Bóng Đá Plus trên MXH

Hachim Mastour: 'Real Madrid từng theo dõi tôi'

04 giờ trước
Trả lời phỏng vấn tờ AS, cựu thần đồng Hachim Mastour đã kể lại nhiều điều chưa từng tiết lộ về sự nghiệp chưa kịp lên đã lụi tàn của mình. Anh nói về việc được hàng loạt CLB lớn săn đuổi trong đó có Real Madrid, sau khi nổi lên lúc còn rất nhỏ.

    Hachim Mastour từng rất được săn đón

    Ngoài ra, Mastour cũng chia sẻ về việc gia nhập Inter nhưng chỉ đá vài giải trẻ vì chưa đủ 14 tuổi để chuyển sang sống ở vùng khác theo luật, về cú "quay xe" đến Milan, nơi anh được phỏng vấn như một ngôi sao. Năm 2012, dù đang gặp khó khăn về tài chính, AC Milan vẫn chịu chi 500.000 euro để chiêu mộ chàng trai mới 14 tuổi.

    Anh cũng nói về sự quan tâm từ chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, cùng lý do mọi thứ dần trở nên tồi tệ, việc rời Milan vì cảm thấy bị đối xử như một "cỗ máy in tiền", quyết định từ bỏ Italia để chọn khoác áo Morocco, cú chuyển nhượng hụt sang PSG, những cuộc phiêu lưu ở các CLB nhỏ, mục tiêu hiện tại ở tuổi 27 và lý do chọn Virtus Verona ở Serie C.

    - AS: Chào Hachim. Tại sao Milan lại thuyết phục được anh? Lần đầu tiên anh đến với bóng đá chuyên nghiệp khi còn trẻ như vậy sao?

    - Hachim Mastour: Tôi là một cậu bé chơi ở Reggio Emilia và sớm được Inter để mắt đến. Nhưng có một vấn đề, vì còn quá trẻ, tôi không thể chuyển từ vùng này sang vùng khác khi tôi dưới 14 tuổi. Tuy tôi đã chơi trong các giải trẻ với Inter và những nơi tương tự, nhưng tôi không thể chính thức trở thành cầu thủ Inter cho đến khi tôi 14 tuổi. Vì vậy, tôi tiếp tục chơi cho Reggio Emilia, và vào mùa giải mà tôi 13 đến 14 tuổi, tôi đã rời đi trong một năm.

    Sau đó, các đội bóng lớn ở Ý và cả từ nước ngoài đều săn đón tôi. Man City, Barca, Juve, Inter, Roma, Fiorentina… Và dự án thuyết phục tôi nhất là Milan. Adriano Galliani (CEO của Milan lúc bấy giờ) đã cử người đến nhà tôi để ký hợp đồng với tôi. Tôi cảm thấy mình là một phần của dự án đó. Hãy tưởng tượng, ở tuổi 14, tôi là một phần của Milan…

    - Họ đã nói gì khi đến ký hợp đồng với anh?

    - Họ hứa với tôi về một dự án hấp dẫn. Tôi muốn phát triển bản thân với tư cách một cầu thủ bóng đá, ở cấp độ chuyên môn. Phát triển về mặt nhân cách cũng vậy, một điều gì đó tập trung vào việc phát triển sự nghiệp. Nhưng nó đã không được thực hiện tốt. Vâng, một loạt các lời hứa mà tôi coi là thời điểm hoàn hảo để tôi phát triển. Đó là những gì tôi đang tìm kiếm. Một người đại diện cụ thể đã đến, người đã tiếp cận tôi và gia đình tôi, Galliani, Mauro Bianchessi (tổng giám đốc của Milan)... Tất cả họ đều muốn tôi đến Milan. Nhưng vấn đề tài chính và những thứ đó, tôi không thể biết nhiều ở tuổi 14.

    Hachim Mastour (trái, hàng sau) trong một lần đi thi đấu cùng Milan

    - Khi đến Milan, anh thấy những gì?

    - Lần đầu tiên tôi đến sân tập của Milan, tôi đã gặp Galliani, tôi đã ký hợp đồng, và họ đã khiến tôi cảm thấy mình như một cầu thủ đội một. Khi tôi rời đi, tôi gần như đã ký tặng cho NHM đang vây quanh, và Sky Sports muốn phỏng vấn tôi… Và tôi đã phải trả giá sau đó. Tôi đã phải trả giá ở đội trẻ. Đáng ra tôi phải thích nghi dần dần.

    Ban đầu, tôi chỉ là một đứa trẻ chơi với những cầu thủ lớn, và lối chơi của tôi cũng chưa phù hợp để thi đấu với những đàn anh lớn hơn mình rất nhiều… Và tình huống đó không hề dễ dàng. Tôi phải nói rằng, tất nhiên, đây cũng là một phần công việc của tôi, và nó cũng giúp ích cho tôi rất nhiều. Mùa giải đầu tiên với Inzaghi (với tư cách là HLV) đến đội trẻ, và mọi thứ đều tuyệt vời, tôi gần như đã lên được đội một…

    - Và điều gì xảy ra tiếp theo khiến mọi thứ trở nên tồi tệ?

    - Xã hội thay đổi là chuyện thường tình. Đến mức tôi tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi. Kiểu như: 'Liệu đây có phải là nơi dành cho mình không?' Tôi chưa có kinh nghiệm quản lý bản thân, một cầu thủ trẻ luôn xuất hiện dày đặc trước truyền thông. Mọi thứ đều mới mẻ với một người như tôi. Ở đây, tất cả chúng tôi đều thấy mình đang trải qua một điều gì đó mới mẻ, và sai lầm đã xảy ra.

    Về mặt tinh thần, tôi từng là thành viên đội một, rồi sau đó dành toàn bộ thời gian chơi cho đội trẻ. Tôi cảm thấy thất vọng và mắc sai lầm, bởi vì nhiều lần tôi đã không ra sân và chơi với khát khao mà mình nên có. Và trên hết, chẳng có ai dẫn dắt tôi trở lại con đường của mình, cho tôi lời khuyên. Họ bỏ mặc tôi ở đó, và những người xung quanh tôi cũng chẳng còn ở đó nữa.

    Tôi cảm thấy mình như một cỗ máy kiếm tiền. Tôi yêu môn thể thao này, tôi sống vì nó, và tôi chưa bao giờ đến đây vì danh vọng hay tiền bạc… Tiền bạc đến như một hệ quả tất yếu. Tôi thích chơi bóng đá. Đó là tất cả với tôi. Chúng tôi chỉ cần và mong đợi bất cứ điều gì có thể giúp ích cho mình chơi bóng thoải mái nhất.

    - Tình hình phức tạp tại Milan, và anh quyết định ra đi…

    - Đúng vậy, nhưng có một số chuyện xảy ra giữa chừng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Morocco đã gọi cho tôi. Tôi đang chơi cho U16 Italia, tôi là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng... Ở độ tuổi đó, việc quản lý sự nghiệp vô cùng khó khăn. Và bạn không thể đổ lỗi cho một đứa trẻ 15, 16 tuổi về những tình huống mà nó không thể kiểm soát, những tình huống lớn hơn bản thân nó. Và tôi đã phải trả giá theo thời gian. Hãy tưởng tượng, vào khoảnh khắc đó, bạn suy nghĩ và tự hỏi liệu mình có đang mặc đúng chiếc áo không, liệu mình đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa... Thật sự rất phức tạp.

    Anh từng khoác áo U16 Italia, nhưng chọn ĐT Morocco để cống hiến

    - Đó là các vấn đề về môi trường. Vậy anh quyết định rời đi trước hay sau khi trở lại Milan?

    - Tôi đã bỏ cuộc để rời Milan. Tôi cần thay đổi tình hình, để ra đi. Thực tế, tôi đã có thể đến PSG. Mọi thứ đã xong xuôi. Chủ tịch Nasser al-Khelaifi đã gọi cho cha tôi. Nhưng phía Milan bắt đầu gọi cho PSG và nói rằng tôi là một cầu thủ tệ hại, rằng tôi không chuyên nghiệp… Nhưng điều đó không sao cả vì sau đó, Al Khelaifi đã gọi cho anh họ của mình, Al Thani, chủ tịch của Malaga, để ký hợp đồng với tôi. Họ muốn tôi.

    Tôi rất biết ơn họ vì họ đã giúp tôi tìm ra giải pháp cho mình. Và Malaga ký hợp đồng với tôi, cũng có tác động bên ngoài, như tôi đã đề cập trước đó (ám chỉ việc bị nói xấu). Họ đã ký hợp đồng nghiệp dư, không phải hợp đồng chuyên nghiệp. Tôi không thể thi đấu được.

    Một HLV sở hữu một cầu thủ không thể chơi, bởi vì anh ta là một cầu thủ không nằm trong kế hoạch. Đây là những điều mà mọi người không nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ nghĩ rằng cầu thủ đó không chơi tốt, rằng anh ta là một “kẻ thất bại”... Không ai biết những điều ẩn sau đó. Và tôi chưa bao giờ nói ra. Tất cả những điều này ở tuổi 17.

    Tôi đã có thể nói, nhưng tôi chưa nói. Tôi chỉ tin vào việc nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tôi luôn nghĩ rằng thời của mình sẽ đến. Nhưng mọi thứ cực kỳ phức tạp. Từ Ý đến Tây Ban Nha, bạn không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Ở Ý, tôi từng là một ngôi sao, mọi người đều kỳ vọng điều gì đó ở tôi... Và hãy nhìn xem, vì bản hợp đồng này mà tôi thành ra thứ gì!!!

    - Anh đã giải quyết mọi việc như thế nào? Việc anh không thể đạt được trình độ mong muốn vì họ không cho phép anh làm vậy?

    - Thật hổ thẹn khi nói ra điều này, nhưng đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Đó không phải là tình huống mà tôi có thể kiểm soát; tôi không thể kiểm soát. Và trên hết, mọi người đổ lỗi cho tôi; họ nói rằng đó là lỗi của tôi. Rõ ràng, có một phần lỗi là của tôi, tất nhiên. Nhưng thật khó khăn khi tôi không có một tấm gương nào để noi theo. Tôi cảm thấy như mình không có gì để bám víu. Tôi không có tài ai để nhìn vào và học hỏi. Và tôi là tấm gương của chính mình. Thực sự phức tạp…

    Tôn giáo đã giúp tôi rất nhiều. Chúa đã ban cho tôi tài năng, đôi chân mà Người đã ban cho tôi… Và Người đã quyết định đồng hành cùng tôi trên hành trình này, trao cho tôi những khó khăn thách thức, bởi vì sau này tôi cũng phải đến với Người. Bạn phải tìm ra mọi thứ, và trong khó khăn. Tôi thực sự hạnh phúc với những gì tôi có ngày hôm nay, và với những gì tôi đã học được.

    Mặc dù đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm ở Morocco, mọi chuyện lại tiếp tục diễn biến xấu. Ở đây, dù sao tôi cũng phải thích nghi, vì tôi không lớn lên ở Morocco, tôi lớn lên ở Ý… Và ở các CLB, ĐTQG, tôi chịu áp lực phải thi đấu… Cuối cùng, tôi chỉ được chơi 6 phút trong trận đấu với Libya. Đối với một cầu thủ Morocco, việc được lên ĐTQG có thể thay đổi sự nghiệp của họ. Mọi người muốn bạn lên tuyển, thi đấu và thi đấu tốt, và chỉ vậy thôi, nhưng mọi thứ không bao giờ đơn giản như vậy. Không ai hiểu được điều gì ẩn sau đó.

    Hachim Mastour sẽ chơi ở Serie C

    - Và bây giờ, mục tiêu của anh là gì?

    - Tôi không muốn nói ra hay áp đặt điều gì. Tôi muốn sống từng ngày, muốn làm tốt, kiếm được nhiều tiền nhất có thể, và cũng muốn nhận được bất ngờ trước những điều sắp tới. Bởi vì trước đây, tôi đã tự lấp đầy bản thân bằng những mục tiêu chưa bao giờ thành hiện thực. Tôi muốn sống từng ngày và xây dựng từng chút một, bởi vì đó là cách duy nhất để tạo lập một sự nghiệp.

    - Và điều gì đã khiến anh ký hợp đồng với Virtus Verona?

    - Tôi thật may mắn khi được gặp Gigi Fresco (HLV của Virtus Verona - PV), người hiểu rõ những gì tôi muốn. Tôi thích triết lý của ông ấy, và đó là lý do tôi ở đây. Tôi có một khát khao mãnh liệt và nhu cầu được chơi bóng. Tôi cần điều này để có thể tiếp tục thi đấu, một dự án như thế này.

    - Ước mơ khi lớn lên của anh là gì? Ngoài Milan, anh ngưỡng mộ đội bóng hay CLB nào đến mức phải thốt lên 'Tôi muốn được chơi ở đó một ngày nào đó' không?

    - Real Madrid. Kỷ nguyên Galacticos đã khiến tôi say mê. Đó là biểu tượng của bóng đá thế giới. Được chơi ở đó là một giấc mơ.

    Hachim Mastour trong một buổi tập

    - Khi còn nhỏ, anh được so sánh với những cầu thủ nào?

    - À, có một điều đã xảy ra với tôi khi chúng tôi chạm trán Real Madrid một lần. Florentino Perez đến gặp tôi và nói, 'Tôi sẽ theo dõi cậu'. Tôi đã rất phấn khích. Đó là một giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Bạn không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao. Khi so sánh, họ luôn nhắc đến Ronaldinho, Neymar… Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi luôn mua cho tôi băng hình về bóng đá, và tôi luôn ngưỡng mộ những cầu thủ số 10.

    Zidane, Maradona, Baggio, Zico, Zola… Tất cả những huyền thoại ấy. Và tôi luôn mơ ước được chơi ở đó. Khi xem những video đó thật chăm chỉ, say mê, tôi học được rất nhiều điều. Ngày nay, cuộc sống thường khiến chúng ta xa rời bóng đá, và họ nói rằng tài năng đã bị mai một. Và những gì các cầu thủ nhí phải làm là xem, xem và xem bóng đá…

     

    DI ĐAN (lược dịch) • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay