém ấn tượng của hai đội
Cả HN.T&T và HA.GL đều khởi đầu thất vọng ở mùa giải này. Sau 10 vòng đấu, đương kim á quân V.League – HN.T&T vật vã ở vị trí thứ 9 với chỉ có 2 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 trận thua. Hàng công vốn được coi là sức mạnh chủ lực của đội bóng thủ đô ở 3 mùa giải vừa qua bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chấn thương và thẻ phạt, dẫn đến hệ quả chỉ nổ súng vỏn vẹn 11 bàn sau 10 trận đấu (tỷ lệ trung bình 1,1 bàn/trận).
Thành Lương vẫn chưa có bàn thắng nào ở mùa giải này - Ảnh: Minh Tuấn
Với HA.GL, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Thanh Hậu,… cho đến thời điểm này vẫn chỉ cho người ta thấy thành công trên phương diện kinh tế. Sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu ở V.League khiến đoàn quân trẻ của bầu Đức liên tục bị những “ma cũ” bắt nạt. Dù nỗ lực thi đấu hết mình và cống hiến một lối đá đẹp mắt, song với những kết quả tệ hại đầu mùa, HA.GL đã rơi xuống vị trí thứ 9 – kém đội bét BXH có 3 điểm.
Chính phong độ không thuyết phục của Công Phượng và các đồng đội khiến sức hút của HA.GL trong mắt người hâm mộ dần giảm đi. Tiêu biểu là lần đầu tiên mùa này, sân Pleiku trận HA.GL gặp Đồng Nai cuối tuần qua đã không còn cảnh sốt vé. Các khán đài đông nghịt người vốn là niềm tự hào của đội bóng phố Núi thời gian qua cũng bắt đầu lộ ra những hàng ghế trống trải.
Người hâm mộ luôn muốn chứng kiến một cuộc so tài giữa những đội bóng có phong độ đỉnh cao. Và vì vậy, phong độ kém thuyết phục của cả HN.T&T và HA.GL.
2. Thành Lương, Công Phượng, Tuấn Anh chưa tỏa sáng
Ngoài phong độ của đội bóng, một lý do khác cũng liên quan đến chuyên môn chính là những ngôi sao của cả Hà Nội T&T lẫn HA.GL đều chưa thể hiện được nhiều ở V.League mùa này. Về phía Hà Nội T&T, Văn Quyết mới chỉ có được 3 bàn thắng. Trong khi Thành Lương – Quả bóng vàng Việt Nam 2014 vẫn chưa có được pha lập công nào.
Văn Toàn (xanh) cũng chưa lập công cho HA.GL - Ảnh: Anh Tài
Bên phía HA.GL, Công Phượng đã ghi được 4 bàn thắng. Song cần phải nói thêm, số pha lập công này tập trung ở 2 trận đấu (gặp Sanna Khánh Hòa và Đồng Tháp). Điều đó có nghĩa trong 8 trận còn lại, Công Phượng đều tịt ngòi. Không chỉ tiền đạo của HA.GL rơi vào tình trạng này, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng rơi vào cảnh “khát” bàn thắng. Thậm chí, một cái tên khác được nhiều người quan tâm là Văn Toàn còn chưa có một pha lập công nào ở mùa giải này.
Khi các “idol” không thể ghi được bàn thắng thì rõ ràng sức hút của người hâm mộ cũng sẽ giảm đi phần nào.
3. Còn quá sớm để hy vọng sốt vé
BTC sân Hàng Đẫy quyết định bán vé từ đầu tuần. Song đây khó có thể là thời điểm thích hợp để đông đảo CĐV có điều kiện đến sân khi số đông người dân tại thủ đô bắt đầu bước vào tuần làm việc.
Ngoài ra, thời gian bán vé là 9h30 đến 11h30 và 14h00 đến 16h00. Đây là thời điểm mà số đông người dân sống tại thủ đô có mặt ở các cơ quan công sở. Chính vì vậy, khó có thể đòi hỏi lượng lớn người hâm mộ đến sân mua vé.
Đây chưa phải thời điểm phù hợp để tạo ra cơn sốt vé ở Hà Nội - Ảnh: Anh Tài
Rất có thể, thời điểm trước khi trận đấu diễn ra một ngày sẽ là lúc diễn ra sốt vé tại sân Hàng Đẫy, khi các cầu thủ HA.GL có mặt ở Hà Nội. Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, SVĐ này thậm chí còn diễn ra tình trạng hàng ngàn khán giả đổ xuống sân. Tất cả cũng vì sức hút từ những cái tên như Thành Lương, Văn Quyết hay Tuấn Anh, Công Phượng...
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đúng trong giai đoạn cùng nhau… khủng hoảng, Hà Nội T&T và HA.GL lại đụng độ nhau. Kết quả trận đấu chiều thứ Bảy tới đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến số phận của hai đội mùa này.
Sau trận thua 0-5 trước SHB.ĐN (vòng 10), tân binh XSKT.CT đã rơi xuống cuối BXH. Có thể nói, đội bóng xứ Tây Đô đang có quá nhiều việc phải làm trong phần còn lại của mùa giải.
HA.GL đang lâm vào khủng hoảng và toàn thua trong cả 4 trận làm khách từ đầu mùa. Vì thế, HN.T&T đang rất quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón đội bóng phố Núi để tạo sức bật cho chặng đường phía trước.
Dù vẫn còn hơn 40 ngày nữa, môn bóng đá nam SEA Games 2015 mới khởi tranh, thế nhưng HLV Toshiya Miura gần như chắc chắn phải chia tay với một vài cầu thủ do không kịp bình phục chấn thương.
Thể hiện phong độ quá kém cỏi, Than.QN chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Bernando để tìm ngoại binh giỏi hơn nhằm cải thiện khâu ghi bàn của đội nhà.
Lúc này, B.BD đã không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League. Thế nhưng, họ đang có cho mình những mục tiêu khác, đó là chiến đấu để kiếm tìm sự trải nghiệm ở đấu trường lớn, thông qua đó, tìm lấy cho mình động lực để phát triển thành một CLB mang đẳng cấp châu lục.
Trải qua gần 1 tuần tập luyện ở đợt hội quân này, ĐT nữ Việt Nam đang tăng tốc để chuẩn bị cho giai đoạn cuối trước khi tham dự giải AFF Cup 2015 diễn ra vào tháng 5 tới tại TP.HCM.
Vào ngày 11/6 tới, ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ gặp nhau trong lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018. Đây là thời điểm mà cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đang tham dự SEA Games 28.
Theo các phương tiện truyền thông trong khu vực, bóng đá Indonesia đang đối diện nguy cơ bị FIFA “cách ly” với các giải đấu quốc tế vì những khúc mắc gần đây giữa LĐBĐ Indonesia (PSSI) và Bộ Thanh niên - Thể thao nước này vẫn chưa hề có dấu hiệu được giải quyết.
HLV Roberto Martínez đã công bố danh sách 26 cầu thủ của ĐT Bồ Đào Nha tham dự VCK EURO 2024. Siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn là đầu tàu của Selecao châu Âu.
VIDEO bàn thắng LPBank HAGL vs Hà Tĩnh
Trên sân nhà, dù bị dẫn trước nhưng LPBank HAG đã có màn lội ngược dòng thành công để vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.
Ghi bàn
LPBank HAG: Thanh Bình (70'), Jairo (84' pen)
Hà Tĩnh: Anh Quang (17')
Thẻ đỏ
Thẻ đỏ: Anh Quang (44')
Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trong một ngày tiền đạo Yago tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng, Quảng Nam đã giành chiến thắng quý giá trước Bình Dương. Đây là trận đấu thiếu may mắn của Bình Dương khi trọng tài không công nhận 1 bàn thắng hợp lệ cho đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn