Inter hoàn tất 2 tuần cách ly

Eriksen thoát cảnh 'biệt giam'

Phong Linh
09:12 ngày 25-03-2020
Toàn đội Inter vừa thực hiện xong việc tự cách ly 14 ngày. Kết quả thật tốt đẹp khi không ai dương tính với Covid-19. Đặc biệt, Christian Eriksen đã thoát khỏi nỗi ám ảnh bị “biệt giam” tại khu tập luyện Appiano Gentile suốt thời gian qua.
Eriksen thoát cảnh 'biệt giam'

Không lâu sau trận đấu trên SVĐ không khán giả với Juventus vào ngày 9/3, toàn bộ cầu thủ Inter nhận được lệnh ở nhà tự cách ly bởi sự việc hậu vệ Daniele Rugani của đối thủ bị phát hiện dương tính với virus corona. 

Hầu hết cầu thủ Inter đều trở về nhà riêng để tự cách ly. Đây không phải là điều quá đáng ngại, khi họ có người thân ở bên chăm sóc và sống thoải mái trong mái nhà của chính mình. Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt trong đội bóng của Inter.

Đó là tiền vệ tân binh Christian Eriksen. Anh không thực hiện việc cách ly tại nhà, mà phải đến khu tập luyện Appiano Gentile của Inter. Lý do đơn giản bởi Eriksen không có nhà và cũng không có bất cứ người thân nào bên cạnh trong giai đoạn này. 

Ngôi sao người Đan Mạch chỉ mới gia nhập Inter trong mùa Đông vừa rồi. Ngay khi đến Inter, anh chỉ chăm lo cho việc thi đấu, mà không để ý đến chuyện nhà cửa, do vậy phải ở khách sạn trong suốt khoảng thời gian từ khi gia nhập sân Giuseppe Meazza. Và khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Eriksen không kịp trở tay, để rồi rơi vào tình cảnh cô độc khi thực hiện việc cách ly tại Appiano Gentile. 

Đen đủi nữa cho Eriksen khi cô vợ xinh đẹp Sabrina và cậu con trai đáng yêu Alfred lại rời Italia để trở về Đan Mạch lánh nạn ngay trước thềm trận Juve-Inter, đồng thời cũng không thể trở lại Italia để chăm sóc anh trong suốt 2 tuần gần như bị “biệt giam” vừa qua.

Tại khu tập luyện Appiano Gentile, Eriksen phải sống một mình. Chỉ vài thời điểm trong ngày mới có một nhân viên nào đó đến đưa thức ăn hoặc nhu yếu phẩm cần thiết cho anh. 

Căn phòng mà Eriksen ở được mô tả “rất cũ nát”, chỉ có những vật dụng tối thiểu, như giường ngủ, một cái tivi cũ, bộ bàn ghế và phòng vệ sinh. Eriksen gần như bị giam cầm trong đó suốt 2 tuần qua. 

Cũng may là tại Appiano Gentile có đầy đủ phòng tập và sân bãi để Eriksen rèn luyện, duy trì thể lực. Nhưng rõ ràng, thật khó có thể tập luyện trong một khu vực heo hút như vậy. Vả lại, việc tập luyện cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, còn lại Eriksen không biết làm gì, không biết nói chuyện với ai trong suốt 2 tuần qua. 

Thứ gần như duy nhất giúp Eriksen kết nối với bên ngoài là chiếc điện thoại. Anh luôn gọi “video call” về cho vợ và con ở Đan Mạch mỗi khi có thể, để xua bớt nỗi buồn và nỗi sợ hành hạ mình suốt 24 giờ mỗi ngày. 

Thật đáng tiếc, khi sự việc đáng sợ như vậy lại xảy ra với Eriksen. Như đã nói, anh từng nằng nặc rời Tottenham để gia nhập Inter trong mùa Đông vừa rồi. Vậy mà chỉ vừa thi đấu được ít ngày cùng CLB mới, Eriksen lại rơi vào tình cảnh bị “biệt giam”.

Nhưng rút cuộc, nỗi ám ảnh, thậm chí đáng sợ hơn cả cơn ác mộng kéo dài liên tục tới 2 tuần, cũng đã kết thúc với Eriksen. Toàn đội Inter vừa trải qua 2 tuần tự cách ly, thật may mắn không ai dương tính với Covid-19. Các cầu thủ đã có thể ra ngoài mua sắm hoặc dạo chơi, tất nhiên vẫn phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây bệnh theo quy định. Còn Eriksen cũng thoát khỏi “cảnh biệt giam” tại Appiano Gentile để tìm lại tự do.

Eriksen tự làm khổ mình
Có thể nói, Christian Eriksen đã tự làm khổ mình. Anh quyết gia nhập Inter hồi tháng 1 vừa rồi với giá 20 triệu euro từ Tottenham, dù sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng Anh sau mùa giải này. Cho đến nay, tiền vệ 28 tuổi người Đan Mạch mới chơi 8 trận cho Inter trên mọi đấu trường và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

XEM THÊM

Arteta tiết lộ về cuộc chiến chống 'quái vật' Covid-19

Olympic Tokyo chính thức hoãn đến năm 2021

Cuộc sống của bóng đá Italia dưới thời kỳ phong toả

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tâm sự của một cầu thủ - bệnh nhân COVID-19 từ tâm dịch Italia Tâm sự của một cầu thủ - bệnh nhân COVID-19 từ tâm dịch Italia

    Vào ngày 6/3 vừa qua, cuộc sống của Alessandro Favalli hoàn toàn bị đảo lộn khi anh được phát hiện dương tính với virus Covid-19. Hậu vệ đang chơi cho Reggiana, CLB thuộc Serie C, giải hạng ba tại Italia, chia sẻ với BBC những trải nghiệm có một không hai của mình.

  • Paolo Maldini chia sẻ sự thật đáng sợ về Covid-19 Paolo Maldini chia sẻ sự thật đáng sợ về Covid-19

    Cách đây vài ngày, cựu trung vệ Paolo Maldini cùng con trai mình là Daniel Maldini bị xác định đã nhiễm virus Corona. Trong giai đoạn khó khăn này, huyền thoại lừng danh một thời của CLB AC Milan đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người trên toàn thế giới.

  • De Ligt sẽ ở lại Juve thêm 10 năm vì bạn gái De Ligt sẽ ở lại Juve thêm 10 năm vì bạn gái

    Matthijs de Ligt không thích cuộc sống tại thành Torino? Nhận định đó sai hoàn toàn, đặc biệt là khi được đính chính bởi "nhạc phụ" của trung vệ người Hà Lan.

  • Trước sức ép, Lazio phải hủy kế hoạch trở lại tập luyện Trước sức ép, Lazio phải hủy kế hoạch trở lại tập luyện

    Lazio là đội háo hức nhất cho ngày Serie A trở lại. Chủ tịch Claudio Lotito đã lệnh cho toàn đội tập trở lại vào hôm qua (23/3), nhưng trước sức ép từ Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Italia (AIC) và dư luận, Lazio phải công bố hoãn buổi tập vào phút chót, chưa hẹn ngày tập lại.

  • Inter mời Brozovic gia hạn 1 năm Inter mời Brozovic gia hạn 1 năm

    Inter đã mời Marcelo Brozovic gia hạn thêm 1 năm, đến 2023 đồng thời tăng lương. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ người Croatia sau những đóng góp to lớn và bền bỉ của cá nhân anh cho Inter trong hơn 5 năm qua.

  • Milan một thập kỷ qua : 'Cái chết' từ hàng công Milan một thập kỷ qua : 'Cái chết' từ hàng công

    Sự sa sút của Milan 1 thập kỷ qua không chỉ do nguồn tài chính kiệt quệ, dẫn đến không được đầu tư mạnh mẽ như trong những năm tháng đỉnh cao. Nó còn đến từ việc đội bóng này không biết cách đầu tư và nuôi dưỡng các tiền đạo giỏi, dẫn đến 10 năm không sản sinh được một chân sút ra hồn.

  • Milan, 'lò xay' tiền đạo Milan, 'lò xay' tiền đạo

    Milan quả thực đã trở thành “lò xay” khủng khiếp với một loạt chân sút suốt gần một thập kỷ qua, ngoại trừ trường hợp Filippo Inzaghi.

  • Lukaku suýt nữa đã được song hành với Ronaldo trên hàng công Juventus Lukaku suýt nữa đã được song hành với Ronaldo trên hàng công Juventus

    Người đại diện của tiền đạo Romelu Lukaku tiết lộ chân sút người Bỉ đáng lẽ ra đã là người của Juventus, nếu Paulo Dybala gia nhập Man United vào hè năm ngoái.

  • Cuộc sống của bóng đá Italia dưới thời kỳ phong toả Cuộc sống của bóng đá Italia dưới thời kỳ phong toả

    Trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng corona virus corona đang gia tăng trên thế giới, nước Italia đang hằng ngày chứng kiến những kỷ lục về ca nhiễm và tử vong, khiến các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở đây bị sụp đổ. Luật phong toả đã được thắt chặt đáng kể trong tuần qua do sự gia tăng liên tục của dịch bệnh.

  • Bierhoff - Inter, tình yêu không bao giờ nảy nở Bierhoff - Inter, tình yêu không bao giờ nảy nở

    Oliver Bierhoff là huyền thoại của Milan. Nhưng ít ai biết rằng Inter đã ký hợp đồng với ông trước nhưng đã không sử dụng, mà để ông đến các đội bóng khác tại Italia. Đây là một trong những điều tiếc nuối lớn nhất của Inter, khi lỡ cơ hội sở hữu tiền đạo ngoại xuất sắc bậc nhất lịch sử Serie A.

  • Nhìn lại vụ bán độ Totonero 1980: Montesi, bi kịch của người ngay thẳng (phần cuối) Nhìn lại vụ bán độ Totonero 1980: Montesi, bi kịch của người ngay thẳng (phần cuối)

    Paolo Rossi trở thành người hùng dân tộc, Bruno Giordano cũng hồi sinh sau Totonero nhưng có một số phận kém may mắn hơn thế. Maurizio Montesi, người chỉ có vai trò rất nhỏ trong vụ bê bối nhưng sự nghiệp lại bị hủy hoại hoàn toàn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x