Gilardino ủng hộ Cutrone rời Milan Cựu tiền đạo Milan, Alberto Gilardino, nói rằng Cutrone “nên tìm một đội bóng mới, nơi có thể chắc suất đá chính và chơi liên tục”. Theo Gilardino, nếu vẫn giữ tình yêu với Rossoneri, Cutrone vẫn có khả năng quay lại CLB và “trở thành một cầu thủ rất quan trọng”. Tuy nhiên, đó là một tương lai xa và Cutrone nên tỏa sáng ở đâu đó trước. |
Cutrone chuẩn bị ra nhập Wolves: Cái kết buồn cho Cutrogol
Cách đây không lâu, Patrick Cutrone còn được ca ngợi là sản phẩm hứa hẹn bậc nhất của lò đào tạo Milan và sẽ gánh vác tương lai đội bóng này. Vậy mà bây giờ, anh phải rời Milano hoa lệ để tới một nơi xa lạ gọi là Wolverhampton.
Thứ Sáu vừa qua, Cutrone đã rời khu huấn luyện của Milan ở Boston để lên chuyến bay về Italia. Tại đó, tiền đạo 21 tuổi có 2 ngày cuối tuần bận rộn với các điều khoản và con số trong cuộc thương thảo với Wolverhampton. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, lương của Cutrone tại đội bóng nước Anh khoảng 57.000 euro/tuần, không quá nhiều so với mặt bằng chung nhưng là bước tiến vượt bậc so với khoản thu nhập ít ỏi chỉ 3.400 euro/tuần tại San Siro.
Tuy nhiên cần làm rõ, Cutrone không tới Wolves vì tiền. Ưu tiên của Cutrone vẫn là ở lại Milan, đội bóng anh gắn bó từ khi lên 9 tuổi. Ngặt nỗi Rossoneri lại đang cần tiền, nhất là khi thương vụ bán Andre Silva sang Monaco, dự kiến trị giá 30 triệu euro, bất ngờ đổ vỡ phút cuối. Đúng khi ấy, Wolves xuất hiện và đưa ra đề nghị 20 triệu cho Cutrone. Về phía Cutrone, để phát triển sự nghiệp, anh cũng buộc phải ra đi.
Bùng nổ trong mùa giải 2017/18 với 18 bàn ở mọi đấu trường, trở thành tay săn bàn tốt nhất của Milan, các CĐV trìu mến gọi anh là Cutrogol. Không phải mẫu tiền đạo toàn diện, song Cutrone khiến người ta nhớ đến Filipo Inzaghi huyền thoại. Cả hai đều giỏi nhất với việc ghi bàn dựa trên tư duy nhạy bén và kỹ năng chọn vị trí để luôn có mặt đúng nơi, đúng thời điểm.
Không may cho Cutrone, BLĐ Milan không bị ấn tượng bởi thành tích đó. Mùa Hè 2018, họ mang về Gonzalo Higuain. Và thế là Cutrone chỉ đá chính 8 trận trong nửa đầu Serie A 2018/19, ghi được 3 bàn. Rồi khi tất cả phát hiện, té ra Higuain chẳng tốt lắm và đồng ý để tiền đạo này tới Chelsea vào mùa Đông, cơ hội cũng không được dành cho Cutrogol. Krzysztof Piatek bước vào và lập tức bùng cháy. Cutrone chỉ đá chính thêm 4 trận, quá ít để gia tăng số bàn thắng.
Mùa tới Milan dưới sự dẫn dắt của Marco Giampaolo nên tương lai của Cutrone càng mịt mù. Theo truyền thông Italia, tiền đạo 21 tuổi dường như không có trong kế hoạch của Giampaolo. Khi ra đi là giải pháp, anh hy vọng có thể tới một đội bóng xứng tầm, ví dụ như Chelsea. Đáng buồn là The Blues lại bị cấm chuyển nhượng và Wolves là đội bóng duy nhất đưa ra đề nghị với Cutrone.
Thành phố mà Cutrone sắp đến nổi tiếng với câu nói: “Ánh sáng thắp lên từ bóng tối”, và hy vọng anh sẽ có một sự nghiệp khởi sắc hơn, sau đó không phải hối tiếc vì quyết định này. Nhưng về phần Milan, đây là sự kiện buồn cho họ.
Nhiều năm qua, Rossoneri không còn tạo ra những chân sút xuất sắc. Không phải họ không thể giới thiệu những sản phẩm tốt. Từ Andrea Paloschi, Stephan El Shaarawy, Andrea Petagna hay Hachim Mastour, và sau đó là Cutrone đều sở hữu tiềm năng rất lớn, thậm chí khởi đầu đầy hứa hẹn. Tiếc là Milan không có nhiều niềm tin vào cầu thủ trẻ, cũng như xây dựng chiến lược dài hơi giúp họ phát triển. Ban lãnh đạo Milan có xu hướng tìm kiếm thành công ngay lập tức bằng cách vung tiền vào thị trường chuyển nhượng.
Và thế là, các “sao mai” cứ lần lượt ra đi, để lại lời nguyền mãi không được giải về những tiền đạo chóng tàn.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn